Trải nghiệm bổ ích từ 'Học kỳ trong quân đội'

Đúng 5 giờ sáng, tiếng còi hiệu lệnh báo thức vang lên tại Trung đoàn 750 cơ sở 2 cũng là lúc các “chiến sĩ nhí” tự giác thức dậy ra sân tập thể dục, sau đó gấp chăn màn gọn gàng và làm các công việc cá nhân. Vốn đã quen với sự nuông chiều, bao bọc của bố mẹ, giờ đây ở môi trường mới các “chiến sĩ nhí” phải tự lập từ những công việc cá nhân đến các hoạt động tập thể, thực hiện giờ nào việc nấy.

 Tuấn Khiêm (đầu tiên từ phải qua) đã tự tin học được rất nhiều kiến thức khi tham gia "Học kỳ trong quân đội".

Tuấn Khiêm (đầu tiên từ phải qua) đã tự tin học được rất nhiều kiến thức khi tham gia "Học kỳ trong quân đội".

 Tuấn Khiêm có ước mơ trở thành một người lính.

Tuấn Khiêm có ước mơ trở thành một người lính.

Lần đầu tiên tham gia khóa học, Nông Tuấn Khiêm (10 tuổi) - tỏ ra nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng tích cực. Tuấn Khiêm luôn cố gắng học tập các anh chị từ tác phong cá nhân đến việc đảm bảo đúng giờ quy định khi tham gia tất cả hoạt động để không làm ảnh hưởng đến tiểu đội.

Sau bốn ngày xa nhà, Tuấn Khiêm đã vui vẻ hòa đồng cùng các anh chị ở đây. Từ một người trầm tính, ngại giao tiếp, Tuấn Khiêm tự tin đứng nói trước đám đông bày tỏ chính kiến của mình. Em cho biết rất vui vì được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích; được các chú, anh, chị hướng dẫn gấp chăn màn khi thức dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn ngủ đúng giờ. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, hoàn thành khóa học để bố mẹ vui”.

 Những ngày đầu tiên Hoàng Bảo còn khá lạ lẫm với môi trường quân ngũ.

Những ngày đầu tiên Hoàng Bảo còn khá lạ lẫm với môi trường quân ngũ.

Trong bộ trang phục màu xanh áo lính, đầu đội mũ tai bèo, mỗi “chiến sĩ nhí” đều nhanh nhẹn, tự tin hoàn thành thử thách mà chương trình đề ra. Em Phạm Hoàng Bảo (10 tuổi) ở thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn), coi tham gia “Học kỳ trong quân đội” là một hành trình vượt qua sự lười biếng. Hai đêm đầu xa nhà, Bảo khó ngủ vì không có điều hòa. Mọi việc từ giặt giũ, gấp chăn màn, rửa bát, hành quân đều là thử thách với Bảo. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những bạn bè đồng trang lứa đều tham gia khóa học rất hào hứng, Bảo dần thay đổi.

"Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội". Lâu nay, em chỉ biết về môi trường quân đội qua tivi và khá lo lắng khi tham gia chương trình. Qua những bài học bổ ích, em đã rèn được tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và tác phong nhanh nhẹn”, Hoàng Bảo cho hay.

 Hướng dẫn các “chiến sĩ nhí” tháo lắp súng tiểu liên AK.

Hướng dẫn các “chiến sĩ nhí” tháo lắp súng tiểu liên AK.

Được biết, khi tham gia chương trình, các “chiến sĩ nhí” được huấn luyện các nội dung như: Động tác võ thể dục tay không, điều lệnh đội ngũ tay không, học 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật của quân nhân, nghe giới thiệu về các loại vũ khí, kỹ thuật băng bó vết thương, sơ cấp cứu... Ngoài các nội dung huấn luyện, các em còn được tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; hoạt động thể thao; dân vũ, team building... đặc biệt các em còn được tham gia xử lý các bài tập tình huống, bài tập trải nghiệm,...

Từ cảm giác bỡ ngỡ, bị gò ép vào khuôn khổ, các “chiến sĩ nhí” đã dần hình thành ý thức tự giác trong mọi hoạt động rèn luyện và sinh hoạt, các em đã học được rất nhiều điều, nhất là tính kỷ luật, gọn gàng, ngăn nắp.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 hướng dẫn các chiến sĩ nhí cách xử lý vết thương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 hướng dẫn các chiến sĩ nhí cách xử lý vết thương.

Chương trình "Học kỳ trong quân đội" được Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn xây dựng chi tiết nhằm giúp các em rèn luyện ý thức tự lập, tính kỷ luật, nền nếp và tác phong quân đội.

Chia sẻ của những "chiến sĩ nhí" lần đầu tham gia chương trình.

