TP.HCM thêm điểm tiếp nhận cứu trợ, nối những tấm lòng về vùng lũ
Những ngày này, giữa tin tức mưa bão dồn dập từ miền Trung, TP.HCM trở thành điểm nối của nhiều tấm lòng, với thêm nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ gửi gấp về vùng lũ.
Nhiều địa chỉ tiếp nhận khẩn cấp, ưu tiên nhu yếu phẩm thiết yếu
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát đi thông báo kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư và người dân chung tay hỗ trợ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt ở miền Trung, Tây Nguyên. Theo Ủy ban MTTQ TP.HCM, hiện các địa phương vùng lũ đang thiếu nghiêm trọng quần áo và nhiều loại nhu yếu phẩm cơ bản để người dân tạm ổn định cuộc sống sau khi nước rút.

Người dân TP.HCM đã tới các điểm tiếp nhận để sẻ chia với bà con vùng bão, lũ-Ảnh: Ủy ban MTTQ TP.HCM
Người dân có thể gửi hàng cứu trợ đến ba cơ sở của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng với Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố. Ba cơ sở này gồm địa chỉ 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh; 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi; 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu.
Điểm tiếp nhận tập trung của Mặt trận được bố trí tại Nhà văn hóa Thanh niên số 4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, nơi các đoàn thể và người dân có thể mang hàng đến đóng góp trong suốt ngày 22.11; các đơn vị được đề nghị đưa hàng về trước 18 giờ.
Đợt 2 sẽ tiếp tục nhận hàng đến trước 10 giờ ngày 24.11. Tại đây, người dân có thể liên hệ chị Lâm Thị Thanh Phát theo số 0981.875.772 hoặc anh Song Bình theo số 0352.559.100 để được hướng dẫn.
Song song đó, Ủy ban MTTQ TP.HCM vẫn tiếp nhận ủng hộ tại trụ sở số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định. Ngoài việc trực tiếp nhận hàng hóa, đơn vị còn tiếp nhận tiền mặt chuyển khoản qua tài khoản đồng Việt Nam số 000870406009898 và tài khoản USD số 000884006001818 tại Saigonbank.
Người dân, cơ quan, doanh nghiệp khi cần có thể liên hệ anh Kỳ Nam qua số 093.926.84.68. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, cũng là một địa chỉ để gửi hàng, liên hệ anh Quốc Bình số 0908.657.982.
MTTQ TP.HCM nhấn mạnh, hiện nay bà con vùng lũ đặc biệt cần các nhóm hàng thiết thực. Nhóm thứ nhất là thực phẩm dùng liền không cần nấu nướng như cơm cháy, xúc xích, bánh, đồ hộp, trái cây sấy để người dân có thể sử dụng ngay trong điều kiện thiếu bếp núc, nhiên liệu. Nhóm thứ hai là đồ dùng và vật dụng y tế cá nhân gồm khăn mới, chăn, mền, tấm bạt, bật lửa, bông băng, thuốc đỏ, cồn, dầu gió và các vật dụng chăm sóc sức khỏe cơ bản khác.
Các địa phương vùng bão lũ cũng rất cần quần áo mới hoặc quần áo đã qua sử dụng nhưng còn tốt, đã giặt sạch, phơi khô. Người gửi được đề nghị phân loại rõ quần áo nam, nữ, trẻ em và ghi rõ bên ngoài để khâu phân phối thuận tiện hơn. Tất cả nhu yếu phẩm phải còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn, tránh trường hợp hàng hư hỏng làm tăng thêm khó khăn cho lực lượng cứu trợ.
Ngay trong đêm 21.11, 15 tấn hàng cứu trợ vừa được tiếp nhận đã được khẩn trương chuyển ra tỉnh Khánh Hòa, và sáng 22.11, lực lượng chức năng tiếp tục vận chuyển đến những vùng đang bị chia cắt, cô lập.
Tuyến metro số 1 trở thành “cầu nối yêu thương”
Đáng chú ý, với sự đồng ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã lần đầu tiên trưng dụng toàn bộ 14 nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) làm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Đây là một hình ảnh đẹp, cho thấy tuyến metro đầu tiên của Thành phố không chỉ là công trình giao thông mà còn là “cầu nối” cho tinh thần đoàn kết hướng về miền Trung.

Hàng cứu trợ được phân chia thành từng nhóm thực phẩm, quần áo, đồ dùng trẻ em, chăn màn
Từ sáng 22.11, các ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên đồng loạt mở cửa đón nhận hàng cứu trợ. Tại ga Bến Thành, ngay từ 7 giờ 30, không khí đã rộn ràng. Người mang một thùng mì, người ôm bao gạo, người lại gửi vài thùng sữa, những bó chăn mền được ủi phẳng… Tất cả đều được lực lượng tại ga tiếp nhận, ghi nhận và chuyển nhanh vào khu vực phân loại để chuẩn bị gửi về miền Trung, Tây Nguyên đang oằn mình trong lũ dữ.
Hàng cứu trợ được phân chia thành từng nhóm thực phẩm, quần áo, đồ dùng trẻ em, chăn màn. Những dòng chữ viết tay “gửi Quảng Trị”, “gửi Khánh Hòa”, “chúc bà con sớm ổn định” xuất hiện trên nhiều thùng hàng như những lời nhắn gửi mộc mạc.
Không chỉ ga Bến Thành, tại các ga Nhà hát Thành phố, Văn Thánh và nhiều ga khác, người dân vẫn nườm nượp mang hàng đến trong suốt ngày. Các tình nguyện viên đăng ký trực xuyên đêm, túc trực bên những dãy thùng hàng cao dần lên để kịp chuyển lên xe, đưa về điểm tập kết rồi tiếp tục hành trình ra với đồng bào vùng bão lũ.
Theo ban quản lý ga, lượng hàng dồn về từ sáng khiến khu vực phân loại luôn hoạt động liên tục. Dù vất vả, nhiều bạn trẻ vẫn nói mình thấy ấm lòng khi được góp một phần nhỏ bé. Giữa không gian nhà ga hiện đại, hình ảnh những thùng hàng cứu trợ, những bó chăn được buộc gọn gàng, những chiếc áo mưa mới tinh xếp thành hàng… khiến câu chuyện về tuyến metro số 1 trong ngày mưa bão mang thêm một ý nghĩa khác: đó là con đường của sẻ chia, nơi tấm lòng người dân TP.HCM hội tụ để kịp thời đến với bà con miền Trung, Tây Nguyên đang vật lộn sau lũ.













