Trailer chính thức của 'Avatar 3' hé lộ phản diện khiến Pandora chao đảo

Bom tấn được mong đợi nhất năm, 'Avatar: Fire and Ash' (tựa Việt: Avatar: Lửa và Tro Tàn) vừa tung trailer chính thức, hé lộ nhiều tình tiết kịch tính cùng nhân vật phản diện mới đầy bất ngờ. Bộ phim do đạo diễn James Cameron thực hiện sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 19/12.

Trong đoạn trailer dài hơn hai phút, khán giả lần đầu được chứng kiến sự xuất hiện của Varang – thủ lĩnh tộc Người Tro (Ash People) do nữ diễn viên Oona Chaplin thủ vai. Đây là một bộ tộc từng thờ thần Eywa giống người Omatikaya của Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldanã). Tuy nhiên, sau khi vùng đất bị núi lửa tàn phá, họ mất niềm tin vào Eywa, trở nên hiếu chiến và mang đầy hận thù. Sự thay đổi này biến Varang thành một trong những phản diện đáng sợ nhất của loạt phim.

Trailer cho thấy Varang phản bội đồng loại để liên minh với Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) – kẻ thù truyền kiếp của người Na’vi. Cái bắt tay giữa hai thế lực khiến cuộc chiến trên Pandora thêm phần căng thẳng, báo hiệu những trận đại chiến khốc liệt sẽ xảy ra. Sự xuất hiện của Varang hứa hẹn mang đến góc nhìn mới mẻ về thế giới Avatar, khi câu chuyện không còn chỉ xoay quanh ranh giới trắng – đen giữa thiện và ác, mà mở rộng thành sự xung đột phức tạp giữa những nền văn hóa, niềm tin và sự sinh tồn.

Một chi tiết gây phấn khích khác trong trailer là sự trở lại của quái điểu Leonopteryx khổng lồ – sinh vật huyền thoại gắn liền với danh hiệu Toruk Makto. Sau 16 năm kể từ phần phim đầu tiên, sự tái xuất này chứng tỏ Jake Sully đã chấp nhận quay lại chiến đấu, thống nhất các bộ tộc Na’vi để chống lại hiểm họa từ con người. Loạt cảnh hành động gay cấn, trải dài từ chiến đấu trên không trung đến dưới lòng biển, cùng sự xuất hiện của nhiều sinh vật Pandora mới khiến khán giả mãn nhãn về phần nhìn.

Ngoài yếu tố hành động, trailer còn hé lộ tình tiết bất ngờ liên quan đến Spider (Jack Champion) – cậu bé con lai giữa người Trái Đất và Pandora. Spider được tiết lộ có thể thở trên hành tinh này mà không cần mặt nạ bảo hộ. Nếu chi tiết này trở thành sự thật, nó có thể thay đổi cục diện toàn bộ thế giới Pandora, đồng thời đặt tương lai của người Na’vi trước nguy cơ tuyệt diệt.

Đạo diễn James Cameron nhấn mạnh, "Avatar 3" không chỉ tiếp tục phát triển kỹ xảo hiện đại bậc nhất mà còn đào sâu vào tâm lý nhân vật. Ông khẳng định mục tiêu lớn của phần phim này là “đưa khán giả sống cùng nhân vật, trải nghiệm hành trình sử thi với họ”. Nhà sản xuất Jon Landau cũng cho biết: “Không ai tự nhận mình là kẻ xấu. Điều khiến họ trở thành phản diện đôi khi xuất phát từ những nguyên nhân mà chúng ta chưa từng nghĩ tới”.

Sự xuất hiện của Varang và tộc Người Tro mở ra một lớp ý nghĩa mới, phản ánh sự đa dạng trong văn hóa Pandora, đồng thời thách thức khán giả suy ngẫm về bản chất của thiện – ác. Với quy mô hoành tráng, chiều sâu nhân vật và những tình tiết bất ngờ, "Avatar: Fire and Ash" hứa hẹn tiếp tục là cột mốc lớn trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/trailer-chinh-thuc-cua-avatar-3-he-lo-phan-dien-khien-pandora-chao-dao-post1233252.vov