'Trái ngọt' từ những việc làm nhân văn

Sau gần 10 năm triển khai, Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng' đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần ươm mầm tri thức và lan tỏa tình quân dân nơi biên giới. Hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường, nhiều em trưởng thành, thi đỗ đại học, quay trở lại phục vụ quê hương. Cùng với đó, các đơn vị BĐBP còn quan tâm đến đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biên, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như 'Đêm hội trăng rằm nơi biên cương', thắp lên niềm tin và khát vọng trong thế hệ trẻ nơi biên giới.

Thượng tá Phùng Danh Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, BĐBP tỉnh Cao Bằng tới nhà thăm, động viên và tặng quà cho em Đàm Thúy Mai nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Bích

Thượng tá Phùng Danh Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, BĐBP tỉnh Cao Bằng tới nhà thăm, động viên và tặng quà cho em Đàm Thúy Mai nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Bích

Từ tình thương đến trách nhiệm

Trong thời gian qua, trên khắp các tuyến biên giới, đâu đâu cũng thấy những câu chuyện cảm động về tình cha con giữa người lính Biên phòng và các “con nuôi” của đơn vị. Tại Đà Nẵng, tổng kết năm học 2023-2024, trong số hơn 200 học sinh được BĐBP thành phố Đà Nẵng đỡ đầu, có 84 em đạt học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Đặc biệt, kỳ thi đại học năm 2024-2025, có nhiều em đã đỗ và trở thành tân sinh viên của các trường đại học, cao đẳng. Từ những học sinh tưởng như phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn, đến nay, các em đã tự tin hơn để tiếp tục ước mơ tự lập, làm chủ cuộc sống. Trong thâm tâm, các em luôn biết ơn và có phần tự hào vì trên bước đường đời của mình có những người lính Biên phòng luôn đồng hành, giúp đỡ.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” là một chương trình vô cùng nhân văn, bởi đã tạo điều kiện giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập, phát triển bản thân. Bởi vậy, việc có nhiều học sinh được nhận đỡ đầu và thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP cố gắng hơn nữa trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi và người có ích cho xã hội”.

Ở miền biên viễn Cao Bằng, nhắc đến Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, người dân xã Phục Hòa đều nhớ tới cô sinh viên trẻ Đàm Thúy Mai, dân tộc Nùng, sinh năm 2004. Hiện nay, Mai đang là sinh viên năm thứ ba của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Giữa lúc con đường đến trường của Mai chông chênh nhất, những người lính Biên phòng đã kịp thời giúp đỡ em. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016. Khi đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng rà soát địa bàn, lựa chọn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí và nghị lực vươn lên để giúp đỡ. Với sự kết nối của nhà trường và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, nguyên Phó Chính ủy BĐBP đã trực tiếp đỡ đầu, nâng bước tới trường cô học trò sáng dạ Đàm Thúy Mai. Giờ đây, mỗi kỳ nghỉ, cô sinh viên năm thứ ba ấy vẫn trở về thăm các cha nuôi tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, hỗ trợ các chú bộ đội dạy học cho trẻ nhỏ trong bản.

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, trên biên giới đã xuất hiện hàng nghìn câu chuyện như thế, viết tiếp hành trình của một chương trình giàu tính nhân văn. Những đứa trẻ từng sống trong thiếu thốn, nay đã trưởng thành, nhiều em quay trở lại giúp đỡ quê hương, làm giáo viên, y sĩ, trở thành chiến sĩ Biên phòng...

Lãnh đạo BĐBP thành phố Huế trao quà cho học sinh tại Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm". Ảnh: Võ Tiến

Lãnh đạo BĐBP thành phố Huế trao quà cho học sinh tại Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm". Ảnh: Võ Tiến

Chăm lo cho trẻ em vùng biên

Không chỉ xây dựng nhà, trao học bổng hay đỡ đầu việc học, những người lính quân hàm xanh còn chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em nơi phên giậu, để trong mỗi em nhỏ vùng biên, niềm tin và khát vọng luôn được nuôi dưỡng.

Nhân dịp Tết Trung thu 2025, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Thông qua chương trình, các đơn vị đã tặng hàng nghìn suất quà cho các cháu thiếu nhi ở khu vực biên giới.

Tại tỉnh Đắk Lắk, các chiến sĩ Biên phòng tự tay cắt giấy, làm lồng đèn, tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh người Ê Đê. Ở tỉnh Quảng Nam, 22 “con nuôi” của các đồn từ Nam Giang đến Cù Lao Chàm đều được đón Tết Trung thu cùng bộ đội. Và ở tận mũi Cà Mau, Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Đồn Biên phòng Hòn Khoai tổ chức cho các em nhỏ nhiều hoạt động bổ ích, thể hiện tình thương của người lính dành cho thế hệ tương lai.

Không chỉ tổ chức cho trẻ em vui chơi trong dịp này, các đơn vị còn kết hợp trao học bổng, tặng xe đạp, áo ấm mùa Đông, giúp các em vững bước đến trường. Mỗi phần quà tuy trị giá không lớn, nhưng chứa đựng trong đó là trách nhiệm và tình yêu thương của người lính với thế hệ tương lai nơi biên cương.

Có thể thấy rằng, những “Đêm hội trăng rằm nơi biên cương” không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ, mà còn tạo ra sợi dây kết nối bền chặt giữa lực lượng BĐBP và nhân dân ở khu vực biên giới - nơi mỗi đứa trẻ lớn lên đều coi người lính Biên phòng như người cha, người thầy.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, mô hình thiết thực, ý nghĩa như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Tiết học biên cương”, “Tay kéo Biên phòng”... Từ năm 2016 đến nay, hơn 25.900 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, trong đó, gần 2.200 em được nuôi dưỡng trực tiếp tại đơn vị, với tổng kinh phí trên 152 tỷ đồng. Những người lính quân hàm xanh không chỉ đưa đón “con nuôi” đến trường, lo bữa ăn, giấc ngủ, mà còn tiếp thêm động lực, hun đúc niềm tin để các em tự tin phấn đấu, trưởng thành.

Cẩm Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quottrai-ngotquot-tu-nhung-viec-lam-nhan-van-post495653.html