Trải nghiệm ôm hồ ly ấm áp giữa vùng băng tuyết trắng xóa Cáp Nhĩ Tân
Giữa cái lạnh băng giá -20°C, được bế con cáo tuyết (mà người địa phương gọi là hồ ly) trắng muốt, xinh xắn và ấm sực thật là một trải nghiệm dễ chịu đối với du khách.
Mùa đông ở khu vực Cáp Nhĩ Tân – thành phố băng tuyết, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc) – luôn cuốn hút du khách với những công trình kiến trúc độc đáo, kỳ vĩ, được chạm khắc từ băng tuyết. Bên cạnh đó, còn có nhiều trải nghiệm thú vị thu hút du khách.

Cáo tuyết ở Yabuli, thuộc dãy Trường Bạch, Hắc Long Giang.
Cáp Nhĩ Tân mang đặc trưng của khí hậu cận Bắc Cực, với mùa đông kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3; nhiệt độ thường xuyên xuống dưới -20°C. Giữa vùng băng tuyết trắng xóa, có một thứ ấm áp, mềm mại, xinh xắn và cũng trắng y như tuyết: đó là cáo tuyết, người địa phương gọi là hồ ly. Giữa cái lạnh băng giá, được bế “cục bông” ấm áp đó vào lòng thật là dễ chịu.
Thế nên, hầu hết du khách đều sẵn sàng chi 30 NDT (khoảng 100.000 VND) để được ôm “hồ ly”. Những con cáo tuyết ấm sực, bấu chặt vào người bạn như em bé sợ ngã, lại còn nũng nịu áp đầu vào vai bạn nữa… Đúng là trải nghiệm có một không hai!
Người dân ở đây thật biết cách kiếm tiền khi họ chăm cho các em cáo tuyết béo mũm mĩm, tắm và tỉa lông thường xuyên để cáo tuyết có bộ lông mềm, thơm tho, sạch sẽ.
Trong chuyến đi này, tôi còn được nhâm nhi vị rượu thơm ngon trong một chiếc ly rất đặc biệt: chiếc ly bằng băng. Vì bằng băng mong manh, trong suốt nên cũng cần người thưởng thức biết nâng niu thật nhẹ; chứ nếu cầm ly theo cách thông thường, hơi ấm từ trong tay sẽ làm cho chiếc ly tan biến trong phút chốc.












