Trân trọng quyền làm chủ

80 năm từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và 50 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc bầu cử - thể hiện ý chí, nguyện vọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền không thay đổi. Hiểu và nhận thức đúng tầm quan trọng của lá phiếu trên tay, mỗi cử tri thêm trân trọng quyền làm chủ của mình.

Ông Phạm Văn Luân và người dân thôn Hoa Phú ra điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn kiểm tra lại những thông tin cần thiết trước ngày diễn ra bầu cử.

Ông Phạm Văn Luân và người dân thôn Hoa Phú ra điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn kiểm tra lại những thông tin cần thiết trước ngày diễn ra bầu cử.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, giữa muôn vàn khó khăn phải đối mặt lúc bấy giờ của chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng, Nhà nước ta vẫn quyết định tổ chức Tổng tuyển cử vào đầu năm 1946 - bầu ra Quốc hội khóa I. Nỗ lực đó không chỉ là sự khẳng định tính chính danh của Nhà nước ta, mà qua đó còn khẳng định vai trò làm chủ của Nhân dân - thông qua việc đi bỏ phiếu bầu ra người đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân, tham gia vào cơ quan lập pháp của đất nước.

Từ thân phận nô lệ của người dân mất nước trước đấy, với lá phiếu trên tay, mỗi người dân - cử tri đã thực sự được làm chủ vận mệnh của dân tộc. Bấy giờ, sau Cách mạng Tháng Tám, trên 90% người dân Việt Nam mù chữ, song hiểu và trân trọng quyền làm chủ của mình, những cử tri khi đó đã nỗ lực khắc phục hạn chế, hăng hái đi bầu cử - bầu ra những đại biểu ưu tú để cùng nhau chung sức cùng với Nhân dân “chèo lái” con thuyền dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, đi đến những thắng lợi, thành công.

Đất nước trải qua những gian lao, vất vả và tranh đấu không chỉ để bảo vệ cho trọn vẹn từng tấc đất, ngọn núi, dòng sông ông cha đã dày công gìn giữ, mà còn để mỗi người dân Việt Nam được thực sự sống trong một đất nước có độc lập - tự do, được thực hiện quyền làm chủ. Và bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

Vừa tròn 80 năm từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước (1946-2026), đất nước trải qua 15 cuộc bầu cử, mỗi một cuộc bầu cử gắn liền với một giai đoạn phát triển. Song có một điều bất biến, từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời và nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đó là quyền làm chủ - thông qua lá phiếu đi bầu, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mỗi người dân trong những cuộc bầu cử không thay đổi. Những ngày này, người dân cả nước đang cùng nhau hướng về ngày hội non sông - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự hào hứng, niềm tin và kỳ vọng.

62 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên ông Phạm Văn Luân (thôn Hoa Phú, xã Hoa Lộc) sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại quê nhà Hoa Lộc, nơi ông sinh ra, lớn lên và trở về sau gần 40 năm quân ngũ.

“Trong cuộc đời, dù đã nhiều lần đi bầu cử, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi sẽ được tham gia bỏ phiếu ở khu dân cư nơi mình sinh sống. Tôi vẫn nói với người thân trong gia đình mình, được đi bỏ phiếu là quyền lợi, vinh dự cũng là trách nhiệm của mỗi cử tri. Bởi vậy, bản thân cử tri phải có sự cẩn trọng, trung thực với chính lá phiếu mình đi bầu, lựa chọn người thực sự có tài, đức, có tâm, có tầm. Nếu khi đi bầu cử, cử tri nhìn vào lý lịch, thông tin của mỗi người ứng cử để bầu ra người xứng đáng, thì sau khi được bầu, người dân sẽ nhìn vào hành động thực tế của mỗi đại biểu. Người dân cần những đại biểu nói đúng, nói trúng vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Với mỗi cử tri, sáng suốt trong từng lá phiếu đi bầu; còn với những đại biểu được người dân tín nhiệm, cũng phải nỗ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng, hứa phải đi đôi với làm”, ông Phạm Văn Luân, chia sẻ quan điểm.

Thông tin trên mỗi phiếu cử tri được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phát đến tay người dân.

Thông tin trên mỗi phiếu cử tri được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phát đến tay người dân.

Ông Trịnh Xuân Khắc, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hoa Phú, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất, thôn Hoa Phú có 932 cử tri sẽ tham gia đi bầu cử. Trong kỳ bầu cử này, Hoa Phú có 3 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã. Người dân mong rằng, mỗi đại biểu được bầu phải thực sự là nhịp cầu nối, nói tiếng nói, nguyện vọng của người dân, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Đồng quan điểm, ông Bùi Khắc Thái thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc là bậc cao niên cũng hướng về ngày hội non sông với sự trân trọng và cả kỳ vọng: “Tôi năm nay ngoài 80 tuổi, nhiều lần tham gia đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Song trước mỗi cuộc bầu cử, xúc cảm tựu chung là rất vui. Thông qua việc bầu cử, tôi và mỗi người dân được thể hiện quyền làm chủ của chính mình. Chỉ khi mỗi cử tri có trách nhiệm với lá phiếu của chính mình, mới hy vọng bầu ra những người đại biểu đủ tài, đức, đại diện cho tiếng nói người dân. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, việc bầu ra những đại biểu thực sự xứng đáng, gần dân, sát dân, biết lắng nghe tiếng nói của người dân lại càng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quê hương”.

Ngày hội non sông - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang cận kề. Cùng với cử tri cả nước, gần 3 triệu cử tri Thanh Hóa sẽ đi bầu cử ở 3.411 địa điểm bỏ phiếu, lựa chọn bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp thực sự xứng đáng.

Từ năm 1946 - năm đầu tiên diễn ra cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I đến hôm nay, mỗi lá phiếu của cử tri khi tham gia đi bầu cử không chỉ là sự khẳng định quyền làm chủ. Qua đó còn gửi gắm niềm tin, ý chí, trách nhiệm. Trân trọng quyền làm chủ - trong từng lá phiếu đi bầu, cũng là cách mỗi người dân “tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước”, nghiêm túc góp phần tạo nên sự thay đổi, sức mạnh để dân tộc vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tran-trong-quyen-lam-chu-42453.htm