Trần Lê Khánh Ngọc: Cô bạn mơ giấc mơ lớn về một 'thư viện' kết nối châu Á

Từng là một cô bạn tự ti, Trần Lê Khánh Ngọc (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) giờ đây mang trong mình một giấc mơ lớn: Xây dựng một 'thư viện cộng đồng' phi lợi nhuận cho bạn trẻ Việt Nam.

Giấc mơ lớn từ những lần chạm vào cuộc sống thật

Giấc mơ của Trần Lê Khánh Ngọc, nữ sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), không đến từ những kế hoạch to tát, mà từ những hình ảnh rất thật trong các hoạt động xã hội. Khi trực tiếp nấu ăn, giao lưu cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Ngọc nhận ra có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa không có được cơ hội giáo dục đầy đủ.

"Có thể từ rào cản kinh tế, gia đình hoặc yếu tố khách quan khác mà các bạn, các em chưa nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục. Vì vậy, mình mong muốn thành lập một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, nơi các bạn có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất", Khánh Ngọc chia sẻ.

Mô hình mà cô bạn hình dung không chỉ là một lớp học, mà giống như một "thư viện cộng đồng" đa năng. Đó sẽ là nơi những bạn chưa có điều kiện được tiếp xúc với giáo dục chính quy, đồng thời cũng là không gian để những bạn học sinh khác trau dồi thêm kỹ năng mềm, cập nhật kiến thức mới. Xa hơn nữa, đó sẽ là một trạm kết nối, nơi tổ chức những trại hè định kỳ để sinh viên Việt Nam và các nước châu Á có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Hành trình "xây" mạng lưới, "dệt" tương lai

Để biến giấc mơ lớn thành hiện thực, Khánh Ngọc hiểu rằng mình cần một "hành trang" thật vững chắc. Quyết định lựa chọn khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế tại Đại học Waseda, Nhật Bản, chính là bước chuẩn bị chiến lược cho hành trang đó. Việc học tập trong một môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh, sẽ giúp Ngọc loại bỏ rào cản ngôn ngữ, sẵn sàng cho việc kết nối toàn cầu.

"Đây là cơ hội để mình trau dồi và mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc được nhiều bạn bè và học hỏi các giáo sư hàng đầu thế giới", Khánh Ngọc chia sẻ. Với cô bạn, những mối quan hệ hôm nay chính là nền móng quý giá cho tổ chức giáo dục mơ ước sau này. Học bổng toàn phần từ Quỹ Fast Retailing đã mở ra cánh cửa đầu tiên, nơi Ngọc gặp gỡ bạn bè quốc tế, lắng nghe những câu chuyện mới và bắt đầu "dệt" nên mạng lưới của riêng mình. Mỗi người bạn, mỗi người thầy từ hành trình này có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tương lai.

Trần Lê Khánh Ngọc chia sẻ về những kế hoạch tại trường Đại học Waseda, Nhật Bản.

Gấp một Origami, giữ một giá trị

Lý do Khánh Ngọc chọn Nhật Bản không chỉ vì chất lượng giáo dục, mà còn vì sự ngưỡng mộ với văn hóa nơi đây. Cô bạn bị hấp dẫn bởi cách người Nhật cân bằng các giá trị truyền thống và hiện đại. "Họ sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới, tham gia quá trình toàn cầu hóa rất tốt, nhưng vẫn giữ những gì thuộc về nguyên bản nhất".

Với Khánh Ngọc, origami là minh chứng rõ ràng: từ những tờ giấy tưởng chừng đơn giản, người Nhật bằng sự khéo léo và kỹ lưỡng có thể tạo nên những mô hình tinh xảo. Đó cũng là tinh thần mà Ngọc muốn mang vào dự án của mình: xây dựng một tổ chức hiện đại, chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi là sự chân thành và mong muốn giúp đỡ người khác.

Cũng trong hành trình đó, có một triết lý mà Khánh Ngọc luôn tâm đắc và xem như kim chỉ nam cho mình: "Khi mình thành công, mình cũng nên có những đóng góp nhất định cho xã hội, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh".

Ít ai ngờ, cô bạn với kế hoạch tương lai rõ ràng từng có khoảng thời gian đầy tự ti và hoang mang về định hướng bản thân. Chính hành trình tìm kiếm và dấn thân đã giúp Khánh Ngọc nhận ra: sức mạnh lớn nhất đến từ một giấc mơ đủ lớn để theo đuổi.

Chuyến đi Nhật Bản sắp tới không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, mà còn là chương đầu tiên cho câu chuyện "thư viện cộng đồng" mà cô bạn ấp ủ - một hành trình bắt đầu từ sự đồng cảm, được vun đắp bằng tri thức, và sẽ "nở hoa" thành những cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam mai sau.

Tôn Huy - Clip: Tôn Huy, ảnh: NVCC

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tran-le-khanh-ngoc-co-ban-mo-giac-mo-lon-ve-mot-thu-vien-ket-noi-chau-a-post1756802.tpo