Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thông báo tình hình mới đầy bất ngờ ở Pokrovsk
Trong khi phía Liên bang Nga cho rằng Pokrovsk đã bị chiếm thì theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, nước này đã giành lại một phần Pokrovsk còn hoạt động 'phòng thủ vẫn tiếp diễn'.

Tướng Oleksandr Syrskyi và Tổng thống Volodymyr Zelensky họp bàn về tình hình chiến sự. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Báo The Kyiv Independent ngày 10/12 dẫn phát biểu Ukraine trong cuộc họp báo hôm 9/12 của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết nước này đã giành lại một phần thành phố Pokrovsk sau khi trước đó vào đầu mùa thu không còn lực lượng nào hiện diện trong thành phố này.
Tướng Syrskyi nói: “Việc phòng thủ Pokrovsk vẫn đang tiếp diễn”, đồng thời cho biết các lực lượng của Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 13 km² trong tổng diện tích 29 km² của thành phố kể từ giữa tháng 11 và dự kiến, số lượng binh sĩ Ukraine được triển khai tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng.
Tướng Syrskyi cũng xác nhận rằng các đơn vị Ukraine đã rút khỏi những vị trí nằm cách Pokrovsk từ 5 đến 7 km, nơi các lực lượng của Liên bang Nga bắt đầu gây sức ép mạnh.
Theo Tướng Syrskyi, các vị trí này không còn có thể được giữ vững một cách hiệu quả và các Liên bang Nga đang gia tăng tập trung binh lực tại hướng Pokrovsk, với hơn 155.000 quân hiện được triển khai.
Tướng Syrskyi cho biết khu vực này chiếm khoảng 40–50% tổng số bom lượn KAB mà Liên bang Nga sử dụng dọc theo toàn bộ chiến tuyến và thành phố lân cận Myrnohrad hiện chưa bị bao vây, dù công tác hậu cần đã trở nên khó khăn hơn.
Trước đó vào ngày 5/12, Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine khẳng định rằng cả Pokrovsk lẫn Myrnohrad đều không bị bao vây, bác bỏ các tuyên bố của phía Liên bang Nga cho rằng Pokrovsk đã bị chiếm.
Pokrovsk, một thành phố pháo đài then chốt ở tỉnh Donetsk, là một trong những khu vực giao tranh ác liệt nhất trên toàn bộ tiền tuyến, nơi lực lượng Ukraine đã cầm cự trước một cuộc tấn công lớn của Liên bang Nga trong suốt năm qua.
Theo tờ Telegraph (Anh), cuộc chiến tại Pokrovsk đã đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong chiến thuật hiện đại.
Các nhà chiến lược quân sự ở cả Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ phải thích nghi với hình thức tác chiến đô thị mới, nơi một lực lượng tiến công "ăn mòn" lực lượng phòng thủ từ trong ra ngoài, giống như "loài mối".
Emil Kastehelmi, nhà phân tích tại Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, nhận định có hiện tượng "phi cơ giới hóa" giao tranh đang diễn ra. Hai năm trước, các đoàn xe tăng và bộ binh đã nỗ lực bao vây Pokrovsk hoặc buộc các lữ đoàn Ukraine phải rút lui, như họ đã làm ở Bakhmut.
Nhưng chiến sự đã thay đổi. Ngày nay, sự phổ biến của thiết bị bay không người lái (UAV) đồng nghĩa với việc bất kỳ sự tập trung lực lượng nào đều phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ nhanh chóng. Thay vào đó, quân Nga đang tiến lên theo nhóm từ ba đến năm người, điều này có nghĩa là tiền tuyến trở nên mờ nhạt.
Chiến thuật xâm nhập của Liên bang Nga diễn ra theo một quy trình rõ ràng.
Đầu tiên, thiết bị bay không người lái trinh sát tìm kiếm những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ tiền tuyến của Ukraine, vốn ngày càng thiếu hụt nhân lực.
Ivan, xạ thủ súng máy 21 tuổi thuộc đơn vị Da Vinci Wolves, mô tả: "Bạn bước ra khỏi boongke, nhìn lên, chắc chắn sẽ thấy một chiếc UAV lượn lờ phía trên. Bầu trời dày đặc chúng".
Navigator, Tham mưu trưởng của Dovbush Hornets thuộc Lữ đoàn Bộ binh 68 Ukraine, giải thích: "Các vị trí của chúng tôi không thể kiểm soát hoàn toàn toàn bộ tuyến phòng thủ. Đối phương chỉ là những nhóm nhỏ riêng biệt".
Binh sĩ Nga len lỏi qua các khoảng trống, mặc thường phục hoặc đạp xe. Khi đã đào hầm, họ có thể phóng UAV, bắn phá các vị trí của Ukraine và dẫn đường cho quân tiếp viện. Bằng cách đó, họ mở rộng "vùng xám" mà cả hai bên đều không kiểm soát.
Thời tiết đóng vai trò quyết định trong chiến thuật này. Khi trời nắng, Ukraine có thể hạn chế số lượng lính Nga xâm nhập vào thành phố, theo một chỉ huy Ukraine. Nhưng khi trời mưa hoặc sương mù, có tới hàng chục người có thể đột nhập.













