Trải nghiệm du lịch với các nhiếp ảnh gia

PTĐT - Hơn 4h sáng, hơn 50 thành viên CLB nhiếp ảnh DLA (Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt- Xô, Hà Nội) đã có mặt ở đồi chè Long Cốc, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn...

Các thành viên CLB tìm hiểu văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Mường bản Chuôi, xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn.

Các thành viên CLB tìm hiểu văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Mường bản Chuôi, xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn.

PTĐT - Hơn 4h sáng, hơn 50 thành viên CLB nhiếp ảnh DLA (Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt- Xô, Hà Nội) đã có mặt ở đồi chè Long Cốc, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn để chờ ghi lại những khoảnh khắc bình minh lên, sương giăng huyền ảo ở khu vực đồi chè đẹp nhất Việt Nam khởi đầu cho một ngày đầy thú vị khám phá vùng đất Thanh Sơn, Tân Sơn nhiều cảnh đẹp, giàu bản sắc văn hóa.

Long Cốc những ngày cuối thu, đầu đông là thời điểm rất đẹp, có những khoảnh khắc đồi chè được bao phủ sương mù huyền ảo cộng với những cung đường uốn lượn giữa những đồi chè trải dài, xanh mướt. Nhìn từ trên cao, hàng ngàn quả đồi như những chiếc bát úp màu xanh khổng lồ, xen kẽ nhau tạo nên khung cảnh độc đáo là chất liệu đẹp để những người yêu nhiếp ảnh sáng tác. Nhiều đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh, các CLB nhiếp ảnh từ Nam chí Bắc và cả các thành viên Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) đến từ các nước Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Singapore đến khám phá vẻ đẹp nơi đây đã được NSNA Út Mười- người đam mê nhiếp ảnh và say mê vẻ đẹp, văn hóa của vùng đất này nhiệt tình hướng dẫn hoặc trực tiếp đưa đi chụp ảnh.
Anh Vũ Quang Ngọc- Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh DLA cho biết, khi xem những bức ảnh về đồi chè Long Cốc của các NSNA và một số thành viên trong CLB trong những chuyến sáng tác trước đã làm mọi người trong CLB rất háo hức. Bình minh và sương giăng mỗi ngày mỗi khác nên anh chị em trong CLB rất hồi hộp, không biết thời tiết có ủng hộ mình có những bức ảnh đẹp hay không.

Sau hơn 3 tiếng loay hoay chọn góc độ với đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh, từ máy ảnh, ống kính tele, ống kính góc rộng, chân máy hay flycam hỗ trợ các tay máy săn tìm khoảnh khắc đẹp, mọi người có thể lựa chọn cho mình hướng khám phá nét văn hóa bản địa độc đáo cho riêng mình. Ngoài đồi chè Long Cốc mọi người còn có thể lựa chọn tìm hiểu văn hóa độc đáo của người Dao ở xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, ghi lại những hình ảnh chế biến chè ở Long Cốc, Văn Luông, khám phá vẻ đẹp của Vườn Quốc gia Xuân Sơn hoặc di chuyển đến bản Chuôi, bản Hắm xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn để khám phá nét độc đáo trong văn hóa Mường - Nơi còn lưu giữ được những nếp nhà sàn đơn sơ, mộc mạc, vách, liếp được đan bằng tay và những chiếc cối xay, giã gạo, bếp lửa trên nhà sàn của đồng bào Mường.Theo chân các thành viên CLB nhiếp ảnh DLA khám phá nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mường xã Khả Cửu để thấy được, vẻ đẹp văn hóa Mường nơi đây không chỉ có trang phục, các hình thức diễn xướng dân gian mà còn là ẩm thực đặc trưng với món xôi ngũ sắc và cỗ lá cũng tạo chất liệu cho nhiếp ảnh. Ẩm thực nơi đây rất đa dạng và phong phú với gà đồi, cá suối, măng, các món rau rừng được chế biến có hương vị rất riêng, trong đó món xôi ngũ sắc được chuẩn bị rất cầu kỳ từ khâu làm nước màu từ hoa, lá, củ có trong tự nhiên, rồi ngâm gạo, cho vào chõ và dỡ xôi… Hình ảnh những bà mẹ ngồi bên bếp lửa hay những cô gái Mường bản Chuôi với những mâm xôi đầy màu sắc cùng cộng với ánh sáng chéo, chiếu qua vách, liếp đan bằng nan tre, nứa tạo nên những ô sáng, những khuôn hình rất đẹp trong nhiếp ảnh. Hay ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn thích thú của những em nhỏ khi nhìn thấy hàng chục chiếc máy ảnh hướng vào mình. Nụ cười, ánh mắt ngây thơ, trong trẻo ấy trong khung cảnh thanh bình cũng đủ làm nao lòng du khách. Những khuôn hình chuẩn mực, giàu cảm xúc đó có sức hút đặc biệt với những người cầm máy, nhiều người trong số đó đã quay lại bản lần thứ hai, thứ ba. Cô Lương Thụy Yên - Hà Nội cho biết: “Là người yêu nhiếp ảnh nên tôi muốn đến những nơi còn giữ được nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi vùng miền, dân tộc. Ở đây có đủ những yếu tố ấy, nét mộc mạc từ những viên đá kê cột nhà sàn đến cách chế biến món ăn chính là yếu tố hấp dẫn du khách đến trải nghiệm”.Chiều dần buông xuống bên suối, âm vang đâu đó là tiếng cồng chiêng, đâm đuống, xa xa là những cô gái Mường gùi ngô, gùi lúa về nhà qua những cọn nước lớn nhỏ như những vòng quay của núi rừng cùng với gam màu trầm ấm của hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước tạo nên khuôn hình nhiều màu sắc mà ít nơi có được.

Phương Thanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoa/201911/trai-nghiem-du-lich-voi-cac-nhiep-anh-gia-167951