Trân trọng giá trị hòa bình
Những ngày tháng tư này, khắp dọc dài đất nước Việt Nam ta nơi nào cũng cờ hoa phấp phới, ngập tràn không khí rộn ràng, háo hức chào mừng 50 năm ngày non sông thống nhất. Được ra đời và sinh sống trong hòa bình, tự do, thế hệ hôm nay càng biết ơn, tri ân các thế hệ đi trước, những Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh giành lấy độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước.

Xe rước Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu
Trân trọng giá trị của hòa bình là điều mà thế hệhôm nay cần ghi nhớ, và thể hiện bằng việc làm, hành động cụ thể. Dường nhưkhông có đất nước nào, dân tộc nào trải qua nhiều đau thương, mất mát như đấtnước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đất nước ta, dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộcchiến tranh, sự chia cắt, bao vây, cấm vận và hoạt động chia rẽ của các thế lựcthù địch, mỗi người Việt Nam thấu hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình quýnhường nào. Để có được hòa bình hôm nay, biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống,hy sinh xương máu, không ít người không thể trở về sau cuộc chiến; bao người mẹ,người vợ và người thân cạn nước mắt khi con, chồng và người thân không trở về. Chiếnđấu giành độc lập, thống nhất đất nước đã có 1,1 triệu người dân Việt Nam ngãxuống, hy sinh; trong đó gần 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, hơn300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ngay tại trung tâm tỉnh ĐiệnBiên, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 nơi an nghỉ của 644 liệt sĩ hy sinh trongChiến dịch Điện Biên Phủ mà nhiều phần mộ chưa có thông tin. Đau thương, mất mát lớn nhất phải nhắc tới cuộckháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 9 năm kháng chiến chống Pháp và21 năm chống Mỹ, biết bao đồng chí, đồng đội, đồng bàođã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ ngã xuống để đất nước được độc lập,thống nhất, nhân dân được sống trong tự do, hạnh phúc, hòa bình. Hệ lụy, đauthương từ những cuộc chiến tranh đến tận ngày nay vẫn chưa thể khắc phục.

Tuổi trẻ Điện Biên thể hiện lòng tự hào dân tộc, yêu Tổ quốc tại cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Ảnh: Sầm Phúc
Trong cuộc kháng chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” giải phónghoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà, tinh thầntoàn dân ra trận trải khắp từ Bắc vào Nam. Và trong niềm vui mừng ngày đất nướcthống nhất tròn nửa thế kỷ hôm nay, chúng ta không thể không nhớ những Anh hùng,liệt sĩ, những người con đất Việt đã hy sinh quên mình để đất nước được hoàbình. Họ đã ngã xuống hy sinh vì mục tiêu “Nước Việt Nam là một, dân tộc ViệtNam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thayđổi” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son bằngvàng tạc vào lịch sử dân tộc Việt Nam được làm nên từ sự hy sinh anh dũng, tinhthần kiên cường, bất khuất của người dân đất Việt. Nhiều hoạt động tưởng nhớ,tri ân và trân trọng giá trị hòa bình đã được thế hệ hôm nay, các địa phương từBắc vào Nam tổ chức, thực hiện. Đặc biệt, tại TP. Hồ Chí Minh những ngày thángtư đang rộn ràng khí thế tập luyện, hợp luyện của các lực lượng tham gia diêũbinh, diễu hành mừng ngày đất nước thống nhất. Người dân cả nước hào hứng dõitheo các hoạt động, sự kiện và mong muốn đến tận nơi để hòa chung không khí hàohùng, khí thế cách mạng của toàn quân, toàn dân. Để được chứng kiến khoảnh khắctổng duyệt hợp luyện diễu binh, diễu hành sáng 27/4, ngắm cờ Tổ quốc, cờ Đảng tungbay trên bầu trời thành phố mang tên Bác, không ít bạn trẻ đã hào hứng, thức cảđêm di chuyển và tìm vị trí phù hợp để cổ vũ, hò reo tạo nên không khí tưng bừng,phấn khởi khắp các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua.Niềm tự hào dântộc, lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh giành độc lập, thống nhất đất nướcđang được thế hệ trẻ trân trọng, thể hiện bằng hành động cụ thể.

Đại biểu là cựu chiến binh ở Điện Biên tới dự gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Nguyễn Hiền
Điện Biên Phủ - mảnh đất ghi dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp cũngtổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, tri ân những người lính, cựu chiến binh, thânnhân liệt sĩ. Cuộc gặp mặt, tri ân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhấtđất nước được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trang trọngvới sự tham dự của 260 đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cưụcông an nhân dân là những nhân chứng lịch sử, tham gia chiến đấu, phục vụ chiếnđấu góp phần làm nên chiến thắng. Trong câu chuyện của những nhân chứng lịch sửxen lẫn khí thế quyết chiến tới cùng là những giọt nước mắt khi đồng đội ngã xuống,thậm chí ngay khi chiến thắng cận kề. Trở về quê hương sau chiến tranh, nhữngthương binh, bệnh binh đã và đang là công dân gương mẫu, đóng góp công sức xâydựng quê hương.Trân trọng giá trị hòa bình, tri ân những người đãngã xuống, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Điện Biên luôn thựchiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, ngươìcó công. Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bằng sự quan tâm của cấp ủy,chính quyền, nhà hảo tâm và chung sức của nhân dân, trên địa bàn tỉnh không còngia đình chính sách phải sống trong nhà tạm, dột nát.

Sau chiến tranh, Điện Biên đã và đang tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Yêu quê hương, yêu đất nước, trân trọng giá trị của hòa bình, thế hệ hômnay luôn quyết tâm sống sao cho xứng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Vàodịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5 tới đây, nơi ngã ba biêngiới Việt Nam - Lào - Trung Quốc thuộc địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnhĐiện Biên tổ chức Lễ Thượng cờ và khánh thành Cột cờ A Pa Chải. Đây là sự kiệnthiêng liêng, nhằm khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia nơi cực Tây Tổ quốc;đồng thời ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Thôngqua hoạt động giáo dục tình yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anhhùng cách mạng của dân tộc, và khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng tự hào của môĩngười dân Việt Nam nói chung, người dân tỉnh Điện Biên nói riêng trong việc quảnlý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
Trải qua nhiều đau thương mất mát từ những cuộc chiến khốc liệt trong lịchsử, khi được hưởng cuộc sống hòa bình, tự do mỗi chúng ta càng thêm trân trọnggiá trị của hòa bình. Cuộc sống hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có màđược xây dựng và bảo vệ bằng sự cống hiến, hy sinh của biết bao người con đấtViệt. Mỗi chúng ta phải sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với những hy sinh,mất mát; thể hiện bằng hành động thiết thực vượt khó khăn, thách thức, giữ vữngđộc lập, chủ quyền, góp sức xây dựng quê hương, đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹphơn” như Bác Hồ mong muốn.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/tran-trong-gia-tri-hoa-binh