Trân quý 'Bữa cơm Công đoàn'

Tham dự 'Bữa cơm Công đoàn' của người lao động Xí nghiệp Đầu máy Vinh, điều tôi cảm nhận được là tình cảm của người lao động dành cho nhau, cho cán bộ công đoàn, cho cơ quan và cho ngành Đường sắt,...

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh thăm hỏi người lao động trong "Bữa cơm Công đoàn" tổ chức tại khu vực Vinh.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh thăm hỏi người lao động trong "Bữa cơm Công đoàn" tổ chức tại khu vực Vinh.

Trong tháng 8, anh Lê Trí Phương – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh chia sẻ với tôi về kế hoạch tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" tại 4 điểm của Xí nghiệp. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mà Công đoàn và chuyên môn phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Khi Công đoàn triển khai kế hoạch xuống cơ sở, anh em các Trạm đều phấn khởi và đón đợi.

Anh Phương nói, Cụm đường sắt khu vực Vinh có 6 đơn vị, với hơn 2.000 người lao động, hoạt động trải dài từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Trong đó, Xí nghiệp Đầu máy Vinh có hơn 366 người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động nhìn chung vất vả hơn so với các đơn vị còn lại. Nhiều anh em làm việc ở khu vực vùng núi, đèo dốc, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thốn, đời sống còn khó khăn. Việc Công đoàn và chuyên môn phối hợp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, hỗ trợ thêm kinh phí bữa ăn giữa ca cho người lao động là một việc làm ý nghĩa, với mong muốn chăm lo cho người lao động, cùng người lao động ăn cơm, trò chuyện, động viên, chia sẻ với nhau.

Đến ngày 22/8, tôi cùng đoàn công tác của Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh đến Trạm Đầu máy Phúc Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để cùng tham dự “Bữa cơm Công đoàn” với người lao động. Con đường vào khu vực Trạm đóng chân ngoằn nghèo dốc núi. Xã Phúc Trạch, vùng đất với thương hiệu bưởi Phúc Trạch nổi tiếng, và khi đến đây tôi cũng được cảm nhận đúng thời tiết: Nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

Ngoài trời nắng nóng hầm hập, vào đứng ở hành lang dãy nhà của Trạm Đầu máy Phúc Trạch cũng nóng bức. Nhà làm việc của Trạm giống với nhiều Trạm của các đơn vị đường sắt khu vực Vinh mà tôi đã từng đến, đều là những ngôi nhà cũ, đã được sử dụng từ 30 đến 50 năm, màu sơn xanh trên tường thấm mốc, những viên gạch nền nhỏ phai màu.

"Bữa cơm Công đoàn tại Trạm Đầu máy Phúc Trạch.

"Bữa cơm Công đoàn tại Trạm Đầu máy Phúc Trạch.

Bước vào nhà ăn tập thể, tôi bất ngờ khi khu vực bếp cũ kỹ, hơi chật và toàn là đàn ông. Mọi người nhanh tay nấu nướng, chế biến món ăn, rất thành thạo, khéo léo. Một anh đang rửa bát nhìn tôi cười nói: “Anh em cởi áo nấu ăn cho đỡ nóng, Trạm không có phụ nữ, có hơn 20 đàn ông nên anh em thay phiên nhau nấu ăn. Cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng anh em cũng cố gắng nấu ăn để đảm bảo vệ sinh và tiết kiệm chi phí".

Mọi người vừa nấu ăn, vừa trò chuyện, trêu đùa nhau, trêu đùa các anh chị cán bộ Công đoàn của Xí nghiệp vào thăm. Anh Nguyễn Văn Khoát, nhân viên của Trạm nói vui: “Hôm nay đón các anh, chị vào ăn “Bữa cơm Công đoàn” nên mấy anh em dậy đi chợ từ 5 giờ sáng”, rồi anh nhìn sang nói với tôi: “Đùa vậy thôi, nhưng mà ở đây chợ phiên nhỏ lắm, lại họp nhanh, tan sớm nên anh em thường phải đi sớm mua đồ ăn, với lại đi sớm chứ đi muộn là nắng lắm, các dịch vụ phục vụ sinh hoạt ở đây cũng còn kém”.

