TP.HCM rực thắm sắc màu cờ, hoa và niềm hân hoan mừng Tết độc lập

Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9//-2024), khắp các tuyến đường tại TP.HCM ngập tràn trong sắc màu đỏ thắm, sao vàng rực rỡ của cờ Tổ quốc.

Quốc khánh 2/9, khắp muôn nơi nhuộm trong màu cờ, sắc hoa và niềm vui mừng tết Độc lập.

Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, mùa Thu độc lập 2/9/1945 – 2/9/2024 có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Những ngày này tại TP.HCM, hòa trong niềm vui chung của cả nước - của dân tộc, khắp các quận huyện nội, ngoại thành vào đến trung tâm TP, dọc 2 bên đường, trước hiên nhà, trên ban công, ô cửa sổ... nơi đâu cũng rực rỡ sắc màu cờ, hoa chào đón Tết độc lập.

Lá Đại kỳ trên đỉnh tháp Trụ sở HĐND – UBND TP với nền cờ màu đỏ tượng trưng dòng máu đỏ, màu của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Lá Đại kỳ trên đỉnh tháp Trụ sở HĐND – UBND TP với nền cờ màu đỏ tượng trưng dòng máu đỏ, màu của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Ngôi sao màu vàng tượng trưng “ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng” phấp phới tung bay trên ban công Nhà hát lớn TP.

Ngôi sao màu vàng tượng trưng “ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng” phấp phới tung bay trên ban công Nhà hát lớn TP.

Ngôi sao còn là biểu tượng của màu da vàng với năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân, gồm: sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Ngôi sao còn là biểu tượng của màu da vàng với năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân, gồm: sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Trên đường Nguyễn Đình Chiểu - Q.3, cô Lê Thị Mỹ Hoa cột chặt lại cán cờ sau cơn mưa như trút nước vào trưa ngày 2/9.

Trên đường Nguyễn Đình Chiểu - Q.3, cô Lê Thị Mỹ Hoa cột chặt lại cán cờ sau cơn mưa như trút nước vào trưa ngày 2/9.

Cô Hoa (ngụ Q.3) chia sẻ, mừng lễ Quốc khánh năm nay, bà con tổ dân phố cùng nhau vận động mua Quốc kỳ mới treo trước nhà để hòa trong niềm vui chung cùng người dân cả nước hân hoan đón tết Độc lập.

Đường Phùng Văn Cung - Q. Phú Nhuận ngợp trời sắc màu cờ đỏ - sao vàng.

Đường Phùng Văn Cung - Q. Phú Nhuận ngợp trời sắc màu cờ đỏ - sao vàng.

Bà con ngụ tại con hẻm nhỏ trên đường Thống Nhất - Q. Gò Vấp đã rộn rã treo cờ từ rất sớm.

Bà con ngụ tại con hẻm nhỏ trên đường Thống Nhất - Q. Gò Vấp đã rộn rã treo cờ từ rất sớm.

Về tới Q.12, đường Quang Trung đã thấy phấp phới màu cờ Tổ quốc tung bay.

Về tới Q.12, đường Quang Trung đã thấy phấp phới màu cờ Tổ quốc tung bay.

Một cao ốc văn phòng trên đường Tân Thắng - Q. Tân Phú với hàng cờ đều tăm tắp treo trước ban công khắp các tầng của tòa nhà.

Một cao ốc văn phòng trên đường Tân Thắng - Q. Tân Phú với hàng cờ đều tăm tắp treo trước ban công khắp các tầng của tòa nhà.

Lá cờ đỏ sao vàng chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của mỗi người dân. Đó cũng là tình yêu, niềm tự hào lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khắp các tuyến đường trang trí các bảng áp phích, tranh cổ động, băng rôn tuyên truyền cỡ lớn, đa sắc màu.

Khắp các tuyến đường trang trí các bảng áp phích, tranh cổ động, băng rôn tuyên truyền cỡ lớn, đa sắc màu.

Cờ, hoa cùng các tấm băng rôn, áp phích treo suốt tuyến đường Cộng Hòa hướng về trung tâm TP.

Cờ, hoa cùng các tấm băng rôn, áp phích treo suốt tuyến đường Cộng Hòa hướng về trung tâm TP.

Màn hình khổng lồ lắp đặt trước trụ sở Văn phòng 2 Quốc hội tại TP.HCM với biểu ngữ: “Tinh thần Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 bất diệt”.

Màn hình khổng lồ lắp đặt trước trụ sở Văn phòng 2 Quốc hội tại TP.HCM với biểu ngữ: “Tinh thần Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 bất diệt”.

Tấm banner trên cầu Công Lý – đường Nguyễn Văn Trỗi với hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Tấm banner trên cầu Công Lý – đường Nguyễn Văn Trỗi với hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Hội trường Thống Nhất, Bưu điện TP, Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM, Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ... người dân và du khách rộn ràng trong không khí náo nức, phấn khởi.

Hội trường Thống Nhất, Bưu điện TP, Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM, Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ... người dân và du khách rộn ràng trong không khí náo nức, phấn khởi.

Dịp này, TP trang hoàng màu cờ, áp phích, biểu ngữ rực đỏ đón tết Độc lập.

Dịp này, TP trang hoàng màu cờ, áp phích, biểu ngữ rực đỏ đón tết Độc lập.

Màn hình led tại tòa nhà trên đường Đồng Khởi tràn ngập không khí cổ động.

Màn hình led tại tòa nhà trên đường Đồng Khởi tràn ngập không khí cổ động.

Cờ, hoa rực rỡ trang trí dọc theo công viên Bến Bạch Đằng - Q.1. Vào tới khu vực trung tâm TP càng nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cờ, hoa rực rỡ trang trí dọc theo công viên Bến Bạch Đằng - Q.1. Vào tới khu vực trung tâm TP càng nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách.

TP.HCM đỏ thắm cờ, hoa chào mừng Quốc khánh trong không khí phấn khởi vui hội.

TP.HCM đỏ thắm cờ, hoa chào mừng Quốc khánh trong không khí phấn khởi vui hội.

Trong bầu không khí kỷ niệm ngày Tết Độc lập 2/9, người dân cả nước nô nức tận hưởng những ngày nghỉ lễ, vui chơi, quây quần bên người thân và gia đình.

Trong bầu không khí kỷ niệm ngày Tết Độc lập 2/9, người dân cả nước nô nức tận hưởng những ngày nghỉ lễ, vui chơi, quây quần bên người thân và gia đình.

Lê Hoàng

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/le-hoi/tphcm-ruc-tham-sac-mau-co-hoa-va-niem-han-hoan-mung-tet-doc-lap-c9a81286.html