TPHCM: Nhiều hoạt động tưởng nhớ và tri ân thương binh, liệt sĩ

Ngày 27/7, Thành ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ, tri ân các thương binh, anh hùng liệt sĩ.

Anh hùng LLVT Nguyễn Thành Ngưỡng (thứ hai, từ trái sang) chia sẻ tại họp mặt.

Anh hùng LLVT Nguyễn Thành Ngưỡng (thứ hai, từ trái sang) chia sẻ tại họp mặt.

Tại chương trình họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu ngày 27/7, các đại biểu được chứng kiến, lắng nghe chia sẻ về những câu chuyện cảm động của Anh hùng LLVT Nguyễn Thành Ngưỡng với những ký ức chiến đấu cùng đồng đội tại nhiều chiến trường trong giai đoạn chiến đấu tại các chiến trường Quảng Trị, Khe Sanh, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Campuchia, với 22 trận đánh lớn nhỏ.

Tham gia giao lưu, ông Dương Đình Tấu (thương binh hạng 3/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) đã kể lại những ký ức của 8 lần bị thương với 6 lần lên bàn mổ, trong đó lần bị thương cuối cùng tại chiến trường Campuchia đã khiến ông mất đi đôi chân của mình.

Bước qua chiến tranh, cả anh hùng Nguyễn Thành Ngưỡng và thương binh Dương Đình Tấu đều không nghỉ ngơi, tiếp tục tích cực tham gia công tác địa phương, liên tục đạt danh hiệu công dân tiêu biểu ở cơ sở.

Tại buổi giao lưu, bà Lý Kim Mai (vợ liệt sĩ Lý Khải) cho biết, bà từng hoạt động kháng chiến với nhiệm vụ giao liên. Sau ngày hòa bình, bà Mai tiếp tục tích cực công tác xã hội, trở thành Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, TPHCM (nay đã nghỉ hưu).

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đã thay mặt lãnh đạo TPHCM bày tỏ lòng biết ơn đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách,...Ông Mãi khẳng định, đây chính là những tấm gương để các thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng hoa tri ân anh hùng LLVT, đại diện thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại buổi họp mặt.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng hoa tri ân anh hùng LLVT, đại diện thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại buổi họp mặt.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, với nhiều cách làm sáng tạo, chủ động. Nhờ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, làm cho cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hơn.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ. (Ảnh: Hoàng Tùng).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ. (Ảnh: Hoàng Tùng).

Cùng ngày (27/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TPHCM) nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại đây, các đại biểu đã đến trồng cây lưu niệm tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác và tham gia lễ cắt băng khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ.

Công trình Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác là sự cụ thể hóa đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ của TPHCM sau gần 8 tháng thi công. Công trình có tổng diện tích 2,2 ha với ngân sách cho khoảng 70 tỷ đồng được hoàn thành vào đúng dịp 27/7.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tphcm-nhieu-hoat-dong-tuong-nho-va-tri-an-thuong-binh-liet-si-10286640.html