Tổng thống Mỹ ban lệnh hạ quốc kỳ tưởng niệm danh ca Dolly Parton

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban lệnh hạ quốc kỳ trên toàn quốc trong một tuần để tưởng niệm danh ca Dolly Parton.

 Danh ca Dolly Parton. Ảnh: INSTRAGRAM DOLLY PARTON

Danh ca Dolly Parton. Ảnh: INSTRAGRAM DOLLY PARTON

Ngày 25-8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump gửi lời chia buồn đến gia đình và người hâm mộ danh ca Dolly Parton sau khi bà qua đời vì bệnh ung thư.

Giọng ca huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ngày 25-8 tại Nashville, bang Tennessee (Mỹ), hưởng thọ 80 tuổi.

Đại diện truyền thông của bà, Marcel Pariseau, cho biết nữ ca sĩ ra đi “trong thanh thản”. Những năm cuối đời, sức khỏe bà suy giảm, đặc biệt sau khi người chồng Carl Dean qua đời vào tháng 3-2025.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, Dolly Parton sáng tác hơn 3.000 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit nổi tiếng như "Coat of Many Colors", "Jolene" và "I Will Always Love You". Bà phát hành 49 album, giành 11 giải Grammy và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất lịch sử âm nhạc Mỹ.

Dolly Parton cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như "9 to 5", "The Best Little Whorehouse in Texas", "Steel Magnolias". Bà từng nhận đề cử Oscar với các ca khúc trong "9 to 5" và "Transamerica".

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Dolly Parton còn nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện. Để tưởng nhớ người cha không biết đọc, bà thành lập quỹ từ thiện trao tặng hơn 300 triệu cuốn sách thiếu nhi trên toàn thế giới. Bà cũng phát triển khu giải trí Dollywood tại Tennessee, tạo nhiều việc làm cho địa phương.

Trong đại dịch Covid-19, Dolly Parton tài trợ 1 triệu USD cho nghiên cứu y tế tại Đại học Vanderbilt nhằm hỗ trợ phát triển vaccine.

Sinh năm 1946 trong một gia đình đông con, nghèo khó tại Tennessee, Dolly Parton sau đó chuyển đến Nashville theo đuổi âm nhạc và trở thành một trong những biểu tượng lớn của dòng nhạc đồng quê Mỹ.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tong-thong-my-ban-lenh-ha-quoc-ky-tuong-niem-danh-ca-dolly-parton-post868897.html