Trái đắng cho HLV Vũ Tiến Thành

Thua 0-6 trên sân nhà trước đội Hà Nội hôm 19/10 có thể là cú đấm thức tỉnh HLV Vũ Tiến Thành và học trò. Họ bét bảng nhưng chưa hết cơ hội trụ hạng khi mùa giải còn tới 6 vòng.

Thua chóng vánh 3 bàn chỉ sau 11 phút, CLB TP.HCM gần như đầu hàng trước một Hà Nội công thủ toàn diện. Hàng loạt sai lầm cá nhân lộ ra trước đối thủ mạnh hàng đầu Việt Nam. HLV Vũ Tiến Thành đã sai ngay từ khâu chuẩn bị cho trận đấu này. Trận thảm bại này cũng cho thấy ông chưa nắm được hết đội bóng trong thời gian ngắn.

Bài toán nhân sự

Sự có mặt của HLV Vũ Tiến Thành đã đem lại hiệu quả tức thời cho CLB TP.HCM. Chiến thắng trên sân HAGL và trận hòa trên sân Bình Dương là màn ra mắt ấn tượng cho nhà cầm quân sinh năm 1964. Ông hướng đến cuộc tiếp đón Hà Nội bằng tinh thần thoải mái và truyền tải điều đó đến học trò. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy.

Việc mất cả trung vệ Brendon Lucas và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh là tổn thất lớn. Để khỏa lấp hai vị trí này là không dễ, đặc biệt khi chất lượng cầu thủ thay thế không bằng. Lucas chưa nghỉ trận nào trước vòng 20 nhưng phải ngồi ngoài vì 3 thẻ vàng trong khi Hoàng Thịnh là chốt chặn tin cậy, chơi 17 trận từ đầu mùa và cũng phải nghỉ cùng lý do.

Thiếu Lucas, Trần Đình Khương mất chỗ dựa, người bọc lót cho anh. Trung vệ từng lên tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra non nớt từ khi chuyển đến CLB TP.HCM. Trong khi đó, Thân Thành Tín chỉ vừa trở lại sau khi mổ mắt. Cả hai vốn ít chơi cặp với nhau nên chuyện không hiểu ý là điều dễ hiểu. Người này sai thì người kia không kịp sửa còn đối phương lại là đội bóng mạnh nhất Việt Nam.

 Vắng thủ lĩnh Brendon Lucas, hàng thủ CLB TP.HCM chơi cực tệ với các trung vệ nội. Ảnh: Quang Thịnh.

Vắng thủ lĩnh Brendon Lucas, hàng thủ CLB TP.HCM chơi cực tệ với các trung vệ nội. Ảnh: Quang Thịnh.

Vào trận, Đình Khương bị thay ra ngay phút 13 sau ba bàn thua đầu. Trung vệ sinh năm 1996 chuyền về hỏng cho Thành Tín, gián tiếp giúp Hà Nội phản công mở tỷ số. Sau đó, anh phá bóng rất nghiệp dư và tạo cơ hội cho Nguyễn Hai Long ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 11. Trước đó, cả Khương và Tín để cho Phạm Tuấn Hải bật cao đánh đầu giữa hai người mà không có sự can thiệp nào.

HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận Đình Khương mắc lỗi nhiều trước khi ông về nắm đội. Ông đã nghiên cứu lại các trận đấu của CLB TP.HCM và cho rằng việc thua 20 bàn trước đó là không đạt yêu cầu. Sau trận thua 0-6 hôm qua, HLV này sẽ trao cơ hội cho Nguyễn Tăng Tiến. Đội TP.HCM đang đứng bét bảng, họ không thể phung phí thêm cơ hội cho những cầu thủ chưa thể hiện tốt, cụ thể là Đình Khương.

Ở hàng tiền vệ, Trần Thanh Bình không thể thay thế cho Hoàng Thịnh. Tuy nhiên trong tình cảnh này, CLB TP.HCM chẳng còn cách nào khác mà phải chờ nỗ lực của cầu thủ trưởng thành từ chính nơi này.

