Trái tim ấm của người sĩ quan Biên phòng nơi biên cương lạnh giá

Những việc làm của Trung tá Nguyễn Phúc Trường (Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng) là hoạt động thiết thực chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Làm nhà cho nhân dân

Với 6 ngôi nhà được hoàn thành theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, Trung tá Nguyễn Phúc Trường được tập thể đơn vị và cấp trên đánh giá là người tích cực từ việc xây dựng kế hoạch đến triển khai thực tiễn. Không chỉ cùng cán bộ, chiến sĩ sửa chữa, dựng mới được số lượng nhà lớn mà sự đóng góp của Trung tá Nguyễn Phúc Trường còn là kêu gọi được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay, đồng hành. Với những đóng góp đó, Trung tá Nguyễn Phúc Trường vinh dự là cá nhân duy nhất được Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường (ngoài cùng, phía trước) tham gia sửa nhà cho gia đình bà Pơ loong Thị Zơơnh.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường (ngoài cùng, phía trước) tham gia sửa nhà cho gia đình bà Pơ loong Thị Zơơnh.

Giá trị của ngôi nhà càng trở nên ý nghĩa khi được trao cho đúng người cần được giúp đỡ. Bà Pơ loong Thị Zơơnh (thôn D’hung, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) là hộ đặc biệt khó khăn vì bản thân và 4 người em đều bị câm điếc do bố mẹ tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bị nhiễm chất độc da cam. Căn nhà 5 chị em đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Cảm thương hoàn cảnh gia đình bà Pơ loong Thị Zơơnh, Trung tá Nguyễn Phúc Trường đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 30 tấm tôn, 1,5 tấn xi măng, 5 khối cát và cử lực lượng láng nền, lợp mái, đóng mới và cơi nới thêm 2 phòng ngủ rộng 30m2. Ngày khánh thành, cả thôn D’hung ai cùng mừng cho chị em bà Pơ loong Thị Zơơnh.

Điều đáng nói, mặc dù là chính trị viên, nhưng Trung tá Nguyễn Phúc Trường đều góp sức trong ngày triển khai làm nhà cho người dân. Thiếu tá Trần Ting Hiệp, Đội trưởng Đội Vận động Quần chúng, Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ: “Trung tá Nguyễn Phúc Trường rất tích cực trong các hoạt động giúp dân không chỉ bằng lời nói mà còn là hành động. Đồng chí mặc quân phục K20, đến tận nơi để chỉ đạo anh em, thậm chí cũng đi vác gỗ, khiêng nhà, láng nền, đóng tường, lợp tôn nhà cho nhân dân. Việc làm của đồng chí Chính trị viên khiến cán bộ cấp dưới chúng tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa trong công tác”.

Chăm chút “mầm xanh” biên giới

9 học sinh được Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu theo Chương trình Nâng bước em đến trường- Con nuôi Đồn Biên phòng đều được nhận số tiền hỗ trợ hàng tháng. Và, Trung tá Nguyễn Phúc Trường giao cho cán bộ địa bàn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và cũng là giữ mối liên hệ với gia đình để thực hiện “cam kết” không để con bỏ học giữa chừng, không kết hôn sớm, kết hôn cận huyết thống. Vụ sạt lở kinh hoàng ngày 14-10-2025 tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn) khiến hai đứa trẻ Zơ râm Việt Hoàng và Zơ râm Hải Dương bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, động viên hai con nuôi của Đồn Biên phòng Ga Ry.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, động viên hai con nuôi của Đồn Biên phòng Ga Ry.

Chính Trung tá Nguyễn Phúc Trường là người đưa vấn đề nhận hai em làm con nuôi tại cuộc họp giao ban của đơn vị. Nguồn kinh phí không quá hẹp bởi cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn sẵn sàng đóng góp và các nhà hảo tâm sẵn sàng đồng hành, tuy nhiên, cần sự đồng thuận của cả đơn vị vì Zơ râm Hải Dương và Zơ râm Việt Hoàng còn quá nhỏ, thời gian nuôi dưỡng còn dài. Trước mắt, tạm thời để hai cháu cho bà nội và bác chăm sóc, đơn vị sẽ cấp gạo, tiền hàng tháng. Vào ngày cuối tuần, Trung tá Nguyễn Phúc Trường lại cho cán bộ đón hai đứa nhỏ lên đơn vị để làm quen với mọi người, sẵn sàng cho việc chuyển về Đồn Biên phòng Ga Ry. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn sẵn sàng sẻ chia, yêu thương, đùm bọc bởi những mất mát quá lớn.