Các mâm cơm được dọn ra phòng họp của Trạm. Bữa cơm Công đoàn thịnh soạn hơn ngày thường, có vịt luộc, tiết canh, cá thu kho, sườn xào, rau xào, củ quả luộc, canh rau. Anh em trong Trạm có mặt đông đủ, phòng có thêm phông chữ “Bữa cơm Công đoàn”, làm cho không khí bữa cơm thêm ấm cúng, trang trọng

Anh Lê Trí Phương – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp phát biểu chia sẻ với anh em về chương trình “Bữa cơm Công đoàn”; về sự quan tâm, hỗ trợ tổ chức bữa cơm của chuyên môn và Công đoàn xí nghiệp; về mong muốn quan tâm, chăm lo cho người lao động được tốt hơn của tổ chức Công đoàn. Trạm trưởng Đầu máy Phúc Trạch cảm ơn Công đoàn đã quan tâm, tổ chức chương trình ý nghĩa cho người lao động ở khu vực vùng núi còn khó khăn, thiệt thòi.

Mọi người vui vẻ ăn “Bữa cơm Công đoàn”, gắp cho nhau các món ăn và trò chuyện về công việc, về những kỷ niệm vui, buồn. Anh em nhân viên chia sẻ với cán bộ Công đoàn về điều kiện làm việc, sinh hoạt, về hoàn cảnh xa nhà, về những người có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật, cha mẹ già yếu, vợ không có việc làm,…

Nhân viên Trạm Đầu máy Phúc Trạch tự tay nấu "Bữa cơm Công đoàn".

Nhân viên Trạm Đầu máy Phúc Trạch tự tay nấu "Bữa cơm Công đoàn".

Ngồi bên cạnh tôi, anh Đặng Duy Vương, nhân viên của Trạm nói: “Chị đi nhiều chắc hiểu về nhiều ngành nghề, riêng đối với ngành Đường sắt bọn em, em luôn tự hào là dù vất vả, dù còn nghèo, nhưng anh em luôn sống hiền lành, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Những năm qua, Đường sắt khó khăn, nhưng anh em vẫn ở lại, vẫn gắn bó. Anh em ở Trạm đều là đàn ông, tự nấu nướng phục vụ nhau, thế nhưng bữa cơm hằng ngày, ai cũng muốn mọi người có mặt đầy đủ cho vui vẻ”.

Dù ngoài trời và trong phòng khá nóng, nhưng mọi người đã có một “Bữa cơm Công đoàn” ngon miệng và vui vẻ, được ngồi trò chuyện thoải mái với nhau. Ai cũng mong tiếp tục duy trì “Bữa cơm Công đoàn” trong các năm tới.

Lúc ra về, cán bộ, nhân viên Trạm Đầu máy Phúc Trạch và anh em cán bộ Công đoàn Xí nghiệp bắt tay, ôm chào nhau rồi cứ chững lại mấy phút trò chuyện, hứa hẹn ngày gặp lại. Một nhân viên mỉm cười nói vui: “Chỉ có đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau”.

Và quả thực, tôi cũng cảm nhận được “đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau” khi tham dự “Bữa cơm Công đoàn” tại Trạm Đầu máy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bữa cơm được tổ chức vào chiều tối, vẫn là bữa cơm vui vẻ của những người đàn ông, không chỉ là nhân viên của Trạm mà còn là nhân viên của các đơn vị đường sắt khác đang lưu trú lại đây chờ lên ban, vẫn vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, quàng vai, rồi ôm nhau hát.

"Bữa cơm Công đoàn" vui vẻ tại Trạm Đầu máy Đồng Hới.

"Bữa cơm Công đoàn" vui vẻ tại Trạm Đầu máy Đồng Hới.

