Totti và tiếng hét của gã khổng lồ

Chỉ cần một tiếng hét, dũng sĩ Gatco sẽ biến thành người khổng lồ. Còn với Totti, chỉ một cái gồng mình, anh cũng có thể kéo được cả đoàn tàu Roma

(VTC News) - Chỉ cần một tiếng hét, dũng sĩ Gatco sẽ biến thành người khổng lồ. Còn với Totti, chỉ một cái gồng mình, anh cũng có thể kéo được cả đoàn tàu Roma

1. Trong truyện dũng sĩ Hesman, có một nhân vật khiến những bạn đọc ở lứa tuổi nhi đồng vô cùng thích thú, đó là dũng sĩ Gatco. Nổi tiếng bởi phong cách hào hiệp luôn giúp đỡ bạn bè những lúc hoạn nạn, người anh hùng tóc đỏ này còn có biệt tài biến thành khổng lồ chỉ bằng một cái gồng mình.

Cũng giống như một trong tứ bất tử của Việt Nam, Thánh Gióng, hình ảnh Gatco phút chốc biến thành khổng lồ, chứa đựng trong nó rất nhiều giấc mơ và hoài bão. Đó là ước muốn được khẳng định, được thể hiện và cao hơn nữa là sống có trách nhiệm với những người xung quanh.

Nói như Nguyễn Công Trứ thì: "Đã mang tiếng ở trong trời đất, Phải có danh gì với núi sông". Ngẫm ra, thân đã làm đàn ông, công danh sự nghiệp cũng chỉ cần đến mức ấy, nghĩa là đủ để có người ra kính và nể là được.

Totti là thủ lĩnh cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ

2. Francesco Totti là một người như thế.

22 năm chơi bóng tại AS Roma đã cho Francesco Totti nhiều thứ: tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng và còn cả một thứ quyền lực vô hình trong phòng thay đồ, mà chúng ta vẫn thường gọi là “quyền lực đen”. Giống như Raul Gonzalez trước đây tại Real Madrid, vị trí của “Hoàng tử thành Rome” là không thể đụng đến, và bất cứ một huấn luyện viên nào đến Olimpico lập nghiệp đều phải coi Totti là trái tim của đội bóng.

Cái luật bất thành văn ấy vừa có lợi, lại vừa có hại. Lợi ở chỗ, Totti là một thủ lĩnh và nhạc trưởng kiệt xuất. Chỉ cần anh chơi đúng phong độ thì “Bầy sói” sẽ chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. Và đó cũng chính là điểm yếu của sơ đồ quay xung quanh lão tướng này. Chỉ cần Er Pupone trái nắng trở trời một chút là y như rằng thành tích của đội bóng sẽ lên xuống như đồ thị hình sin.

Thuận theo Totti đã thế, còn nếu chống lại Totti, kết quả của câu lạc bộ, cũng như cả huấn luyện viên, còn bi thảm hơn nhiều. Nếu ai đó cần một tấm gương để nhìn vào thì hãy cứ hỏi Claudio Ranieri. Ngay khi “Gã thợ hàn” manh nha ý định “giam cầm” chân sút 35 tuổi, một làn sóng phẫn nộ, mà người phát động là Totti, đã nuốt chửng cựu huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Chẳng hiểu ông bố của hai nhóc tì rỉ vào tai những đàn em, những đồng đội của anh những gì mà khi ra sân, khán giả cứ có cảm tưởng là đang được xem kịch chứ chẳng phải là xem đá bóng.

Totti có thể nâng Roma lên và cũng có thể đặt đội bóng Thủ đô xuống bất cứ khi nào

3. Lật lại chuyện cũ để thấy rằng những vấn đề mà Luis Enrique phải đương đầu trong thời gian qua có nét gì đó tương đồng đến lạ kì.

Cựu danh thủ Barca đến thành Rome với những chiếc vali đầy tiền của ông chủ người Mỹ cùng sứ mệnh “tiqui-taca” lối chơi cho đội bóng. Đế chế mới cần phải có những con người mới, và những tàn dư của chính quyền cũ như Totti chẳng khác nào cái gai trong mắt ông thầy mới. 9 trận ra sân và không một lần lập công, kể cả là từ chấm phạt đền, thời cơ để ông thầy mới "gạt bỏ" số 10 đã đến.

Nhưng Totti nào phải tay mơ. Anh đã sống dưới biết bao chế độ và tiêu bấy nhiêu loại tiền, “đòn gây hấn” của nhà cầm quân trẻ nào khiến anh tổn thương. Hết rủ rê chiến hữu cự nự chuyện Luis Enrique ra giáo án tập luyện với khối lượng quá nặng, lại đến việc đến sân tập bằng chiếc áo có in dòng chữ “Basta” (Đủ rồi nhé! Hãy dừng lại!). Những lời ngọt nhạt mà tân thuyền trưởng dùng để vỗ về cậu học trò cứng đầu là không đủ để hàn gắn hố sâu ngăn cách giữa hai người. Đơn giản vì hai lẽ. Thứ nhất, Totti là một trụ cột không thể thay thế của Roma, và anh muốn vị thế của mình phải được tôn trọng. Thứ hai, tiền đạo lão luyện này chẳng còn nhiều thời gian bên trái bóng, và anh muốn những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp phải trải càng nhiều hoa hồng càng tốt.

Với cá tính kiêu ngạo, bướng bỉnh và có phần hơi “khệnh” của mình, Totti sẵn sàng “gồng mình lên” chống trả. Bằng chứng ư, thì đấy, 3 thẻ đỏ trong một thế trận “đã rồi” trước Fiorentina; cú sút phạt đền hỏng trong thời khắc quyết định ở trận Juventus. Tất cả đều xảy ra một cách rất “khách quan” và ngoài dự định. Nhưng điều mà mọi người lấn cấn là nó lại xảy ra đúng vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi "người khổng lồ" này sẵn sàng “già néo đứt dây”, rời bỏ mái ấm đã cùng anh gắn bó hơn 20 năm qua.

Lợi bất cập hại, Luis Enrique buộc phải “thông đồng” với vị thủ lĩnh phòng thay đồ bằng những tín hiệu “ngầm” như cho anh đá chính suốt 90 phút, chơi tự do như sở trường và thoải mái la hét trên sân như một “trợ lý” nếu thấy cần thiết.

Lùi một bước để tiến ba bước. Nhà cầm quân tới từ xứ sở bò tót hiểu rằng nếu ông không muốn thất nghiệp sớm thì tốt hơn hết hãy “tôn trọng” Totti, trao cho anh này vị trí “ông chủ phòng thay đồ” và sẵn sàng nhún nếu thấy cần thiết. Đổi lại, Roma chơi như một tập thể, chấp hành hoàn toàn “ý đồ” chịu trận trước Napoli và chiến thắng.

Lợi ích tập thể nên được đặt lên trên cùng. Và vì thế, nếu Totti muốn "gồng mình lên" thì hãy cứ để anh biến thành "người khổng lồ" đến chừng nào tùy thích.

Quân Hào

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-314626/the-thao/totti-va-tieng-het-cua-ga-khong-lo.htm