Trải nghiệm làng chài nguyên sơ, mộc mạc

Làng chài thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) tuy không nổi tiếng như những điểm đến khác của Phú Yên, nhưng mang đến không khí đặc trưng của một ngôi làng ven biển với vẻ nguyên sơ, mộc mạc. Dù bình minh hay hoàng hôn, làng chài lúc nào cũng mang vẻ đẹp quyến rũ với thuyền ghe neo đậu trên bãi cát vàng, bên dưới là làn nước trong xanh nhìn thấy cả rong rêu; chợ hải sản nhộn nhịp vào sáng sớm với nhiều loại cá, tôm, mực tươi roi rói… làm nao lòng du khách.

Không chỉ khai thác hải sản, thời gian gần đây người dân làng chài Phước Đồng còn làm du lịch, xây dựng những homestay để đón khách gần xa. Báo Phú Yên ghi lại một ngày trải nghiệm ở làng chài này với nhiều điều thú vị.

Từ làng chài Phước Đồng nhìn ra biển khi bình minh ló dạng - phía trước là đảo Lao Mái Nhà

Từ làng chài Phước Đồng nhìn ra biển khi bình minh ló dạng - phía trước là đảo Lao Mái Nhà

Rọi đèn pin để cân mực, kịp chuyến chợ sớm

Rọi đèn pin để cân mực, kịp chuyến chợ sớm

Ngư dân khai thác hải sản vào sáng sớm

Ngư dân khai thác hải sản vào sáng sớm

Ngư dân Phước Đồng gỡ cá ngay trên bờ biển của làng chài

Ngư dân Phước Đồng gỡ cá ngay trên bờ biển của làng chài

Chợ hải sản họp ngay trên bãi biển, thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm

Chợ hải sản họp ngay trên bãi biển, thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm

Chuyển hải sản lên bờ

Chuyển hải sản lên bờ

Du khách thích thú chụp ảnh khi đến với làng chài

Du khách thích thú chụp ảnh khi đến với làng chài

Thỏa thích nô đùa với làn nước biển trong xanh

Thỏa thích nô đùa với làn nước biển trong xanh

NGUYỄN QUANG (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/319985/trai-nghiem-lang-chai-nguyen-so-moc-mac.html