TP.HCM I thắng kịch tính, giành vé tứ kết Cúp C1 châu Á
Hai bàn thắng ở những phút cuối trận đã giúp CLB TP.HCM I đánh bại Lion City Sailors 2-0, qua đó chính thức giành vé vào vòng tứ kết sớm một lượt trận.
Kịch tính bùng nổ ở những phút cuối
Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, CLB TP.HCM I đã có những khoảnh khắc bùng nổ ở cuối hiệp hai để giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Lion City Sailors. Hai bàn thắng muộn đã chính thức đưa đại diện Việt Nam vào vòng tứ kết AFC Champions League nữ sớm trước một lượt đấu.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 84. Từ một tình huống không quá nguy hiểm, pha xử lý không tốt của Trần Nguyễn Bảo Châu cùng với sai lầm trong phán đoán điểm rơi của thủ môn Shakira đã tạo điều kiện cho bóng từ từ lăn vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho TP.HCM I trong sự ngỡ ngàng của đội khách.
Tiếp đà hưng phấn, các học trò của HLV Nguyễn Hồng Phẩm tiếp tục dồn ép đối thủ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 90+3, khi cầu thủ vào sân thay người K’Thua thể hiện sức mạnh và kỹ thuật cá nhân. Cô có pha cài đè khôn ngoan trước khi tung cú sút hiểm hóc về góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 đầy cảm xúc.

TP.HCM I giành chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Lion City Sailors
Thế trận áp đảo nhưng kém duyên
Trước khi có được những bàn thắng quyết định, TP.HCM I đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn dù là đội chiếm ưu thế. Các cô gái áo vàng liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của Lion City Sailors nhưng lại tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng.
Ngay trong hiệp một, nhiều cơ hội đã được tạo ra. Phút thứ 8, Phan Thị Trang có cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá. Ít phút sau, Thu Thảo căng ngang nguy hiểm nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào. Cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về đội trưởng Huỳnh Như ở phút 45+2 với cú đá phạt thông minh vào góc gần, nhưng thủ môn Shakira đã xuất sắc cản phá.

HLV TPHCM báo tin cực vui về Huỳnh Như
Sự tiếc nuối lên đến đỉnh điểm trong hiệp hai. Phút 59, Cù Thị Huỳnh Như dứt điểm hiểm hóc đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Đến phút 68, chính tiền đạo này lại có đường chuyền dọn cỗ cho Phan Thị Trang, nhưng cú sút của đồng đội lại một lần nữa bị xà ngang từ chối.
Chắc suất đi tiếp
Vượt qua một trận đấu đầy thử thách, chiến thắng 2-0 giúp CLB TP.HCM I củng cố vững chắc vị trí của mình tại bảng đấu. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, bằng điểm với Melbourne City, đội bóng của Huỳnh Như đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết AFC Champions League nữ mà không cần chờ đến kết quả của lượt trận cuối cùng.














