TPHCM: Xét xử vụ giấu gần 500kg ma túy trong mô tơ điện và bao tử heo

Các bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép gần 500kg ma túy đã cất giấu ma túy trong các mô tơ điện, dạ dày heo (lợn) từ Campuchia về Việt Nam để chuyển sang Trung Quốc, dù tinh vi đến đâu cũng phải trả giá.

Chiều 14-4, sau gần một ngày mở phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy do 3 bị cáo cùng người Đài Loan gồm: Huang Yen Sheng (SN 1998), Kuo Yi Hao (SN 1990), Yeh Chen Chia (SN 1997) thực hiện. Trong quá trình xét hỏi, HĐXX xét thấy có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ vụ án này điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, 20 giờ 20 phút ngày 19/5/2021, tại khu vực quán ăn đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ được tài xế Grab car đến trình báo về việc có một người khách nam đặt xe của ông đi từ chung cư Ruby Celadon City, số 36 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú đến chung cư Saigon South Residences, tổ 9, ấp 5, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Người khách này đến chung cư Saigon South Residences nhận 03 thùng hàng từ hai người đàn ông. Sau khi chở 03 thùng hàng và người khách này về chung cư Ruby Celadon City thì khách yêu cầu chở đến siêu thị Aeon Mall Tân Phú rồi xuống xe, nhưng không đem theo 03 thùng hàng và yêu cầu chờ. Sau đó, có người gọi điện cho tài xế yêu cầu lái xe đến địa chỉ 199 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để đón người khách kia.

Tài xế lái xe đến địa chỉ trên thì thấy người khách nam đặt xe đang ngồi trong quán ăn KUMOI cùng một người đàn ông nữa. Anh tài xế nghi ngờ các thùng hàng có chứa hàng cấm nên đã đến trình báo với lực lượng Công an. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế và hai người khách đang ăn ở quán KUMOI về Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân làm rõ.

Tiến hành kiểm tra 03 thùng hàng, tổ công tác phát hiện bên trong mỗi thùng có gói nilong chứa tinh thể màu trắng là ma túy, loại Ketamine, tổng khối lượng hơn 30 kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Yeh Chen Chia và Yin Wei Cai. Kết quả khám xét chỗ ở của Yin Wei Cai không phát hiện, thu giữ đồ vật tài liệu gì. Khám xét chỗ ở của Yeh Chen Chia tại địa chỉ căn hộ C07.33 chung cư Ruby Celadon City phát hiện, thu giữ: 03 gói nilong chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy, loại Methamphetamine, tổng khối lượng 795,91g, 194,83g Ketamine được cất giấu trong các bóng đèn LED và 400 gói nilong trong suốt chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy, loại Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 8,8 kg được giấu trong các khối kim loại lắp trong các máy nhãn hiệu CLEAN màu đen.

Ngày 21/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Yeh Chen Chia.

Tiếp tục khám xét, cảnh sát thu 150kg ma túy tại kho ở Nhà Bè nhóm này chưa kịp tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm gần chục kg ma túy tại các căn hộ của Sheng và Hao và 90 kg ma túy tại kho ở Hà Nội chúng chưa kịp vận chuyển lên Cao Bằng. Huang Yen Sheng - một mắt xích đầu sỏ bị bắt.

Sheng khai trong một lần đi ăn với bạn bè ở Đài Loan, hắn ta quen Tuấn Hựu (khoảng 30 tuổi, người Đài Loan). Sau đó, Hựu rủ Sheng qua Việt Nam vận chuyển ma túy thuê. Sheng nhận lời, sau đó nhập cảnh Campuchia, rồi theo đường tiểu ngạch sang Việt Nam.

Cáo trạng xác định, tháng 1/2021, Hựu cho người vận chuyển một máy môtơ điện bên trong có 30kg ma túy đến nhà kho tại TPHCM giao cho Sheng để chở ra Hà Nội.

Theo chỉ đạo của Hựu, Sheng thuê kho đông lạnh cất giấu ma túy rồi chia nhỏ thành các gói 100 gram. Tuấn Hựu sau đó cho người mang bao tử heo đến để Sheng nhét ma túy vào rồi đóng gói, xếp lẫn vào các thùng thịt đông lạnh chuyển lên Cao Bằng. Giao hàng trót lọt, Sheng được Hựu trả công 400 triệu đồng.

Với cách thức tương tự, một tháng sau, Hựu cho người chở 3 môtơ điện chứa tổng cộng 90 kg ma túy đến kho tại TPHCM giao cho Sheng. Sau khi vận chuyển trót lọt giao cho người của Hựu trên Cao Bằng, Sheng nhận 700 triệu đồng.

Khoảng tháng 3/2021, Hựu tiếp tục cho người chở đến kho tại huyện Nhà Bè 6 máy môtơ chứa gần 180 kg ma túy. Lần này, ông trùm thuê thêm Hao cùng Sheng vận chuyển ma túy ra Hà Nội cất giấu tại kho đông lạnh. Cũng như những lần trước, chúng chia nhỏ ma túy giấu trong bao tử heo để chuyển lên Cao Bằng cho người của Hựu. Số ma túy này, Sheng giao trót lọt cho người của Hựu 90kg, phần còn lại tiếp tục cất giấu trong kho chờ lệnh nhưng sau đó bị bắt.

Đến đầu tháng 5/2021, Hựu cho người mang thêm 6 môtơ điện chứa 180kg ma túy đến nhà kho tại huyện Nhà Bè. Lúc này, Sheng và đồng phạm đang ở Hà Nội, nhờ phiên dịch viên đến nhận hàng giúp nhưng không cho người này biết là ma túy.

Theo chỉ đạo của Tuấn Hựu, Sheng và Hao tháo một máy môtơ lấy 30kg ma túy mang về căn hộ đóng vào 3 thùng carton để chuẩn bị giao cho Chia thì bị tài xế Grab nghi ngờ trình báo như đã nêu trên.

Tổng cộng, từ tháng 1 đến tháng 5/2021, Sheng và đồng phạm đã vận chuyển hơn 479kg ma túy. Với phiên dịch viên một số người liên quan, cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý.

Tại tòa hôm nay, Sheng, Hao và Chia thừa nhận hành vi phạm tội. Hao cho biết quen Sheng và Hựu từ khi còn ở Đài Loan. Hao sau đó sang Campuchia làm việc cho Hựu tại các sòng bạc. Năm 2021, do công việc tại các sòng bạc không thuận lợi, Hao sang nhận lời sang Việt Nam vận chuyển ma túy cho Hựu.

Chia khai không quen biết Sheng và Hao. Anh ta đến nhận ma túy theo chỉ đạo của một người tên Mập (chưa rõ lai lịch). Chia nói do đang nợ người này 27 triệu đồng, không có tiền trả, bị người này đe dọa nên anh ta nhận lời nhận ma túy để cấn trừ nợ.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/xet-xu-vu-giau-gan-500kg-ma-tuy-trong-mo-to-dien-va-bao-tu-lon_145939.html