Trong đêm tối, ở một nơi yên tĩnh, trong bữa cơm thân tình, cán bộ, nhân viên Trạm Đầu máy Đồng Hới và cán bộ Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh đã "cháy" hết mình trong những bài hát về tình yêu quê hương, đất nước và tình yêu đôi lứa.

Tất cả đều đứng dậy hòa vang đầy tình cảm, tự hào “Bài ca người lái tàu”, ngân nga điệp khúc: Tổ lái máy thay phiên nhau từng ca/Xuyên màn đêm băng qua bao chặng đường/Khắp đất nước đâu có tuyến đường/Theo hành trình tàu ta đi tới đích/Trong bão tố dưới nắng gắt vẫn băng tới/Hết đồi núi hết phố xá đông vui/Đến lúc ấy em thích lái tàu/ Xin bằng lòng hẹn nhau ta băng băng.

Và cũng lúc đó, nhiều anh em mang ba lô, quàng vai nhau bước đi trong đêm tối, lên ban làm nhiệm vụ cho kịp giờ tàu chạy.

“Bữa cơm Công đoàn” ở Trạm Đầu máy Đồng Hới cũng kết thúc bằng những cái bắt tay, những cái ôm trân quý và những lời mong sớm gặp lại.

Nhân viên Trạm Đầu máy Đồng Hới lặng lẽ lên ban trong đêm tối.

Nhân viên Trạm Đầu máy Đồng Hới lặng lẽ lên ban trong đêm tối.

Bữa cơm Công đoàn được tổ chức tại khu vực Vinh trong chiều ngày 23/8 thì có đông đủ nhân viên nam, nữ. Bữa cơm là dịp để cán bộ, nhân viên các phòng chuyên môn, các phân xưởng được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu văn nghệ, thêm đoàn kết, gắn bó. Giám đốc Xí nghiệp và Chủ tịch Công đoàn đã chia sẻ về “Bữa cơm Công đoàn” và cảm ơn người lao động đã nỗ lực làm việc, cống hiến để đóng góp, xây dựng đơn vị.

Ông Ngô Trí Hiên, bảo vệ Xí nghiệp chia sẻ: “Bác làm ở đây đã hơn 35 năm, sắp sửa về hưu, lần đầu tiên được ăn “Bữa cơm Công đoàn”, lại được tổ chức ngay tại đơn vị, bác thấy rất ý nghĩa. Anh chị em ở các phân xưởng, hằng ngày công việc vất vả, người lấm lem bụi, dầu, ít có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể tại cơ quan. Thế nên “Bữa cơm Công đoàn” là dịp để người lao động được gặp nhau, cùng nhau ăn cơm theo đúng nghĩa "người trong nhà", vun đắp thêm tình cảm. Công đoàn đã chuẩn bị bữa cơm rất chu đáo, trách nhiệm, bác mong Công đoàn phát huy tốt hoạt động này”.

Và cũng trong tháng 8, Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh sẽ tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” ở Trạm Đầu máy Thanh Hóa.

Tham dự các "Bữa cơm Công đoàn", tôi cảm nhận được sự nhiệt tình, vui vẻ, trân trọng, gần gũi, lắng nghe người lao động của cán bộ Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh. Khi tôi nói về cảm nhận này, các anh, chị Công đoàn nơi đây mỉm cười chia sẻ: Đó cũng là truyền thống của Công đoàn xí nghiệp, cán bộ Công đoàn với người lao động cùng một nhà, phải luôn lắng nghe và chia sẻ với nhau.

Anh Lê Trí Phương – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Vinh nói: “Bữa cơm Công đoàn là bữa cơm thân mật, là dịp để Công đoàn tiếp tục đến gần hơn với người lao động của mình. Qua đó, cũng giúp động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vu được giao và thêm trân quý cơ quan, Công đoàn, đơn vị".

Mai Liễu

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tran-quy-bua-com-cong-doan-175894.html