Trước khung gỗ, ông Thành trao cơ hội cho Nguyễn Thanh Thắng. Nhưng thủ môn người Đồng Nai cũng bất lực trước ba bàn thua chóng vánh. Bản thân anh cũng mắc sai lầm ở bàn thua thứ 6.

Sự tự tin thái quá

Thất bại trước CLB Hà Nội không chỉ tới từ yếu tố chuyên môn. Nó còn có yếu tố tâm lý khi đội TP.HCM dường như đã hơi tự tin trước đối thủ. Khởi đầu không thể tốt hơn khi "thay tướng đổi vận" khiến thầy trò ông Vũ Tiến Thành mất đi chút tỉnh táo. Khi CLB Sài Gòn suýt thắng được Hà Nội cách đây mấy vòng, CLB TP.HCM tưởng rằng họ cũng có quyền nghĩ về điều tương tự nếu trời mưa to. Nhưng Hà Nội chẳng phải đội bóng sẽ "tắm" hai lần trong cùng một cơn mưa.

Hơn nữa, HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận sau trận rằng ông đã cho đội nhập cuộc sai cách. Lối chơi kiểm soát bóng của CLB TP.HCM bị vô hiệu hóa trước dàn cầu thủ cơ động của Hà Nội. CLB TP.HCM không phải là đội có thể chơi phòng ngự phản công, nhưng lại muốn đôi công với hàng công mạnh nhất giải.

Họ hình như quên rằng CLB Hà Nội đã ghi 31 bàn trước trận gặp TP.HCM, trong đó có 10 bàn ở hai trận gần nhất.

 Điều tích cực là đông đảo cổ động viên ở lại đến cuối trận để động viên đội bóng. Ảnh: Quang Thịnh.

Điều tích cực là đông đảo cổ động viên ở lại đến cuối trận để động viên đội bóng. Ảnh: Quang Thịnh.

Mở rộng đội hình, đôi công với đối thủ ấy nghĩa là tự sát. Hậu quả đến rất nhanh khi CLB TP.HCM thủng lưới 3 bàn sau 11 phút.

Sau trận, nhiều người chế giễu HLV Tiến Thành khi ông cho rằng trận đấu này là "derby bóng đá Việt Nam". Nó cho thấy ông đã đánh giá sai sức mạnh của cả hai đội ở thời điểm hiện tại. CLB TP.HCM còn lâu mới ở cùng đẳng cấp với Hà Nội, đội không chỉ hay nhất V.League mùa này mà còn giàu thành tích nhất lịch sử.

Nhìn ở mặt tích cực, trận thua Hà Nội là cần thiết để tân HLV CLB TP.HCM nhìn nhận lại chất lượng cầu thủ của mình ở giai đoạn tiếp theo. Đội cuối bảng để thua đội đầu bảng là điều bình thường. Lúc này, thua với tỷ số 0-1 hay 0-6 cũng không còn khác biệt to lớn. Vấn đề là các học trò của ông Thành có vực dậy được hay không bởi những đối thủ tiếp theo mới quyết định cuộc chiến trụ hạng.

Tự tin thái quá trước Hà Nội là bài học nhưng đánh mất sự tự tin sau này thì còn sai lầm hơn. Khoảng cách giữa 4 đội cuối bảng chỉ là 2 điểm trong khi mùa giải còn đến 6 vòng đấu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và CLB TP.HCM cũng chưa hề xuống hạng. Chuông báo động vẫn reo trên đầu CLB Sài Gòn (19 điểm), Nam Định (19 điểm), Hà Tĩnh (17 điểm) và TP.HCM (17 điểm).

Ở lượt trận thứ 21, CLB TP.HCM sẽ tiếp SLNA trên sân nhà. Trái đắng ở vòng 20 cũng có thể là liều thuốc cho HLV Vũ Tiến Thành và học trò. Họ chỉ cách vị trí an toàn 2 điểm khi mùa giải còn 6 vòng.

Highlights CLB TP.HCM 0-6 Hà Nội Lucao, Hai Long, Tuấn Hải (cú đúp), Văn Hậu và Xuân Tú ghi bàn trong chiến thắng 6-0 của đội khách Hà Nội ở vòng 20 V.League 2022 tối 19/10.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trai-dang-cho-hlv-vu-tien-thanh-post1367184.html