Tổng thống Putin không có kế hoạch gọi điện cho ông Trump sau vụ ám sát hụt

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gọi điện cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông bị ám sát hụt.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 14/7, khi được hỏi liệu ông Putin có định gọi điện cho ông Trump hay không, ông Peskov nói: “Theo những gì tôi biết thì không có kế hoạch nào như vậy”.

Liên quan vụ ám sát ông Trump, ông Peskov cũng đã có những bình luận liên quan.

Theo ông Peskov, đối với tất cả các nhà quan sát bên ngoài, rõ ràng rằng mạng sống của cựu Tổng thống Mỹ đang gặp nguy hiểm. Ông nói rõ: “Sau nhiều nỗ lực loại bỏ ứng cử viên Trump khỏi chính trường bằng các công cụ pháp lý, các tòa án, văn phòng công tố, rồi nhiều nỗ lực làm mất uy tín về mặt chính trị và làm tổn hại đến ứng cử viên này, tất cả các nhà quan sát bên ngoài đều thấy rõ rằng mạng sống của ông Trump đang gặp nguy hiểm”.

Ông Peskov khẳng định Điện Kremlin lên án mọi hành vi bạo lực trong cuộc đấu tranh chính trị, nói thêm rằng Nga không can thiệp, không phán xét tính hợp pháp của kết quả bầu cử Mỹ vì đây là vấn đề nội bộ của Mỹ.

Video ông Dmitry Peskov nói về vụ ám sát ông Trump (Nguồn: Reuters):

Bình luận về lý do xảy ra vụ ám sát hụt, ông Peskov cho rằng chính bầu không khí xung quanh ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã kích động những gì nước Mỹ đang phải đối mặt ngày nay. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng nỗ lực loại bỏ và ám sát ông Trump không phải là do chính quyền hiện tại tổ chức”.

Về phần mình, trong một tuyên bố đưa trên tài khoản mạng xã hội X ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được thông báo tóm tắt về vụ việc tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania, đồng thời nhấn mạnh không có chỗ cho bạo lực chính trị ở Mỹ. Tổng thống Biden nhấn mạnh đây hành vi mà tất cả mọi người cần lên án, đồng thời xác nhận đã nói chuyện với ông Trump sau khi vụ việc xảy ra. Ông Biden khẳng định không thể để những vụ việc như vậy tiếp diễn.

Trước đó, ông Trump đã bị một viên đạn sượt qua tai khi đang tham gia sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania hôm 13/7. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận nghi phạm là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, sống ở Bethel Park, Pennsylvania. Tên này đã bị các nhân viên mật vụ bắn hạ và chết ngay sau đó. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một khẩu súng tiểu liên tại hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của Matthew khi tiến hành vụ nổ súng.

Video về khoảnh khắc xảy ra vụ nổ súng nhằm vào ông Trump (nguồn: Reuters):

Hiện sức khỏe của ông Trump đã ổn định. Trên mạng xã hội X, nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Meuser cho biết ông Trump đã rời thành phố Butler và lên đường tới Bedminster, bang New Jersey sau vụ nổ súng.

Ngày 14/7, ông Trump đã kêu gọi toàn thể người dân nước này đoàn kết sau sự kiện ông bị ám sát hụt. Trong phát biểu được đưa ra vài giờ sau vụ việc, ông Trump nhấn mạnh đây là thời điểm nước Mỹ và người dân Mỹ cần thể hiện tinh thần đoàn kết, mạnh mẽ, kiên định và không sợ hãi. Ông khẳng định sẽ tham dự và có bài diễn văn gửi người dân Mỹ tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, dự kiến khai mạc vào ngày 15/7 ở thành phố Milwaukee, Wisconsin.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-putin-khong-co-ke-hoach-goi-dien-cho-ong-trump-sau-vu-am-sat-hut-20240715105228024.htm