Trấn Thành khóc

Sau những ca khúc chủ đề tình yêu, nhạc phẩm của 'Anh trai say hi' có sự thay đổi đa dạng, về đất nước và gia đình. Tập 10 tạo điểm nhấn với sân khấu xúc động về tình mẫu tử, sự trở lại của nhóm anh trai bị loại khiến Trấn Thành rơi nước mắt.

Tập 10 Anh trai say hi tối 18/8 bước đến Live Stage 4 với 6/8 sân khấu được trình diễn. Các anh trai chia làm 2 bảng A và B, đội Erik đấu với đội Anh Tú Atus tại bảng A, đội Rhyder đấu với đội Hurrykng tại bảng B. Ngay từ khi mở màn, các tiết mục đã lấy được nước mắt của khán giả, MC Trấn Thành không kìm được cảm xúc trong đêm diễn.

Nhiều nước mắt

Đem hơn 50 vũ công lên sân khấu, nhóm Erik có sự đầu tư lớn cho sân khấu Anh trai nước Việt, để lan tỏa tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc. Tiết mục kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, sử dụng nhạc cụ dân tộc cùng yếu tố âm nhạc đương đại.

Trấn Thành khóc khi thấy các anh trai bị loại được đội Erik mời diễn cùng.

Trấn Thành khóc khi thấy các anh trai bị loại được đội Erik mời diễn cùng.

Tiết mục gây vỡ òa khi 5 anh trai bị loại trở lại trong tiếng reo hò của khán giả. MC Trấn Thành không kìm nén được những giọt nước mắt và thốt lên: “Đây là tiết mục mang tầm cỡ của chung kết”.

Erik chia sẻ đây là tiết mục ý nghĩa nên nhóm nảy ra ý tưởng đem những thí sinh đã dừng chân cùng xuất hiện. Tuy vậy, màn thể hiện của nhóm được nhiều khán giả nhận xét chưa xuất sắc bởi “giai điệu không mấy hào hùng”, “Quần áo bị chìm so với sân khấu”, “Sân khấu đẹp nhưng thiếu điểm nhấn và đột phá”…

Đúng dịp Lễ Vu lan báo hiếu, sân khấu nhóm Anh Tú Atus mang tên Bao lời con chưa nói gây xúc động. Mở đầu bằng lời hát ru truyền thống “À ơi, ơi à/ Dí dầu cầu ván đóng đinh…” cùng sự xuất hiện của NSND Kim Xuân.

Xuyên suốt bài hát là ca từ như lời tâm sự của người con gửi đến mẹ: “Cỗ máy thời gian đưa con trở về/ Về những tháng ngày chưa lo toan bộn bề/ Ngày được nghe tiếng hát du dương/ Từ một người nhỏ bé nhưng phi thường/ Trưởng thành cùng với những yêu thương”.

Sân khấu Bao lời con chưa nói được nhiều khán giả đánh giá cao nhất tập 10.

Sân khấu Bao lời con chưa nói được nhiều khán giả đánh giá cao nhất tập 10.

Tiết mục có sự đầu tư về ý tưởng vũ đạo, với dàn vũ công xếp thành nhiều hàng, minh họa lời hát bằng những món đồ gắn bó với mẹ như chiếc quạt đan bằng lá, cây chổi, chiếc xe máy cũ, quạt trần đóng bụi, món canh rau ngót từ bữa cơm gia đình…

Sau phần trình diễn, Dương Domic, Anh Tú Atus, Quang Trung và cả Trấn Thành đều rơi nước mắt khi nhắc đến kỷ niệm về mẹ.

Rhyder trùng lặp, Isaac đột phá

Tiết mục Walk thuần Hiphop của nhóm đội trưởng Hurrykng khiến trường quay nóng dần lên qua từng verse rap của Pháp Kiều, Negav, Hieuthuhai. Đoạn hook bắt tai lặp đi lặp lại do Isaac đảm nhận, ca sĩ nói đây là lần đầu anh thử sức với màu sắc mới mẻ đến vậy.

Khi nhận được câu hỏi liệu đây có phải tiết mục tâm đắc nhất chương trình không, Hieuthuhai trả lời: “Tôi đã có rất nhiều tiết mục tâm đắc, nhưng ý nghĩa nhất thì là Walk. Nó đánh dấu sự trưởng thành của Gerdnang, chúng tôi đứng ở đây gồm Hieuthuhai, Hurrykng, Negav để chứng minh tình anh em trong rap và showbiz mạnh mẽ thế nào!”.

Đội diễn Chân thành (trái) và Walk.

Đội diễn Chân thành (trái) và Walk.

Được kỳ vọng là nhóm anh trai tạo hit khi sở hữu Rhyder, Quang Hùng MasterD, Wean Lê, phần trình diễn Chân thành của đội được khán giả nhận định ở mức an toàn. Bài hát là bản tình ca đầy day dứt về mối tình đơn phương, kết hợp cùng điệu múa đương đại, nhưng nhiều người liên tưởng đến sân khấu Hào quang tại Live Stage 2.

Sau đêm naySOS là hai bài hát bước vào vòng hai, mang phong cách chuẩn nhóm nhạc Sau đêm nay của đội Erik có phần intro ấn tượng, không thành viên nào bị lu mờ. Đức Phúc tạo bất ngờ khi đọc rap. Trong khi đó bài SOS đem đến màu sắc tươi mới nhưng khó cạnh tranh với những đêm diễn trước của Rhyder.

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tran-thanh-khoc-post1664904.tpo