Trả thù cho anh trai, em mang tội giết người

Ngày 27/6, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Hết (SN 1986, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/12/2022, Trần Văn Cu Em (SN 1982, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đi đến sạp bán cá của chị Phạm Thị Thuận (SN 1971, trú Tổ 54, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) ở gần chợ Nam Ô để đòi tiền nợ.

Do chị Thuận không có tiền trả, nên giữa chị Thuận và Cu Em có lời qua tiếng lại với nhau. Lúc này có anh Phạm Tuấn (SN 1977, trú Tổ 49, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu - là em ruột của chị Thuận) đi đến, thấy Cu Em cãi nhau với chị Thuận nên chạy ra nói chuyện với Cu Em.

Bị cáo Trần Văn Hết.

Bị cáo Trần Văn Hết.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Tuấn tát hai cái vào má của Cu Em. Thấy anh Tuấn tát Cu Em, chị Trần Thị Mỹ Huệ (SN 1974, là chị ruột của Cu Em) chạy đến hỏi anh Tuấn vì sao đánh Cu Em. Anh Tuấn trả lời do Cu Em quậy quán của chị Thuận.

Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, chị Huệ điện thoại cho em ruột mình là Trần Văn Hết kể lại sự việc.

Nghe chị Huệ điện thoại xong, anh Tuấn đi đến sạp cá của chị Thuận cầm 2 cái kéo đi bộ về nhà. Trần Văn Hết sau khi nghe điện thoại của chị Huệ, về nhà lấy 1 con rựa tự tạo, giấu vào người và nhờ vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết Ka chở đến nhà anh Tuấn để hỏi chuyện.

Đến nơi nhưng không gặp anh Tuấn, chị Ka chở Hết về. Khi đi đến đường Phan Đình Giót (thuộc tổ 31, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) gặp anh Tuấn đang đi bộ trên đường, Hết liền nhảy xuống cầm rựa chém 1 nhát xuống đầu anh Tuấn. Anh Tuấn giờ hai tay lên đỡ thì bị thương ở tay.

Sau đó Hết tiếp tục đẩy anh Tuấn và chém liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Thấy đầu anh Tuấn chảy máu, Hết bỏ về, còn anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tật anh Tuấn phải chịu là 4%.

Tại tòa, Hết khai lúc nghe chị gái điện thoại bị cáo đang nhậu và đã uống đến lon bia thứ năm nên đã say. Qua lời chị gái biết anh trai Trần Văn Cu Em bị đánh nên không làm chủ được mình mới mang rựa đi trả thù.

Theo bị cáo, anh trai mình mặc dù là đàn ông nhưng tính tình yếu đuối, dễ tổn thương, hiện vẫn sống độc thân, trong nhà bị cáo rất thương anh. Chỉ cần nghe ai ức hiếp anh là không giữ được bình tĩnh.

Trả lời câu hỏi vì sao lúc anh Tuấn ngã xuống đất, bị cáo vẫn tiếp tục lao tới chém, Hết khai vì sợ anh Tuấn bỏ chạy. Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vô cùng sai trái.

Anh Tuấn cũng được xác định là người có một phần lỗi khi đã đánh anh Trần Văn Cu Em, là nguồn cơn dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Tại tòa, anh Tuấn đã xin lỗi Cu Em đồng lời có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho Trần Văn Hết.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Trần Văn Hết mức án 8 năm tù về tội giết người.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tra-thu-cho-anh-trai-em-mang-toi-giet-nguoi-383354.html