TP HCM: Cô gái chết trong phòng trọ nghi bị chồng sát hại

Ngày 25/7, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Phòng CSHS Công an TP HCM điều tra vụ cô gái chết trong phòng trọ nghi bị chồng sát hại.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/7, chị Thạch Thị Phương Tr. (42 tuổi, quê Sóc Trăng; tạm trú nhà trọ trên đường Ngô Chí Quốc, KP2, phường Bình Chiểu) đi làm về phòng trọ thì phát hiện người con gái tên Sơn Thị Cẩm Th (23 tuổi) chết trên nệm ở trên gác.

Nhiều người hiếu kỳ đến hiện trường.

Nhiều người hiếu kỳ đến hiện trường.

Nghi con gái bị sát hại nên người mẹ đã trình báo cơ quan công an. Bước đầu, người mẹ cho biết người con gái đã có chồng tên là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê Châu Phú, An Giang). Nhưng thời điểm phát hiện vụ việc Phúc không có ở hiện trường.

Trước đó ít ngày, vợ chồng Phúc – Th. đã xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau và Phúc đã bóp cổ Th. nhưng được gia đình phát hiện nên can ngăn. Sau vụ việc đó, Phúc uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy chị Tr. nghi ngờ người con rễ là Phúc đã sát hại con gái mình rồi bỏ trốn.

Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức có mặt phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện công an đang truy tìm Phúc để điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/tp-hcm-co-gai-chet-trong-phong-tro-nghi-bi-chong-sat-hai-164863.html