Trái tim nhân ái của 'Trăng khuyết' Việt Nam Nguyễn Thị Minh Tâm
Xuất sắc vượt qua 20 thí sinh khác, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đoạt vương miện mùa giải đầu tiên Cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025. Chiến thắng không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn là sự công nhận một nghị lực phi thường và trái tim nhân ái, biến những giới hạn cá nhân thành 'ngọn lửa' truyền cảm hứng cho cộng đồng.
ÁNH SÁNG TỪ “VẦNG TRĂNG KHUYẾT”
Cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam mang đến cái nhìn mới về sắc đẹp và lòng can đảm, dành riêng cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, với độ tuổi từ 18 - 45 tuổi.

Cô Minh Tâm đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam năm 2025. Ảnh: NVCC
Đây là sân chơi nhân văn, tìm kiếm những cô gái dù mang trên mình những khiếm khuyết về thể chất nhưng sở hữu vẻ đẹp tâm hồn và những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.
Sau vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam, Ban Tổ chức đã chọn ra tốp 21 thí sinh bước vào vòng chung kết. Các thí sinh đã trải qua các phần thi như: Trình diễn áo dài, đầm dạ hội và phần thi ứng xử đầy cam go.
Trải qua những màn thể hiện ấn tượng, Ban Giám khảo đã chọn ra tốp 3 xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử quyết định gồm: Nguyễn Thị Minh Tâm (tỉnh Đồng Tháp), Hà Thị Như Quỳnh (TP. Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TP. Hồ Chí Minh).
"Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi hạnh phúc vì sống có ích.
Tôi từng cần được giúp đỡ, nên khi có thể, tôi muốn trao đi yêu thương với tất cả sự chân thành
Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 đã gọi tên người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm. Chiến thắng của cô giáo Minh Tâm là một minh chứng sống động rằng, vẻ đẹp chân thật nhất nằm ở sự kiên cường và lòng trắc ẩn.
Hoa hậu Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1986, quê tỉnh Đồng Tháp, hiện là giáo viên tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh). Cô Tâm đam mê nghề giáo từ nhỏ và đã miệt mài theo đuổi ngành Sư phạm Toán.
Năm 2008, cô tốt nghiệp và được phân công về giảng dạy tại Trường THPT Tân Thành thuộc xã vùng sâu, vùng biên giới (nay là xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp). Với tâm huyết và nỗ lực vượt mọi trở ngại, cô giáo trẻ nhanh chóng được đồng nghiệp quý trọng, học sinh hết lòng quý mến.
Thế nhưng, vào cuối tháng 8-2009, khi đang trên đường đi vận động học sinh đến lớp chuẩn bị cho năm học mới, cô không mai bị tai nạn giao thông, mất đi chân trái vĩnh viễn.
Đây là cú sốc lớn, không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần; ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời, cô Minh Tâm đã tìm đến sách.
Sự kiên cường và cống hiến thầm lặng của cô giáo Minh Tâm được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” năm 2022; Giải thưởng “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2020; Giải thưởng KOVA hạng mục “Sống đẹp” năm 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025 vì thành tích nỗ lực vượt khó và truyền cảm hứng cho ngành Giáo dục.
Chính việc đọc và nghiền ngẫm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã vượt qua muôn vàn gian khó, bôn ba tìm đường cứu nước đã thắp lên trong cô một ngọn lửa mới.
Đó là ngọn lửa của lòng tự hào, kính yêu vô bờ và một quyết tâm sắt đá: Phải học tập tinh thần vượt khó, tìm cách giúp người, giúp đời của Bác.
Được sự động viên, chia sẻ, an ủi của mẹ, cô quyết tâm không từ bỏ nghề giáo. Cô Minh Tâm tìm cách gắn chân giả, ngày đêm luyện tập cho quen. Những ngày đầu, việc đi chân giả vô cùng khó khăn, khiến cô bị ngã rất nhiều lần.
Nhiều lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng những lời động viên từ mẹ, từ thầy cô, đồng nghiệp và học sinh đã giúp cô Minh Tâm lấy lại tinh thần, vượt qua mặc cảm, nỗ lực luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, cô còn đi học thêm Tiếng Anh để trau dồi kiến thức.
“Cuộc sống đặt ra nhiều thử thách cho mỗi số phận con người, nhưng đứng lên hay chấp nhận nằm im là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, nhưng biết rằng chỉ có sự cố gắng mới giúp mình vượt qua số phận nên tôi quyết tâm không nản lòng” - cô Minh Tâm bày tỏ.
Hình ảnh cô giáo đi bơi lội, chơi cầu lông bằng chân giả đã truyền cảm hứng và sự ngưỡng mộ cho rất nhiều người. Dù việc đi lại rất khó khăn, cô Minh Tâm vẫn không ngừng thầm lặng cống hiến.
Cô lặn lội tìm đến những nạn nhân bị tai nạn giao thông, những người cùng cảnh ngộ để an ủi, động viên và hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho hàng trăm mảnh đời không may mắn.
HÀNH TRÌNH TRAO YÊU THƯƠNG
Tháng 3-2015, cô Minh Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm với mục đích chung tay truyền lửa cho các thế hệ thanh niên tỉnh Đồng Tháp cùng nhau phấn đấu học tập, lao động và tham gia thiện nguyện.

