Tổng thống Mexico tuyên bố cứng rắn sau vụ thị trưởng chống tội phạm nổi tiếng bị ám sát
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 2/11 cam kết sẽ đem lại công lý cho Carlos Manzo, vị thị trưởng nổi tiếng với lập trường chống tội phạm có tổ chức, sau khi ông bị bắn chết ngay giữa lễ hội 'Ngày của người chết' ở thành phố Uruapan, bang Michoacán - một trong những khu vực bạo lực nhất đất nước.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong Lễ hội của người chết tại Quảng trường Zocalo, Mexico. Ảnh: TTXVN
Theo Bộ An ninh Mexico, vụ tấn công xảy ra tối thứ Bảy (1/11) khiến ông Manzo, 40 tuổi, thiệt mạng tại chỗ. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ và một nghi phạm khác bị tiêu diệt.
Ngay sáng hôm sau, Tổng thống Sheinbaum triệu tập cuộc họp khẩn với nội các an ninh, lên án vụ ám sát là “hèn hạ” và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tái khẳng định cam kết huy động toàn bộ sức mạnh của Nhà nước để mang lại hòa bình, an ninh, không dung thứ cho tội ác và đảm bảo công lý tuyệt đối”.
Theo hãng tin Reuters, một cuộc tuần hành lớn cũng được tổ chức tại thủ phủ Morelia của bang Michoacán để yêu cầu điều tra minh bạch và chấm dứt bạo lực, tham nhũng trong bộ máy chính quyền.
Ông Carlos Manzo là một trong số ít chính trị gia độc lập đắc cử tại Mexico, đảm nhiệm cương vị thị trưởng thành phố Uruapan từ tháng 9/2024. Từ khi nhậm chức, ông liên tục kêu gọi chính phủ tăng cường biện pháp đối phó các băng nhóm tội phạm, đồng thời thừa nhận bản thân luôn lo sợ bị tấn công.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Joaquin López-Dóriga hồi tháng 9, ông Manzo chia sẻ: “Tôi không muốn trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách những thị trưởng bị sát hại”.
Thành phố Uruapan được mệnh danh là “thủ phủ bơ” của Mexico vì nằm giữa vùng trồng bơ lớn nhất cả nước. Sự bùng nổ xuất khẩu bơ sang Mỹ khiến ngành này trở thành “miếng mồi béo bở” cho các băng đảng tội phạm. Trong những năm gần đây, nhiều chính trị gia, thị trưởng và nhà báo tại khu vực này đã trở thành nạn nhân của bạo lực.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh Milenio TV, Manzo từng đặt câu hỏi: “Đã có bao nhiêu thị trưởng bị giết chỉ vì họ từ chối thỏa hiệp với tội phạm có tổ chức?”
Ông cũng kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho địa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của Uruapan trong bối cảnh Mexico sắp xem xét lại hiệp định thương mại với Mỹ và Canada (USMCA).
Bộ trưởng An ninh Liên bang Omar Harfuch cho biết, ông Manzo đã được bố trí lực lượng bảo vệ từ tháng 12/2024, tăng cường thêm vào tháng 5/2025, với 14 binh sĩ Vệ binh Quốc gia phụ trách an ninh vòng ngoài và cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm bảo vệ trực tiếp. Tuy nhiên, “các tay súng đã lợi dụng sự sơ hở trong một sự kiện công cộng”, ông Harfuch nói và khẳng định “sẽ không có chuyện tội phạm được tha thứ”.
Phản ứng trước vụ việc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau viết trên mạng xã hội X rằng Mỹ “sẵn sàng tăng cường hợp tác an ninh với Mexico để xóa sổ tội phạm có tổ chức ở cả hai bên biên giới”, đồng thời chia sẻ bức ảnh ông Manzo cùng con trai chụp ít lâu trước khi bị sát hại.












