TP Huế: Khe Tre oằn mình trong lũ, nỗi lo sạt lở chưa dứt

Sau nhiều ngày mưa lớn, con đường dẫn vào xã Khe Tre, thành phố Huế (các xã thuộc huyện Nam Đông cũ) lầy lội, nham nhở những vết nứt. Bùn đất phủ kín lối đi, những tảng đá từ sườn núi đổ xuống nằm ngổn ngang bên mép suối. Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến trận mưa lũ nào dữ dội và kéo dài đến thế.

Đang ở nhờ bên nhà hàng xóm, bà Nguyễn Thị Khuyên, ở thôn Xuân Phú, xã Khe Tre lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà, nơi từng là mái ấm của gia đình, giờ đã bị sạt lở cuốn trôi, phần còn lại nằm chênh vênh bên mép sông. Cả đời dành dụm mới xây được căn nhà. Giờ lũ cuốn đi khiến bà nghẹn nghào.

Bà Khuyên cho biết, chồng bà đi làm thuê ở Lâm Đồng chưa về, 3 người con gái lấy chồng ở xa. Cũng may trong lúc hoạn nạn có bà con hàng xóm đùm bọc, chính quyền địa phương cũng kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm trong những ngày mưa lũ: “Tui ở nhà một mình, mưa to cái đêm 27/10 là anh em trong xóm với công an viên đến động viên tui đi nhà khác để ở. Tui cũng đi đêm đó, bắt đầu nước lên, khi sập nhà, giao thông tắc nghẽn, đường cao tốc tắc nghẽn hết, cô lập luôn. Tới ngày 30/10, trời tạnh, tui trỏ về. Thấy nhà sập tui xỉu luôn”.

Nhà của bà Nguyễn Thị Khuyên, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, thành phố Huế bị sạt lở

Nhà của bà Nguyễn Thị Khuyên, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, thành phố Huế bị sạt lở

Khe Tre cả tuần nay không còn yên bình. Mưa xối xả suốt từ ngày 25/10 đến nay khiến nước từ dãy núi Bạch Mã cuốn theo đất đá sạt xuống, cuốn trôi nhiều đoạn đường, cầu cống, làm đứt gãy giao thông. Hơn 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp, nhiều thôn xóm bị cô lập nhiều ngày do nước lũ dâng cao.

Nhà dân ở xã Khe Tre, thành phố Huế nằm chênh vênh bên mép sông

Nhà dân ở xã Khe Tre, thành phố Huế nằm chênh vênh bên mép sông

Bà Hoàng Thị Thuận, ở thôn Xuân Phú, xã Khe Tre cho biết, sống cạnh Thác Trượt (một nhánh sông Tả Trạch) hàng chục năm nay, đây là lần đầu bà chứng kiến cảnh lũ lụt và sạt lở như thế này: “Lần đầu tiên gặp bão lũ như ri luôn, chứ các ban ngành làm kè cũng khá an toàn, không đến nỗi. Trận lũ ni quá ghê luôn, người dân ở đây chừ hoang mang lắm. Ở đây bây giờ không toàn. Mỗi lần mưa là khiếp hồn vì nước, lỡ tới cửa ngõ rồi, mà nước về là rất nhanh. Chừ chỉ cần mưa 30 phút thôi là nước có thể làm vỡ lại. Chừ sống ri quá nguy hiểm”.

Sạt lở dọc sông Tả Trạch qua xã Khe Tre

Sạt lở dọc sông Tả Trạch qua xã Khe Tre

Đi dọc bờ sông Tả Trạch qua địa bàn xã Khe Tre, đâu đâu cũng thấy những hố sâu mới hình thành. Bờ sông bị khoét sâu 20-30m, có nơi ăn vào tận sân nhà dân. Nhiều điểm ở Tỉnh lộ 14B nối với trung tâm thành phố Huế bị sạt lở đất đá ngổn ngay gây tắc đường, còn đường liên thôn, liên xã thì hư hỏng nặng. Mưa lớn khiến bùn, sỏi, đá bồi lấp dòng chảy suối Khe Tre, làm nước đổi hướng, gây sạt lở thêm ở nhiều vị trí.

Mố cầu Phú Mậu qua xã Khe Tre bị sụt không thể đi lại được

Mố cầu Phú Mậu qua xã Khe Tre bị sụt không thể đi lại được

Các cây cầu như Phú Mậu, Leno, Đa Phú, Vực Tròn, Hà An, Khe Môn… đều bị xói lở mố trụ gây chia cắt giao thông. Trong đợt mưa lớn từ tối 1/11 đến nay, bùn đất, sỏi đá bồi lấp giữa các dòng sông, con suối chảy qua địa bàn xã Khe Tre dẫn đến dòng chảy thay đổi lớn về phía hai bờ, tiếp tục gây sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán dân vùng nguy hiểm, đảm bảo lương thực, nước sạch và chỗ ở tạm thời cho người dân. Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, mưa lớn chưa dứt và nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Những ngôi nhà sắp đổ ở xuống sông

Những ngôi nhà sắp đổ ở xuống sông

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết: “Trước mắt có rà soát đánh giá tổng thể đối với các trường hợp, như 3 trường hợp sập nhà không ở được nữa hoặc khoảng 6 trường hợp nữa tại khu vực Thác Trượt, rất nguy hiểm. Nguy cơ và khả năng diện tích đất xói, sạt nếu như mưa kéo dài”.

Tuyến đường qua xã Khe Tre, thành phố Huế bị sạt lở

Tuyến đường qua xã Khe Tre, thành phố Huế bị sạt lở

Mưa lũ làm 9 căn nhà của người dân xã Khe Tre sập hoàn toàn và nguy cơ bị kéo sập nếu mưa lớn kéo dài. Khe Tre vốn là vùng bán sơn địa, những năm gần đây liên tục hứng chịu mưa cực đoan, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, thủy lợi và du lịch, ảnh hưởng lớn đến nguồn sinh kế chính của người dân.

Giờ đây, khi nước lũ đang rút dần, những mảng tường đổ, những khối đá lăn từ đồi xuống vẫn nằm ngổn ngang. Dưới chân dãy Bạch Mã, Khe Tre vẫn oằn mình gượng dậy sau lũ. Nhưng trong ánh mắt người dân Khe Tre, nỗi lo sạt lở vẫn còn đó, ám ảnh mỗi khi mưa lũ về.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tp-hue-khe-tre-oan-minh-trong-lu-noi-lo-sat-lo-chua-dut-post1243406.vov