Cô Minh Tâm chia sẻ những việc làm thiện nguyện tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.
Sau 10 năm thành lập, nhóm đã trở thành tổ chức thiện nguyện chuyên nghiệp và giàu lòng nhân ái. Kể từ khi thành lập, Nhất Tâm đã vận động được nguồn kinh phí hơn 7 tỷ đồng, thực hiện hàng loạt hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ hàng trăm suất học bổng, mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng, nhóm còn trang bị thêm những kỹ năng sống, tổ chức lớp học Tiếng Anh miễn phí; vận động xây nhà cho sinh viên nghèo học giỏi; kết nối với các chương trình lớn như: “Thắp sáng niềm tin”, “Thắp sáng ước mơ” để trao thêm học bổng và tổ chức chương trình “Tiếp sức tinh thần trước mùa thi” tạo động lực cho sĩ tử nghèo.

Cô Minh Tâm, Trưởng Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm (thứ 2 từ phải sang) đến thăm hỏi, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm xây dựng mô hình “Giáo dục bằng hành động”, “gieo mầm” lòng tốt từ thuở học đường.
Thay vì chỉ kêu gọi, nhóm tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên tham gia trực tiếp thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, cụ già neo đơn, nhằm giáo dục về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn.
Bên cạnh mảng giáo dục, Nhất Tâm còn chăm sóc sức khỏe và cộng đồng bằng những hành động cụ thể như: Tặng hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế cho người dân; tổ chức trung thu, tặng quà tết với kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ gần 600 triệu đồng cho hơn 100 lượt giáo viên đặc biệt khó khăn và bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ vốn cho 30 lượt phụ nữ nghèo, người khuyết tật mượn vốn 5 triệu đồng/người; tổ chức các chương trình dành riêng cho người khuyết tật.
Bên cạnh đó, nhóm còn phát thức ăn định kỳ hằng tháng tại bệnh viện và tổ chức chương trình “Đi thăm bệnh viện” với các hoạt động như: Cài hoa, văn nghệ, hớt tóc, gội đầu miễn phí.
Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Nhất Tâm đã trở thành “cánh tay đắc lực” của chính quyền và người dân.
Bằng sự nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ và sự nhiệt tình, nhóm đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 40 tấn nông sản, trị giá gần 143 triệu đồng và kết nối tiêu thụ hơn 200 tấn nông sản khác, giải cứu kịp thời cho bà con nông dân; đồng thời, các thành viên nấu gần 1.000 suất ăn, tiếp sức cho các lực lượng trực tại các chốt chống dịch.












