Trân trọng tấm lòng thiện nguyện với bệnh nhân

Ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, hầu như các ngày trong tuần đều có những nhóm thiện nguyện từ chùa Bầu, chùa Hòa Lạc (TP Phủ Lý), chùa Linh Tảo (huyện Thanh Liêm) đến phát cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các khoa.

Tôi có mặt tại Khoa Ung bướu và bất ngờ khi nghe có người cất tiếng: “Mời các bác, các cô, các chú ra nhận cháo thiện tâm giúp cháu nhé!”. Hỏi ra mới biết, đó là lời mời của một tình nguyện viên ở chùa Bầu. Chỉ ít phút sau, mọi người đã í ới gọi nhau: “Hôm nay, nhà chùa lại phát cháo từ thiện đấy bà con ạ!". Cứ thế không ai bảo ai, họ xếp thành hàng chờ đến lượt nhận cháo. Được tận mắt chứng kiến sự nhiệt tình và tấm lòng thiện nguyện của các tình nguyện viên, những người đến lấy cháo rất ấm lòng, có thêm động lực vượt qua khó khăn.

 Tình nguyện viên chùa Bầu (TP Phủ Lý, Hà Nam) phát cháo từ thiện cho các bệnh nhân.

Tình nguyện viên chùa Bầu (TP Phủ Lý, Hà Nam) phát cháo từ thiện cho các bệnh nhân.

Gần 90 tuổi nhưng cụ Nguyễn Văn Thu, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu cũng tranh thủ đi lấy cháo. Cụ bảo: “Gia đình tôi neo người lắm, con cháu đi làm xa. Thương con, tôi bảo các cháu cứ đi làm vì thấy sức khỏe vẫn gắng gượng được. Việc khó khăn nhất trong ngày là tôi đi một quãng đường dài để mua cháo. Thế nhưng hầu như các ngày trong tuần ở bệnh viện đều có các nhóm thiện nguyện đi phát cháo cho người nghèo. Cháo rất thơm, đủ dinh dưỡng, rất phù hợp với bệnh nhân, nhất là những người già như chúng tôi”.

Anh Nguyễn Tiến Đạt, tình nguyện viên ở chùa Bầu cho biết: “Vào trưa thứ tư hằng tuần, chúng tôi lại mang cháo đến bệnh viện phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ cái tâm của mình chúng tôi thấy việc làm này thật ý nghĩa, nó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với những người nghèo”.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG (xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tran-trong-tam-long-thien-nguyen-voi-benh-nhan-592251