Trải qua 2 lần mất con, mẹ tuyệt vọng xin cứu con út mắc bệnh hiểm nghèo

Trải qua 2 lần mất con không rõ nguyên nhân, người mẹ càng hoảng sợ và lo lắng gấp bội khi biết con út mắc bệnh nan y, hiện đứng trước lằn ranh sự sống.

Chỉ trong vòng 2 năm, chị Phùng Thị Chuyện (SN 1989, xóm Hương, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã liên tiếp trải qua 2 lần mất con. Nỗi đau chưa nguôi thì mới đây, chị tiếp tục đối diện với nguy cơ mất nốt người con út vì căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Bé Nguyễn Ngọc Viên Minh bị bệnh suy giảm miễn dịch, tính mạng gặp nguy hiểm.

Bé Nguyễn Ngọc Viên Minh bị bệnh suy giảm miễn dịch, tính mạng gặp nguy hiểm.

Gia đình chị Chuyện thuộc diện khó khăn, cuộc sống dựa chủ yếu vào nghề thợ sửa điện lạnh của anh Nguyễn Văn Khắc. Năm 2016, chị Chuyện sinh con thứ hai là bé Nguyễn Trọng Nghĩa. Thế nhưng khi cháu bé vừa được 5 tháng tuổi, cơ thể bỗng sốt cao không rõ nguyên nhân kèm theo triệu chứng tiêu chảy. Tình trạng trầm trọng hơn, chỉ sau một thời gian ngắn nhập viện thì bé mất.

Sức khỏe còn chưa phục hồi sau thời gian sinh nở, lại chứng kiến con thở từng hơi yếu ớt rồi lịm dần trên tay mình, chị Chuyện sốc nặng. Người nhà phải gắng sức động viên, chị mới tạm nguôi ngoai.

Nhưng chỉ 1 năm sau, con gái Nguyễn Phương Thảo mới sinh được 3 tháng lại gặp triệu chứng tương tự như bé Nghĩa. Diễn biến bệnh quá nhanh, con cũng không qua khỏi.

Lần thứ hai mất con, chị Chuyện tưởng chừng như không sống nổi. Nhiều đêm dài, ký ức về khoảnh khắc đón những đứa con chào đời bằng niềm hạnh phúc vô bờ cứ ùa về. Bỗng chốc, hình ảnh hai con còn đỏ hỏn tắt thở như một cơn ác mộng đè nặng lên tâm trí người mẹ.

Căn bệnh nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng bé Viên Minh từng ngày.

Căn bệnh nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng bé Viên Minh từng ngày.

Thế rồi lần thứ tư mang bầu, chị Chuyện luôn cảm thấy lo âu. Tháng 10/2021, chị sinh con gái thứ tư là bé Nguyễn Ngọc Viên Minh, đáng tiếc cũng có triệu chứng sốt cao, tiêu chảy giống anh chị mình trước đó. Lần này, bác sĩ cũng tìm ra được nguyên nhân. Đó là chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Căn bệnh này không có thuốc chữa, mọi phác đồ chỉ mang tính cầm cự.

Do là căn bệnh hiếm gặp, hầu hết tiền thuốc gia đình phải tự túc vì các loại thuốc này đều nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ. Suốt 2 năm trời chống chọi với bệnh tật, chi phí thuốc men cho con đã lên đến 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, vợ chồng chị Chuyện phải vay mượn khắp nơi, đến nay đã hoàn toàn kiệt quệ.

Điều an ủi lớn nhất là sức khỏe của bé Viên Minh có sự tiến triển. Bác sĩ tư vấn để bé có cơ hội sống thì phương án duy nhất là ghép tủy. Do tủy của anh trai Nguyễn Tiến Đức không phù hợp nên có thể dùng tủy của bố hoặc mẹ.

Tình cảnh của bé Nguyễn Ngọc Viên Minh đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Tình cảnh của bé Nguyễn Ngọc Viên Minh đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Tuy nhiên, để việc sử dụng hiệu quả nhất, gia đình phải mua bộ kit lọc máu trị giá hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí thực hiện phẫu thuật vào khoảng gần 1,2 tỷ đồng. Những con số này đã vượt xa suy nghĩ của vợ chồng chị Chuyện.

Dù không đành lòng nhìn tính mạng con nguy kịch hàng ngày nhưng với khoản nợ khổng lồ đang gánh cùng số tiền sẽ phải chuẩn bị, người mẹ bất lực chỉ biết khóc ròng, cầu cứu sự giúp đỡ của cộng đồng.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng thôn Tân Phong 2 chia sẻ: Gia đình chị Phùng Thị Chuyện vô cùng khó khăn, chồng là thợ điện lạnh, vợ làm nông. Anh chị có 1 người con lớn, các con sau sinh ra đều mắc bệnh rồi lần lượt qua đời. Nay con út cũng bị bệnh hiểm nghèo mà gia đình họ không có tiền điều trị. Rất mong qua báo chí, cháu bé nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phùng Thị Chuyện, xóm Hương, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội. SĐT: 0976954419.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.351 (bé Nguyễn Ngọc Viên Minh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trai-qua-2-lan-mat-con-me-tuyet-vong-xin-cuu-con-ut-mac-benh-hiem-ngheo-2232744.html