Trà quê, gà đồi và những người phụ nữ dám mơ, dám làm

Từ những lá trà vườn nhà đến đàn gà leo đồi, 2 người phụ nữ cùng tên Nguyễn Thị Lan đã chọn lối đi chậm mà chắc, giữ được chất quê, giữ được người nông dân và giữ được chính mình trên con đường làm kinh tế.

Sản phẩm trà của chị Lan (ngoài cùng bên phải) được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tham gia vòng chung kết khu vực cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024”

Sản phẩm trà của chị Lan (ngoài cùng bên phải) được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tham gia vòng chung kết khu vực cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024”

Gửi niềm tin vào từng ngụm trà

Với chị Nguyễn Thị Lan ở xã Nam Dong, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện làm giàu. Đó còn là hành trình bảo tồn giá trị bản địa, khơi dậy tiềm năng đất đai và tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn.

Câu chuyện của chị bắt đầu từ một đề tài luận văn tốt nghiệp. Không đi theo lối mòn của những ý tưởng xa lạ, chị Lan chọn ngay chính đặc sản quanh mình để thử sức: trà ổi, trà mãng cầu, trà tía tô… những loại cây quen thuộc nhưng lại có tiềm năng trở thành sản phẩm sức khỏe cao cấp. Thời gian đầu không dễ dàng, chị loay hoay với nhãn mác, bao bì, thị trường. Nhưng sự đồng hành từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Dong đã trở thành điểm tựa. Hội không chỉ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ quảng bá, mà còn cổ vũ chị Lan mang sản phẩm dự thi chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh năm 2023. Kết quả, giải Nhất - như một lời khẳng định đầy thuyết phục về chất lượng sản phẩm và tinh thần khởi nghiệp của chị.

Đó cũng là lúc chị Lan hiểu rằng, phải làm lớn hơn. Tháng 7/2024, chị thành lập hợp tác xã (HTX) kinh doanh về các loại trà với 8 thành viên nữ. Chỉ sau thời gian ngắn, HTX đã có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở rộng được mạng lưới tiêu thụ trên toàn quốc và tạo việc làm ổn định cho phụ nữ trong vùng. “Mỗi ngụm trà là sự thanh mát, là vị ngọt dịu vỗ về tâm hồn sau một ngày dài làm việc. Chúng tôi không chỉ làm trà, mà gửi vào đó cả ký ức quê nhà và tâm tình đất trời Tây Nguyên”, chị Lan chia sẻ.

Vun đàn gà, góp sức dân

Không chỉ dừng lại ở trà, một “chị Lan” khác trùng tên, trùng chí hướng cũng nuôi dưỡng ước mơ thay đổi cuộc sống nông dân từ... đàn gà leo đồi. Đó là chị Nguyễn Thị Lan, hội viên Hội LHPN xã Đức An - người sáng lập mô hình “Gà leo đồi organic”.

Từ kinh nghiệm và kiến thức trong ngành thú y của chồng chị là anh Trần Văn Hiếu, hai vợ chồng bắt đầu mô hình nuôi gà leo đồi trên địa hình tự nhiên, không kháng sinh, không cám công nghiệp. Tuy nhiên, vì vốn ít, họ không thể nuôi số lượng lớn. Lối đi duy nhất là “liên kết cùng bà con”. Chị Lan đi đến từng huyện, từng nhà nông, chia sẻ kỹ thuật nuôi, cam kết bao tiêu sản phẩm với giá 80.000 đồng/kg. Người dân yên tâm vì không lo đầu ra, gà sạch từ vườn nhà với các thức ăn tự nhiên đem lại nguồn thu nhập ổn định. Bà Nguyễn Thị Oanh, ở xã Đắk Mil – 1 trong 10 hộ tham gia chuỗi cung ứng phấn khởi: “Nuôi theo hướng của chị Lan, gia đình tôi không lo bán gà rẻ. Có người hướng dẫn, có người thu mua, mỗi lứa gà cả ngàn con, thu nhập hơn 20 triệu đồng”. Hiện nay, công ty do vợ chồng chị Lan sáng lập đã đưa sản phẩm gà tươi hút chân không, trứng gà sạch đến các chợ truyền thống, nhà hàng ở Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, họ còn tự mày mò làm thêm món gà ủ muối hoa tiêu để đa dạng hóa sản phẩm.

Tháng 8/2024, mô hình “Gà leo đồi organic” của chị đạt giải Nhất cuộc thi “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Nông (cũ). Không chỉ là một chiến thắng, đó là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ. Hành trình biến con gà quê nhà thành thương hiệu, biến bà con nông dân thành đồng minh và biến sự chăm chỉ thành kết quả ngọt lành.

Linh Thư

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tra-que-ga-doi-va-nhung-nguoi-phu-nu-dam-mo-dam-lam-388442.html