'Trải nghiệm' khó quên của bé trai 10 tuổi tại sự kiện A80, tối 27-8
Đi cùng người quen từ nhà ở Thanh Trì lên khu vực công viên Thống Nhất tối 27-8 để xem diễu binh, diễu hành sự kiện A80 tối 27-8, đến khi gần kết thúc chương trình, cậu bé An mới hốt hoảng nhận ra...đang một mình giữa biển người.
Khoảng 22h ngày 27-8, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT phục vụ sự kiện A80 tại tại tuyến đường Lê Duẩn - Trần Nhân Tông, tổ tuần tra kiểm soát CAP Hai Bà Trưng (Hà Nội) do đồng chí Phạm Đức Ngọc làm tổ trưởng, và đồng chí Nguyễn Tuấn Đạt, cán bộ tổ CSTT đã phát hiện một cháu bé trong tình trạng hoảng loạn.

Bé An bị lạc giữa biển người
Nhận định ngay cháu bé bị lạc, tổ công tác đã tiếp cận rồi đưa cậu bé vào khu vực chốt để trấn an, đồng thời báo cáo về Ban chỉ huy CAP. Ngay sau đó, Trung tá Bùi Thế Anh -Trưởng CAP đã chỉ đạo Tổ tuần tra phối hợp kiểm soát xác minh quanh khu vực để tìm kiếm người thân của cậu bé; đồng thời, đưa cậu bé về trụ sở CAP nghỉ ngơi, do lúc đó cháu đã thấm mệt.


Và đã có "trải nghiệm" khó quên với các chú Công an
Quá trình ngồi trên xe chuyên dụng của các chú Công an và về đến trụ sở CAP Hai Bà Trưng, cậu bé được cho ăn bánh, uống sữa, được trò chuyện nên dần trấn tĩnh. Cháu nói tên là Giang Ngọc An, 10 tuổi; và đIều quan trọng, cậu nhớ được số điện thoại của mẹ...
Sau hàng loạt các cuộc gọi liên lạc, xác minh, hướng dẫn, đến khoảng 23h45 cùng ngày, bố cháu An, làm nghề lái xe công nghệ, đã đến trụ sở CAP Hai Bà Trưng để làm các thủ tục để nhận cháu. "Gia đình chúng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban chỉ huy CAP Hai Bà Trưng và cán bộ chiến sỹ. Thực sự nếu không có hành động kịp thời, nhân văn của các anh, không hiểu điều gì sẽ xảy ra với con tôi", anh Ngọc, bố cháu An xúc động chia sẻ về sự "trải nghiệm" đáng nhớ của con trai mình.