Trại hè Việt Nam 2024: Kiều bào trẻ với những trải nghiệm khó quên ở cố đô Huế

Ngày 20/7, Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2024 đã có trải nghiệm khó quên trên mảnh đất cố đô Huế, nơi lưu giữ đậm nét những giá trị lịch sử.

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham quan Đại nội Huế. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham quan Đại nội Huế. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trong khung cảnh đầy thơ mộng và nhẹ nhàng của thành phố Huế, chuyến xe của Trại hè Việt Nam 2024 đưa các kiều bào trẻ tới thăm Đại nội Huế và Lăng vua Minh Mạng.

Đại Nội là một phần trong quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993.

Nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Đại Nội Huế có hai khu vực chính là Hoàng Thành và Tử Cấm Thành.

Hoàng Thành là nơi vua thiết triều và làm việc, bao gồm Cổng Ngọ Môn và Điện Thái Hòa. Tử Cấm Thành là khu vực dành riêng cho vua và hoàng tộc, gồm Đại Cung Môn, Tả Vu và Hữu Vu, Điện Cần Chánh, Thái Bình Lâu, Cung Diên Thọ...

Các kiều bào trẻ thích thú ngắm nhìn trực tiếp kiến trúc đồ sộ của Đại nội Huế. (Ảnh: Tuấn Việt)

Các kiều bào trẻ thích thú ngắm nhìn trực tiếp kiến trúc đồ sộ của Đại nội Huế. (Ảnh: Tuấn Việt)

Nhiều thanh niên, sinh viên kiều bào trải nghiệm mặc áo dài cổ phục. (Ảnh: Tuấn Việt)

Nhiều thanh niên, sinh viên kiều bào trải nghiệm mặc áo dài cổ phục. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại Đại nội Huế, thanh niên, sinh viên kiều bào lắng nghe những câu chuyện lịch sử, thông tin hấp dẫn về kiến trúc cung điện dưới thời các vua Nguyễn.

Chia sẻ về cảm giác khi mặc tà áo dài của Việt Nam và tham quan Cố đô Huế với phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam, Trần Diệu Thi, kiều bào từ Singapore cho biết: "Em luôn tự tin và cảm thấy mình xinh đẹp hơn khi mặc áo dài. Khi đến trường, em luôn giới thiệu với các bạn bè ở trường về chiếc áo dài của Việt Nam. Đặc biệt, trong những dịp lễ kỷ niệm của trường, áo dài luôn là lựa chọn hàng đầu của em".

Theo Diệu Thi, đây là cơ hội quý báu để em tìm hiểu thêm về lịch sử, đất nước con người Việt Nam và rằng, em rất choáng ngợp với kiến trúc của Đại nội Huế. Đây là dịp để em biết thêm những câu chuyện của Việt Nam thời xưa, qua đó, thêm khâm phục quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Bạn Trần Diệu Thi, kiều bào từ Singapore trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Bạn Trần Diệu Thi, kiều bào từ Singapore trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào chăm chú lắng nghe thuyết minh về Lăng vua Minh Mạng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào chăm chú lắng nghe thuyết minh về Lăng vua Minh Mạng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Lăng vua Minh Mạng (tòa Minh Lâu) nhìn từ phía sau. (Ảnh: Tuấn Việt)

Lăng vua Minh Mạng (tòa Minh Lâu) nhìn từ phía sau. (Ảnh: Tuấn Việt)

Sau Đại nội Huế, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào đã đến thăm Lăng vua Minh Mạng.

Lăng Minh Mạng có tên chữ là Hiếu lăng, do hoàng đế Thiệu Trị thời nhà Nguyễn cho xây dựng, nằm trên núi Cẩm Kê, ấp An Bằng, thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vua Minh Mạng kế vị vua Gia Long vào năm 1820 và có nhiều đóng góp to lớn trong việc cải cách đất nước. Đây là khu vực sơn lăng được xây với mục đích làm chốn vua nghỉ ngơi, thư giãn sau những lo toan triều chính và thờ tự sau khi vua băng hà.

Tận mắt chứng kiến, trực tiếp chạm lên những tường thành, cánh cổng di tích, các kiều bào trẻ cho biết rất tự hào về truyền thống lịch sử quê hương và cảm nhận tình cảm thiêng liêng, gắn bó đối với nguồn cội.

Theo cảm nhận của các bạn, đây cũng là địa điểm tuyệt vời để tham quan và tìm hiểu về lịch sử hào hùng của mảnh đất cố đô.

Tuấn Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trai-he-viet-nam-2024-kieu-bao-tre-voi-nhung-trai-nghiem-kho-quen-o-co-do-hue-279477.html