V.League 2024/25: Tốp trên giảm tốc

1 ngày sau khi đội nhì bảng Hà Nội FC bị Hà Tĩnh cầm hòa 1-1, đội nhất bảng Nam Định cũng chỉ có 1 điểm trong trận làm khách của Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, cũng với tỷ số 1-1. Chớp thời cơ, Thể Công Viettel vượt qua Hà Nội FC chiếm vị trí nhì bảng bằng trận thắng Bình Dương 2-1 ngay trên sân Gò Đậu. Ở nhóm cuối, SLNA đẩy Bình Định xuống thế chỗ ở vị trí áp chót sau trận thắng quý giá trên sân Vinh.

Công an Hà Nội (áo sẫm) và Nam Định níu chân nhau.

Công an Hà Nội (áo sẫm) và Nam Định níu chân nhau.

Tâm điểm của vòng 16 V.League 2024/25 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Công an Hà Nội và đội đầu bảng Nam Định. Đội bóng của HLV Polking được trông chờ sẽ cản bước đương kim vô địch bức tốp trong bối cảnh Hà Nội FC bị chia điểm bởi "vua hòa" Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Công an Hà Nội chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Không những thế, Quang Hải và đồng đội suýt phải trắng tay. Joseph Mpande mở tỷ số cho Nam Định ở phút 39. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Quang Hải kịp thời ghi bàn gỡ hòa cho Công an Hà Nội ở phút thứ 45.

Với kết quả này, Nam Định vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 31 điểm sau 16 vòng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã bị Thể Công Viettel rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Bình Dương. Còn Công an Hà Nội vẫn đứng thứ 6 với 22 điểm.

Nam Định và Hà Nội FC bị chia điểm là thời cơ cho Thể Công Viettel. Trong một ngày vừa chơi hay vừa may, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng giành trọn 3 điểm dù phải làm khách của Bình Dương. Bị dẫn bàn từ phút thứ 2 với 2 cú sút liên tiếp bởi Bùi Vĩ Hào, nhưng Văn Khang kịp quân bình tỷ số ngay ở phút thứ 6, để rồi Pedro Henrique ấn định chiến thắng ở 2-1 cho Thể Công Viettel ở phút 89. Đáng chú ý, ở phút bù giờ 90+7, Bình Dương được hưởng quả phạt đền nhưng Timite lại không thể đưa bóng vào lưới đội khách. Chiến thắng quý giá đưa đội bóng áo lính vượt qua Hà Nội FC (27 điểm) với 1 điểm nhiều hơn và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Nam Định xuống còn 3 điểm.

Một đội bóng khác cũng có chiến thắng quý giá là SLNA. Trên sân Vinh, "trận cầu 6 điểm" giữa đội đứng vị trí thứ 12 và 13 là Bình Định và SLNA (cùng 13 điểm) những tưởng sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì ở phút 78 Michael Olaha sút xa rất căng, thủ thành Tuấn Linh thay vì đấm bóng an toàn lại cố bắt dính để bóng lọt khỏi tay vào lưới.

Với 3 điểm có được, SLNA vượt lên chính Bình Định, đứng ở vị trí 12 với 16 điểm. Trong khi đó, Bình Định có 13 điểm, tụt về áp chót.

Với 3 trận đấu muộn vào chiều tối 9-3, trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam có thế trận khá tốt trước CLB TPHCM. Tuy nhiên, phải mãi đến phút 60 Hoàng Vũ Samson mới cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số. 20 phút sau, ngoại binh Joao Pedro tỏa sáng gỡ hòa 1-1, nhưng chỉ 3 phút sau Atshimene Charles lại đưa Quảng Nam tái lập lợi thế dẫn bàn và Đặng Văn Lắm chấm dứt hy vọng có điểm của đội khách với bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Với 3 điểm trọn vẹn, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Cùng 19 điểm, nhưng TPHCM xếp ngay sau Quảng Nam vì kém hiệu số.

Tại Thanh Hóa, Doãn Ngọc Tân và đồng đội tiếp HAGL trận đầu tiên sau khi chia tay HLV Popov. Trong thế trận tương đối cân bằng, Yago Ramos đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 52. 7 phút sau, Lý Đức, trước ngày lên tuyển đã có cú vô lê san bằng tỷ số ở phút 59. Thừa thắng xông lên, Minh Vương kết thúc gọn ghẽ sau một pha phối hợp đẹp mắt, đưa HAGL dẫn ngược đối thủ ở phút 66. Tuy nhiên sau pha cài người của Lê Văn Sơn với Yago Ramos ở phút thứ 90 + 6, Thanh Hóa được hưởng quả phạt 11m và Lucas Ribamar không bỏ lở cơ hội để giúp đội bóng xứ Thanh giật lại 1 điểm từ tay HAGL nhưng vẫn tiếp tục dậm chân ở vị trí số 4, HAGL xếp thứ 11.

Ở trận đấu còn lại, Hải Phòng thắng SHB Đà Nẵng 1 - 0 và có 20 điểm, xếp thứ 8.

T.S

Vòng 11, làm khách trên sân Tự Do của Huế, nhưng Phù Đổng Ninh Bình của Hoàng Đức tỏ ra vượt trội và thắng 2-0, kéo dài mạch toàn thắng lên con số 11. Các bàn thắng của được ghi bởi Phan Văn Hiếu và Nguyễn Quốc Việt. Toàn thắng, Phù Đổng Ninh Bình tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 33 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Trường Tươi Bình Phước 9 điểm, và đội xếp thứ 3 PVF- CAND đến 12 điểm.

Toàn thắng 11 trận, Hoàng Đức và Phù Đổng Ninh Bình bỏ xa các đội bám đuổi

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/top-tren-giam-toc-post309854.html