Tottenham mất điểm trong trận đầu tiên thời hậu Conte

Bàn thắng đẹp mắt của trung vệ Michael Keane đã giúp Everton tìm được kết quả hòa 1-1 quý giá trước đội khách Tottenham, kết thúc một diễn biến căng thẳng tại Goodison Park chứng kiến mỗi đội rời sân với 10 người.

Bàn thắng đẹp mắt của trung vệ Michael Keane đã giúp Everton gỡ hòa 1-1 Tottenham.

Bàn thắng đẹp mắt của trung vệ Michael Keane đã giúp Everton gỡ hòa 1-1 Tottenham.

Everton dường như đã mất đi sự bình tĩnh khi Abdoulaye Doucoure bị đuổi khỏi sân vì hành vi thô bạo sau một pha đẩy Harry Kane ở phút 58. Và chỉ 7 phút sau, đến lượt Michael Keane phạm lỗi với Cristian Romero trong vòng cấm. Tiền đạo Harry Kane không khó khăn ghi bàn thứ 22 trong mùa giải từ chấm phạt đền, mở tỷ số cho đội khách Tottenham.

Tuy nhiên, đội khách cũng đối mặt với những vấn đề của chính mình, cầu thủ tấn công Lucas Moura vào thay Son Heung-min ở phút 82 và chỉ sau đó 6 phút, một pha vào bóng nhằm vào mắt cá của Keane đã khiến anh nhận thẻ đỏ. Quân số trên sân cân bằng, Everton tự tin đẩy mạnh tấn công và ở phút 90, Keane đã chuộc lỗi với pha ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 sau một cú sút xa tuyệt đẹp. “Thành thật mà nói, tôi rất vui”, Keane nhẹ nhõm chia sẻ sau trận. “Bạn sẽ không tin tôi nhưng thỉnh thoảng tôi lại sút bóng như vậy trong buổi tập, nên thực hiện được điều đó trong một trận đấu là điều tuyệt vời. Sự thật là tôi đã bị sốc một chút. Tôi không thể tin rằng nó đã xảy ra”.

Bàn thắng đó là đủ để đưa Everton thoát khỏi khu vực xuống hạng, vươn lên vị trí thứ 15 với 27 điểm. HLV Everton, Sean Dyche đã ca ngợi các học trò: “Cách mà đội đang làm, đó là điều tôi rất tự hào. Chúng tôi muốn chơi bóng, tất nhiên là có, nhưng nó cần bắt đầu với sự chăm chỉ và những nguyên tắc cơ bản. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rất tuyệt vời sau khi phải chịu một quả phạt đền. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng có điểm. Đó là một bước đi đúng hướng nữa. Tâm lý ngày càng mạnh mẽ hơn và điều đó giúp chúng tôi tiến lên phía trước”.

Harry Kane ghi bàn thứ 22 trong mùa giải từ chấm phạt đền, mở tỷ số cho đội khách.

Harry Kane ghi bàn thứ 22 trong mùa giải từ chấm phạt đền, mở tỷ số cho đội khách.

Trong khi một điểm cũng đủ để đưa Tottenham lên vị trí thứ 4, có cùng 50 điểm với Newcastle (3) và Man.United (5). Nhưng Tottenham lúc này đã chơi nhiều hơn 2 trận so với 2 đối thủ kể trên (29 so với 27). HLV tạm quyền của Tottenham, Cristian Stellini tiếc rẻ khi mất điểm phút cuối: “Cảm giác của tôi bây giờ là chúng tôi đã mất hai điểm vào tối nay bởi vì với 11 người chống lại họ, chúng tôi cần phải kiểm soát trận đấu tốt hơn nhiều. Chúng tôi đã cố gắng làm điều đó nhưng không theo cách mà tôi mong đợi. Sau tấm thẻ đỏ của chúng tôi, có lẽ sức mạnh của trận đấu đã thuộc về họ. Thật khó khăn, họ đã tìm được một bàn thắng tuyệt vời và họ đã gỡ hòa. Nhưng khi quân số là 11 chống 10, chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn nữa”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tottenham-mat-diem-trong-tran-dau-tien-thoi-hau-conte-post684465.html