Trái tim chưa một lần yêu loạn nhịp

Biết tin chúng tôi đi công tác ở miền Tây xứ Nghệ, Thiếu tá La Văn Nhúi, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) điện thoại, giọng hồ hởi: 'Vợ chồng em mời anh vào nhà chơi ạ. Anh không vào, em giận đấy'.

Tôi và La Văn Nhúi có 5 năm công tác cùng đơn vị. Từ ngày tôi nhận công tác mới, đã 10 năm anh em chưa gặp nhau. Bữa cơm hôm ấy, nhìn hai con kháu khỉnh và người vợ hiền thục của La Văn Nhúi, tôi thấy vui với hạnh phúc của đồng đội.

Cuối năm 2009, trời mưa lây phây, rét ngọt, chàng sĩ quan trẻ La Văn Nhúi bắt chuyến xe cuối cùng chạy từ TP Vinh (Nghệ An) lên huyện miền núi Kỳ Sơn. Trời nhá nhem tối, người chật như nêm nhưng lên được xe là hạnh phúc lắm rồi. Đến cổng Trường Đại học Vinh, có một khách nữ lên xe, người ướt sũng, tay xách rất nhiều đồ. La Văn Nhúi đang mải nhìn ngắm cảnh chiều hôm bên đường thì nghe giọng nói ngọt ngào: “Anh bộ đội ơi, anh ngồi làm ơn cho em gửi mấy túi đồ”.

Chàng sĩ quan trẻ liền đứng dậy nói: “Anh nhường ghế cho em đấy!”. Cô gái từ chối nhưng anh cứ thế đứng dậy kéo cô ngồi vào chỗ của mình và bảo: “Anh là bộ đội, đứng quen rồi. Hơn nữa, nhường ghế cho người già, phụ nữ, trẻ em là lẽ thường, em đừng ngại. Cô gái rối rít cảm ơn rồi nói vui: “Bộ đội đi đâu cũng làm cho dân nhớ, dân thương”.

 Vợ chồng La Văn Nhúi - Phan Thị An. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng La Văn Nhúi - Phan Thị An. Ảnh do nhân vật cung cấp

Qua câu chuyện, La Văn Nhúi được biết cô gái có mái tóc dài, da trắng, đôi mắt như biết nói là Phan Thị An, sinh viên năm thứ nhất, Khoa Sư phạm địa lý, Trường Đại học Vinh, quê ở xã Tam Quang (Tương Dương, Nghệ An). Càng nói chuyện, hai người thấy có nhiều điểm chung, đều là người dân tộc Thái, cùng ở miền Tây xứ Nghệ. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp ánh mắt như nói lời cảm ơn của nàng khiến trái tim chưa một lần yêu loạn nhịp. Trên quãng đường gần 300km về miền Tây xứ Nghệ, xe cứ lắc lư vượt qua bao đèo, dốc khiến cô sinh viên mệt lả. Thế là anh có cơ hội chăm sóc, giúp đỡ nàng nhiều hơn. Lúc xuống xe, An đã xin số điện thoại của anh để liên lạc. Những ngày sau đó, hình ảnh cô sinh viên cứ quẩn quanh trong tâm trí anh.

Một hôm, La Văn Nhúi lên rẫy giúp mẹ thu hoạch lúa thì nhận được tin nhắn từ số lạ: “Xin lỗi anh bộ đội! Hôm đó về em bị rơi điện thoại, giờ mới khôi phục được số. Em cảm ơn anh rất nhiều! Bữa đó không có anh, chắc em không về nổi. Chúc anh luôn mạnh khỏe, khi nào nhận công tác mới thì thông báo cho em nhé. Em An”. Đọc tin nhắn xong mà lòng chàng trai trẻ vui như mở hội. Từ hôm đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Ngoài câu hỏi thăm là những lời động viên cùng nhau cố gắng học tập, công tác tốt.

Năm ấy, La Văn Nhúi về nhận công tác tại Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324. Những ngày cuối tuần, khi anh trực ở đơn vị thì cô gái đồng hương lại đón xe lên đơn vị thăm và ngược lại. Thế rồi tình cảm của hai người “chín” lúc nào không hay. Trong một dịp dẫn Phan Thị An đi thăm thao trường huấn luyện, đứng bên chiếc xe tăng mô hình, anh nắm chặt tay nàng nói lời yêu.

Năm 2012, Phan Thị An tốt nghiệp ra trường rồi về làm giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn, cách nhà người yêu vài ki-lô-mét. Tình yêu chín muồi và công việc ổn định, họ về làm con một nhà trong sự ủng hộ của gia đình, đồng chí, đồng đội.

Sau thời gian công tác xa nhà, năm 2019, La Văn Nhúi được điều động về Ban CHQS huyện Kỳ Sơn. Vợ chồng thêm hạnh phúc khi gần nhau hơn, có thêm điều kiện chăm lo gia đình và toàn tâm cho sự nghiệp.

LÊ TƯỜNG HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trai-tim-chua-mot-lan-yeu-loan-nhip-740204