TPHCM: Xúc động chương trình giao lưu 'Ký ức trao truyền' nhân ngày 27/7
Qua những góc chia sẻ của các cựu chiến binh và cuốn 'Hộ chiếu ký ức' đặc biệt, ngọn lửa truyền thống cách mạng được trao tuyền đến thế hệ trẻ hôm nay.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tân Tạo viết cảm nghĩ lên những cuốn sổ lớn để tạo “Bức tường biết ơn” .
Ngày 25/7, tại phường Tân Tạo, TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu "Ký ức trao truyền". Chương trình được thiết kế như những bàn tròn trò chuyện thân mật giữa các cô, các bác cựu chiến binh với cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.
Nội dung chia sẻ trong chương trình gắn với 4 góc ký ức, gồm: Tuổi trẻ lên đường; Tình đồng đội; Ngày hòa bình trở về; Gửi thế hệ hôm nay. Đây là hoạt động do Hội LHPN phường Tân Tạo phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phường tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).
Tuổi đôi mươi bước chân vào lửa đạn
Tại chương trình, cựu chiến binh Ngô Văn Chức, 76 tuổi, vẫn giữ được phong thái của người lính Lữ đoàn Đặc công bộ 429 "chân trần, chí thép". Mở đầu buổi giao lưu, ông nhắc lại câu nói của liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm: "Đời phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố". Nhập ngũ năm 1968, ông trải qua 100 ngày "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Giữa hiểm nguy chực chờ cộng với sốt rét rừng ác tính, nhiều đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại đại ngàn Trường Sơn. Riêng ông, từ năm 1969 – 1975, đã được đơn vị "truy điệu sống" 2 lần trước khi thực hiện nhiệm vụ cảm tử.

Cựu binh Ngô Văn Chức nhắc lại quãng đời tuổi trẻ đã sống và chiến đấu can trường vì Tổ quốc.
Giọng ông Chức run run, nhắn nhủ các bạn trẻ: "Nếu có dịp đến các nghĩa trang liệt sĩ, các cháu hãy dừng lại vài phút, đọc thật kỹ thông tin trên bia mộ. Đồng đội, đồng chí của chúng tôi đó, nhiều người mới 18, 20 tuổi đã không còn cơ hội sống tiếp phần đời của mình. Chúng tôi lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, có hy sinh cũng không hối tiếc".
Cùng chung cảm xúc, cựu binh Nguyễn Văn Hiếu (phường Tân Tạo, TPHCM) kể: ông có gần 1 năm phục vụ trong lực lượng thanh niên xung phong trước khi chính thức lên đường nhập ngũ vào tháng 5/1978. Khi ấy, ông vừa tròn 18 tuổi, là lính bộ binh của Trung đoàn 33 tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, sau đó làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ ký ức tuổi 18 lên đường nhập ngũ.
Nhắc lại chặng đường đã qua, ông xúc động nói: "Tuổi trẻ không chỉ có hăng say lao động mà còn là ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Tôi xin cha mẹ cho nhập ngũ, chỉ nói con sẽ ráng về chứ không hứa hẹn điều gì. Như phần đông anh chị em thế hệ mình, tôi đã xác định ngày lên đường có thể là lần cuối cùng được gặp cha mẹ".



Các bác cựu chiến binh chia sẻ tại chương trình và đóng dấu vào cuốn “Hộ chiếu ký ức” tặng tất cả đại biểu tham gia buổi giao lưu.
Điều đặc biệt của buổi giao lưu hôm nay là không có khán giả. Gần 100 cựu chiến binh, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên phường góp mặt trong chương trình đều giữ vai trò là người trực tiếp tham gia hành trình "Ký ức trao truyền".
4 cựu chiến binh trên địa bàn phường gồm ông Nguyễn Văn Hiếu, Ngô Văn Chức, Nguyễn Văn Ca (lính công binh) và Nguyễn Văn Thiều (lính tăng – thiết giáp) chia sẻ tại 4 góc ký ức. Những người còn lại cùng kể chuyện đời bộ đội và ghi cảm nhận lên những "Bức tường biết ơn". Tất cả mọi người đều tham gia tạo "nhịp cầu" nối liền quá khứ với hiện tại.
Và những cuốn "Hộ chiếu ký ức"
Nữ thương binh ¾ Nguyễn Thị Kim Hoàng (78 tuổi, phường Tân Tạo, TPHCM) bật khóc khi nghe đồng đội kể về những ngày gian khổ, thiếu thốn, bị sốt rét rừng hành hạ và càng xúc động khi đọc những dòng trên cuốn "Hộ chiếu ký ức". Bởi vì, bà nhìn thấy lại một thời tuổi trẻ của mình và những nỗi đau thời chiến.
Quê ở tỉnh Long An (cũ), bà thoát ly gia đình đi kháng chiến từ năm 1965, công tác tại Đoàn hậu cần 82. Đến năm 1977, bà về lại quê nhà thì cha mẹ và 3 chị, em đều đã qua đời. "Tôi làm giỗ cho cả nhà theo thông tin ngày, tháng do bà con lối xóm kể. Nếu trở ngược thời gian, tôi vẫn chọn ra chiến trường, chỉ xót cha mẹ, chị em không được thấy ngày đất nước hòa bình", bà Hoàng tâm sự.

Lãnh đạo địa phương trao những bó hoa tri ân đến các bác cựu chiến binh tham gia tại chương trình.
Cuối buổi giao lưu, mỗi đại biểu tham dự đều nhận một cuốn "Hộ chiếu ký ức" có chữ ký cùng thông tin của các cựu chiến binh. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM, cho biết: "Hộ chiếu ký ức" là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Ban tổ chức kỳ vọng những câu chuyện được kể và được lắng nghe, ghi lại hôm nay sẽ trao truyền qua nhiều thế hệ nữa để nhắc nhớ nhau rằng, ông cha đã sống cuộc đời gian lao mà anh dũng, thế hệ hôm nay phải biết trân quý giá trị của hòa bình. Hoạt động góp phần biến lòng biết ơn thành hành động, nỗ lực cống hiến và dựng xây đất nước thêm phồn vinh.
Tại chương trình, ban tổ chức trao 2 phần quà của Hội Cựu chiến binh TPHCM (trị giá 1 triệu đồng mỗi phần) và 18 phần quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường (trị giá 500.000 đồng/phần) đến các cô, các bác cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.








![[Ảnh] Đón các anh về cùng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_25_14_55693700/a4ad5dc81283fbdda292.jpg)




