Trạm cứu hộ trái tim tập cuối: An Nhiên rơi nước mắt vì điều ước giản dị của con trai

Trạm cứu hộ trái tim tập cuối hé lộ cảnh An Nhiên có dấu hiệu tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê khi nghe bé Gôn nhắc đến điều ước, Mỹ Đình hạ sinh 3 con trong hạnh phúc vô bờ bến của hai bên gia đình.

An Nhiên từ kẻ thù thành ân nhân của Hà và Nghĩa

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 50, An Nhiên (Lương Thu Trang) muốn bắt cóc Kitty, con gái của Ngân Hà (Hồng Diễm) để trả thù bố mẹ cô bé. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô bé gặp nguy hiểm vì tai nạn giao thông, An Nhiên lại động lòng cứu Kitty còn bản thân bị xe tông nên bị thương nặng.

An Nhiên bất ngờ động lòng cứu bé Kitty sau khi có ý định bắt cóc cô bé.

An Nhiên bất ngờ động lòng cứu bé Kitty sau khi có ý định bắt cóc cô bé.

Đưa An Nhiên đến bệnh viện cấp cứu, Nghĩa (Quang Sự) thực sự hối hận về những sai lầm trong quá khứ. May mắn, An Nhiên được đưa tới bệnh viện kịp thời để qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cô vẫn hôn mê. Bác sĩ cho biết khả năng phục hồi của An Nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chiến đấu của cô.

Vì vậy, Nghĩa hàng ngày đều tới chăm nom, tâm sự, động viên An Nhiên. Ngân Hà cũng tới tận bệnh viện để cảm ơn An Nhiên việc cô cứu con mình và hứa sẽ giúp chăm sóc bé Gôn.

Trong khi đó, ông Trường (NSƯT Phạm Cường) đối diện với Nghĩa để nói về ân oán năm xưa của hai gia đình. Khi nghe ông Cường nói, Nghĩa cũng dần hiểu ra nguyên nhân của mọi chuyện. Ông Trường cũng không hoàn toàn sai trong bi kịch xảy ra với bố anh.

An Nhiên có dấu hiệu tỉnh lại, Mỹ Đình sinh 3 con

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập cuối hé lộ cảnh An Nhiên vẫn chưa tỉnh lại sau nhiều tháng nằm viện. Bé Gôn được đưa đến bệnh viện thăm mẹ và đọc cho mẹ nghe bài văn viết về điều ước của mình.

Bé Gôn đọc cho mẹ nghe bài văn về điều ước của mình.

Bé Gôn đọc cho mẹ nghe bài văn về điều ước của mình.

"Đã mấy tháng rồi mẹ em chỉ nằm yên trên giường bệnh. Bác sĩ nói rằng có thể mẹ em sẽ không tỉnh dậy nữa nhưng bố em nói không đâu, chắc chắn sẽ có lúc mẹ tỉnh dậy và nhìn em vì mẹ yêu em nhất trên đời. Em nhớ mẹ biết bao, nhớ tiếng mẹ khi gọi em, khi nhắc em ăn cơm, uống nước. Nhớ khi mẹ nghiêm nghị phê bình, nhớ những câu chuyện mẹ đọc cho em mỗi đêm. Nhưng giờ mẹ chỉ nằm đó và im lặng.

Em ước ao mẹ sẽ khỏe lại và mỗi sáng nắm tay đưa em đến trường. Em ước ao mẹ sẽ lại mỉm cười, vì khi mỉm cười mẹ thật xinh đẹp. Em ước ao mẹ sẽ lại vào bếp nấu những món ngon. Và hơn hết em ước ao mẹ sẽ tỉnh dậy, vì chỉ khi tỉnh dậy mẹ mới nghe được em nói rằng em yêu mẹ biết nhường nào" - Gôn đọc cho mẹ nghe.

Điều đáng nói là tuy đang hôn mê nhưng khi bé Gôn nức nở vì đọc bài văn bày tỏ nỗi nhớ mẹ, An Nhiên đã rơi nước mắt.

Tuy đang hôn mê nhưng khi bé Gôn nức nở vì đọc bài văn bày tỏ nỗi nhớ mẹ, An Nhiên đã rơi nước mắt.

Tuy đang hôn mê nhưng khi bé Gôn nức nở vì đọc bài văn bày tỏ nỗi nhớ mẹ, An Nhiên đã rơi nước mắt.

Sau đó, bé Gôn cùng Kitty và Anh Chi chơi trong sân chơi. Trước sự thân thiện của Anh Chi, Gôn đã hỏi cô bé vì sao tốt với mình như thế và nhận được câu trả lời: "Ngày xưa chị cũng giống em, chị cũng hỏi cô Hà như vậy. Cô bảo tầm tuổi chị cần nhất là một cái ôm và cô đã ôm chị. Bây giờ chị trao lại cái ôm đó cho em".

Cũng trong tập cuối Trạm cứu hộ trái tim, gia đình Mỹ Đình (Thúy Diễm) chào đón niềm hạnh phúc lớn khi 3 con của cô an toàn chào đời. Theo lời bà Mến (NSƯT Thu Hương), Mỹ Đình đã hạ sinh 2 bé trai và 1 bé gái.

Mỹ Đình hạ sinh 3 con.

Mỹ Đình hạ sinh 3 con.

Liệu An Nhiên có thể tỉnh lại? Nghĩa sẽ đối xử với An Nhiên ra sao? Câu trả lời sẽ có trong Trạm cứu hộ trái tim tập cuối phát sóng vào 21h40 ngày 3/7 trên kênh VTV3.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập cuối

Ngọc Châu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-cuoi-an-nhien-roi-nuoc-mat-vi-dieu-uoc-gian-di-cua-con-trai-192240703083948697.htm