'Trả lời như thế, không thể vỗ tay!'

Kể từ ngày các kỳ chất vấn tại Quốc hội được truyền hình trực tiếp, người theo dõi thường xuyên đều cảm nhận được chất lượng trả lời của các Bộ trưởng có những bước tiến triển rõ rệt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Rồi đến các địa phương cũng với cách làm như vậy, tại các kỳ họp HĐND tỉnh, thành phố, người dân đều có thể đánh giá người đại diện cho mình đang ở cấp độ nào. Và theo văn hóa thông thường, sau mỗi lần người trả lời chất vấn, cho dù đạt hay chưa đạt yêu cầu lắm thì các đại biểu cũng dành cho một tràng vỗ tay.

Thế mà hôm vừa rồi, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh bị yêu cầu dừng phần trả lời chất vấn và kiểm điểm trách nhiệm vì báo cáo có nội dung... lạc đề. Thậm chí, ông Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đại biểu không vỗ tay vì "trả lời như thế, không thể vỗ tay được!".

Chẳng là tại buổi chất vấn này, HĐND tỉnh Thanh Hóa tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có việc hiện trạng sử dụng đất của các BQL rừng và Cty, nông, lâm trường; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư; các bãi chôn lấp rác thải chậm được xử lý, hoặc xử lý không dứt điểm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân... liên quan đến trách nhiệm của Sở TN&MT tỉnh.

Thế nhưng không hiểu sao, ông Giám đốc Sở TN&MT tỉnh mới đọc đến nửa chừng của tập văn bản chuẩn bị sẵn dài 16 trang thì bị chủ tọa kỳ họp cho dừng phần đọc báo cáo và trả lời chất vấn vì có nội dung... lạc đề.

Ông Chủ tịch HĐND hỏi: “Anh thấy anh sai chỗ nào chưa? Cử tri hỏi tiến độ thực hiện Nghị quyết 05 chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường của một số cơ sở kinh doanh, khu dân cư, các bãi chôn rác thải chưa được xử lý triệt để, không dứt điểm; việc triển khai chính sách xử lý. Đấy, cử tri họ hỏi có vậy, anh lại đi "cóp" hết cả cái Kế hoạch 135 của UBND tỉnh vào đây, làm gì chả lên 16 trang?".

Chẳng phải có nhiều lời bàn luận thì cũng biết đây là trường hợp hy hữu trong các buổi trả lời chất vấn ở các HĐND địa phương. Tuy nhiên, có hai điều có thể rút ra qua câu chuyện này.

Thứ nhất, không phải ông Chủ tịch HĐND tỉnh nào cũng “có gan” điều hành một buổi chất vấn quyết liệt như vậy nếu không kèm thêm trách nhiệm và quyền lực của một Bí thư Tỉnh ủy.

Thứ hai, đây sẽ là lời cảnh báo cho tất cả những ai muốn ngồi lên nơi “quan trên trông xuống, người ta trông vào” mà lại thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm với cuộc sống thường ngày của người dân và thiếu tôn trọng vai trò của các đại biểu do người dân bầu ra.

Nguyễn Hoàng Linh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/tra-loi-nhu-the-khong-the-vo-tay.html