 "Học kỳ trong quân đội" đã cho 90 "chiến sĩ nhí" trải nghiệm thú vị trong những ngày hè.

"Học kỳ trong quân đội" đã cho 90 "chiến sĩ nhí" trải nghiệm thú vị trong những ngày hè.

Bên cạnh nội dung huấn luyện quân sự, các “chiến sĩ nhí” còn được trang bị những kỹ năng bổ ích giúp các em thêm hiểu biết, tự tin áp dụng để thích ứng với tình huống xảy ra trong thực tế.

 Các “chiến sĩ nhí” được hướng dẫn động tác thể dục.

Các “chiến sĩ nhí” được hướng dẫn động tác thể dục.

Xa gia đình 7 ngày, các em không được sử dụng điện thoại để liên lạc với bố mẹ. Chính vì thế, đêm cảm xúc “Tình yêu thương gia đình” đã khơi gợi tình cảm yêu thương, trách nhiệm với gia đình của các em. Trong bức thư viết tay gửi về cho gia đình, các em đã kể về những người bạn mới quen, những niềm vui trong môi trường huấn luyện, nỗi nhớ bố mẹ…

 Tham gia chương trình giúp các em tự lập, trưởng thành hơn.

Tham gia chương trình giúp các em tự lập, trưởng thành hơn.

 Năm nay Song Thư đã chủ động xin bố mẹ tham gia "Học kỳ trong quân đội".

Năm nay Song Thư đã chủ động xin bố mẹ tham gia "Học kỳ trong quân đội".

Lần thứ 2 tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội", em Nguyễn Đặng Song Thư (12 tuổi) tổ 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn không còn bỡ ngỡ, lo lắng mà thay vào đó là niềm vui, sự háo hức.

“Sau khi tham gia chương trình lần đầu, em thấy mình tự tin và trưởng thành hơn. Vì thế, em xin bố mẹ để tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội năm nay. Đây cũng là phần thưởng sau 1 năm nỗ lực học tập và rèn luyện của em. Tại đơn vị huấn luyện, em rất vui vì được làm quen với nhiều bạn mới ở các địa phương khác”- Song Thư chia sẻ.

 "Chiến sĩ nhí" Thân Nông Trà My gửi thư về cho bố mẹ.

"Chiến sĩ nhí" Thân Nông Trà My gửi thư về cho bố mẹ.

Anh Nguyễn Tiến Lân, Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Bắc Kạn cho biết: “Một ngày của các “chiến sĩ nhí” bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 21 giờ 30 phút. Các nội dung huấn luyện thay đổi linh hoạt, đổi mới qua từng năm để tạo sự mới mẻ, sức hấp dẫn đối với các em. Trong 7 ngày, điều phối viên đã cập nhật hình ảnh của “chiến sĩ nhí” lên trang facebook của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh để các phụ huynh theo dõi về hành trình huấn luyện của con mình”.

Mong muốn của BTC khi các em tham gia chương trình.

Chị Lý Thị Hội ở xã Bành Trạch (Ba Bể), phụ huynh học sinh rất ngạc nhiên khi theo dõi hành trình của con trên fanpage của chương trình. Chị Hội chia sẻ: “Khi cho cháu tham gia chương trình, tôi rất lo lắng vì cháu chưa xa gia đình bao giờ. Thế nhưng khi tham gia chương trình, cháu viết thư về kể: Con đã biết tự giặt quần áo, chăm sóc bản thân, tự tin lên sân khấu ca hát với các bạn, tôi rất mừng”.

 Sự thay đổi của các con đã làm nhiều phụ huynh bất ngờ.

Sự thay đổi của các con đã làm nhiều phụ huynh bất ngờ.

Chị Hoàng Thị Hà, ở thị trấn Yến Lạc (Na Rì) phụ huynh học sinh cho biết: "Tôi mong cháu rèn được tính kỷ luật, sự mạnh dạn, tác phong của người chiến sĩ, giúp ích nhiều cho cháu trong cuộc sống hiện tại và sau này".

 Các "chiến sĩ nhí" đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan, thôn Đon Bây, xã Vi Hương (Bạch Thông).

Các "chiến sĩ nhí" đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan, thôn Đon Bây, xã Vi Hương (Bạch Thông).

Một tuần được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ tuy không nhiều, khi trở về với cuộc sống thường nhật, nội dung kiến thức mà các em đã được học tập, trải nghiệm sẽ là hành trang bổ ích để tự tin, trưởng thành hơn trong chặng đường dài phía trước…/.

Huyền Thương - Xuân Nghiệp

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/trai-nghiem-bo-ich-tu-hoc-ky-trong-quan-doi-post64670.html