TP.HCM: Hành trình khám phá những ngôi trường di sản

Bước qua cánh cổng của những ngôi trường trăm tuổi tại TP.HCM là một hành trình ngược dòng thời gian, khám phá những kiệt tác kiến trúc và câu chuyện lịch sử đô thị Sài Gòn.

Giữa lòng TP.HCM sôi động, có những góc lặng bình yên nơi thời gian dường như ngừng lại. Đó là những ngôi trường cổ kính, không chỉ là nơi nuôi dưỡng tri thức mà còn là những di sản kiến trúc vô giá, kể câu chuyện về một Sài Gòn xưa. Mỗi công trình là một chứng nhân lịch sử, mang trong mình vẻ đẹp giao thoa văn hóa Đông - Tây độc đáo.

Những viên ngọc kiến trúc giữa lòng thành phố

Khu vực trung tâm TP.HCM là nơi hội tụ của nhiều ngôi trường di sản nổi tiếng, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ điển và gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học trò.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Sắc tím huyền thoại

Tọa lạc tại số 275 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nổi bật với kiến trúc Gothic đầu thế kỷ XX. Ngôi trường ghi dấu ấn sâu đậm với ba thế hệ tên gọi "Áo Tím - Gia Long - Minh Khai". Dãy hành lang dưới những mái vòm cong mềm mại đã trở thành một nét đặc trưng, được bảo tồn nguyên vẹn qua hơn một thế kỷ.

Diện mạo trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hôm nay. Ảnh: Minh Hòa.

Diện mạo trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hôm nay. Ảnh: Minh Hòa.

Trường THPT Marie Curie: Nét cổ kính châu Âu

Nằm tại số 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trường THPT Marie Curie được thành lập từ năm 1918, ban đầu là trường dành riêng cho nữ sinh. Công trình vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính với các tông màu đỏ, vàng, trắng chủ đạo, mang tên nhà khoa học nữ đầu tiên trên thế giới giành hai giải Nobel.

Trường THPT Marie Curie vẫn gìn giữ được những nét kiến trúc cổ kính. Ảnh: Minh Hòa.

Trường THPT Marie Curie vẫn gìn giữ được những nét kiến trúc cổ kính. Ảnh: Minh Hòa.

Trường THPT Lê Quý Đôn: Gần 150 năm một hành trình

Với lịch sử gần 150 năm, Trường THPT Lê Quý Đôn (số 110 Nguyễn Thị Minh Khai) là một trong những ngôi trường lâu đời nhất. Thành lập năm 1874 với tên gọi Chasseloup Laubat, trường ban đầu dành cho con em người Pháp. Ngày nay, điểm nhấn trong khuôn viên trường là tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn, được dựng vào năm 1998.

Tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn trong khuôn viên trường. Ảnh: Minh Hòa.

Tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn trong khuôn viên trường. Ảnh: Minh Hòa.

Trường THPT Trưng Vương và THCS Võ Trường Toản

Nằm cạnh nhau trên con đường rợp bóng cây xanh Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Trưng VươngTrường THCS Võ Trường Toản là hai di tích kiến trúc nghệ thuật nổi bật. Trường Trưng Vương, tiền thân từ Hà Nội, nổi bật với kiến trúc Pháp cổ điển. Trong khi đó, Trường Võ Trường Toản, trước đây là trường Nam Trung học, vẫn giữ được nét kiến trúc châu Âu gần gũi.

Hoa phượng rực đỏ, tô điểm cho khuôn viên trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Minh Hòa.

Hoa phượng rực đỏ, tô điểm cho khuôn viên trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Minh Hòa.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Ernst Thalmann

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (số 20 Lý Tự Trọng) có lịch sử từ năm 1874 với tên gọi Lasan Taberd. Đây là nơi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Gần đó, Trường THPT Ernst Thalmann (số 8 Trần Hưng Đạo) không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một di tích lịch sử, nơi khởi phát nhiều phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, sinh viên Sài Gòn.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và khu vực thư viện.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và khu vực thư viện.

Vẻ đẹp hoài cổ khu vực Chợ Lớn - Chợ Quán

Khu vực Chợ Lớn không chỉ sầm uất về giao thương mà còn lưu giữ những công trình giáo dục mang giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc.

Trường Đại học Sài Gòn: Giao thoa Á - Âu

Tọa lạc tại số 273 An Dương Vương, Trường Đại học Sài Gòn có những tòa nhà được xây dựng từ năm 1908. Kiến trúc của trường là sự hòa quyện độc đáo giữa phong cách Pháp với cửa sổ mái vòm và kết cấu gỗ đối xứng, cùng những đường nét cổ điển của văn hóa Trung Hoa.

Ngôi trường vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn nét kiến trúc cổ điển thuở ban sơ.

Ngôi trường vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn nét kiến trúc cổ điển thuở ban sơ.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Cái nôi phong trào yêu nước

Với tên gọi ban đầu là Collège Pétrus Ký, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ) là một công trình kiến trúc Đông Dương tiêu biểu, xây dựng năm 1927. Đây là nơi đã châm ngòi cho nhiều cuộc đấu tranh của học sinh - sinh viên, tiêu biểu là sự kiện hy sinh của anh hùng Trần Văn Ơn vào ngày 9/1/1950.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hòa.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hòa.

Trường THCS Hồng Bàng: Nét duyên giữa Chợ Lớn

Nằm tại số 132 Hồng Bàng, Trường THCS Hồng Bàng được xây dựng từ năm 1933. Công trình có kiến trúc tương tự các trường trung học cùng thời do người Pháp xây dựng nhưng được biến tấu đơn giản hơn để phù hợp với khí hậu bản địa, tạo nên một nét duyên riêng trong lòng Chợ Lớn.

Di sản giáo dục ở các vùng lân cận

Bên cạnh các ngôi trường tại TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ còn có những cơ sở giáo dục lâu đời, góp phần quan trọng vào lịch sử và văn hóa khu vực.

Trường THCS Văn Lương (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tọa lạc tại xã Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường THCS Văn Lương được thành lập vào năm 1955. Ngôi trường này được xem là “cái nôi” cách mạng, nơi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ tham gia vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương

Với lịch sử hơn 120 năm, ngôi trường tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có tiền thân là École d’Art Indigène de Thu Dau Mot. Đây là nơi đã góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy các ngành nghề truyền thống nổi tiếng của vùng đất này như sơn mài, điêu khắc gỗ và gốm sứ.

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Hành trình khám phá những ngôi trường di sản không chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh mà còn là một cuộc du hành ngược thời gian, chạm vào những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử của thành phố và các vùng lân cận, để thêm trân trọng những giá trị bền vững với thời gian.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tphcm-hanh-trinh-kham-pha-nhung-ngoi-truong-di-san-401154.html