Sự quan tâm đến trẻ em của Trung tá Nguyễn Phúc Trường còn thể hiện qua việc đơn vị luôn đồng hành với các nhà trường. Sau đợt mưa bão lịch sử năm 2020, điểm trường thôn Pứt bị sạt lở khiến 60 học sinh phải đến trung tâm xã để học tập. Đồn Biên phòng đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ gần 700 triệu đồng để mua nguyên vật liệu; cán bộ, chiến sĩ đóng góp gần 200 ngày công. Và, sau hơn 2 tháng tích cực thi công, Đồn Biên phòng Ga Ry đã khánh thành và đưa vào sử dụng Điểm trường Tiểu học thôn Pứt với tổng diện tích 320m2 với 2 phòng học, 2 khu vệ sinh, sân vui chơi với tổng kinh phí xây dựng 621 triệu đồng. Một món quà vô cùng ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry và các nhà hảo tâm.

Sứ giả tình hữu nghị

Nhắc đến Trung tá Nguyễn Phúc Trường, nhiều người ưu ái ví von anh là “sứ giả hòa bình” bởi anh là người đề xuất và duy trì tổ chức Chương trình “Tết Bunpimay - ấm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Lào” nhiều năm liền cho các bản giáp biên đối diện với khu vực biên giới do đơn vị quản lý. Theo đó, vào những dịp Tết cổ truyền Punmimay của Lào, Trung tá Nguyễn Phúc Trường kết nối với các nhà hảo tâm, vận động ủng vật chất để người dân hai bên biên giới có một Tết Bunpimay thắm tình hữu nghị với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

 Niềm vui được nhận quà từ Đồn Biên phòng Ga Ry của nhân dân các bản giáp biên Lào nhân dịp Tết Bunpimay 2025.

Niềm vui được nhận quà từ Đồn Biên phòng Ga Ry của nhân dân các bản giáp biên Lào nhân dịp Tết Bunpimay 2025.

Tết Bunpimay năm 2025, Đồn Biên phòng Ga Ry đã tặng 650 suất quà, 3.000 bộ quần áo cho Đại đội Biên giới 534, Trạm Công an Kà Lừm, chính quyền và nhân dân 8 bản A Bưl, Pa nool, Ta Loong, A Ching, Bhalêê, Keo, Tà Vàng, Chi Tơ (huyện Kà Lừm, Sê Kông). Đồn Biên phòng Ga Ry nhận hỗ trợ 1 học sinh (bản Ta Loong) theo chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”, nâng số học sinh đơn vị nhận đỡ ở các bản Lào đối diện lên 3 học sinh (hỗ trợ 500.000đồng/em/tháng). Đơn vị cũng tổ chức bữa cơm đoàn kết, giao lưu văn hóa, văn nghệ với sự tham gia của đại diện các bản của Lào và nhân dân bản giáp biên A Tu1.

Sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, nhiều hộ dân các bản giáp biên của Lào cũng gặp rất nhiều khó khăn. Với tinh thần Việt-Lào anh em, ngày15, 16-12, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với các nhà hảo tâm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng hơn 500 suất quà gồm gạo, nước mắt, dầu ăn, mì tôm, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác cho nhân dân các bản giáp biên A Bưl, Pa Nool, Ta Long, Chi Tơ, Keo, Tà Vàng (huyện Kà Lừm). Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa bão, sạt lở gây ra, qua đó động viên bà con hai bên biên giới đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống và chung sức xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Phan Văn Dơ, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản A Bưl cho biết: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ga Ry và cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân các bản đối diện giao lưu, trao đổi, thăm thân; tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình khó khăn. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức chương trình Tết Bunpimay chu đáo, trọng thị cho bà con người Lào chúng tôi. Việc làm này góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị và phát triển”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/trai-tim-am-cua-nguoi-si-quan-bien-phong-noi-bien-cuong-lanh-gia-1018855