Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng - Người lao xuống dòng sông Trà Lý (Hưng Yên) để cứu người.
Chiều 13/9, các lực lượng chức năng phối hợp cùng Đội Cứu hộ cứu nạn 116 vẫn đang gồng mình trước dòng nước xiết, khẩn trương mở rộng diện tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng nạn nhân Đào Văn Lộc trên sông Trà Lý.
Cơ quan chức năng đã huy động gần 200 nhân lực, cùng hàng loạt phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng nạn nhân tại cầu Bo. Quy mô tìm kiếm lên tới 30km dọc theo dòng chảy ra biển.
Sáng 13-9, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 3 do Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, tiếp tục có mặt tại khu vực chân cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên bị nước cuốn trôi.
Trong quá trình tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và người nhảy cầu, Đội cứu hộ cứu nạn 116 phát hiện một thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn, được đặt trong túi nilon dưới sông Trà Lý.
Trong quá trình tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên sông Trà Lý (Hưng Yên), Đội cứu hộ cứu nạn 116 phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Trưa 13/9, lực lượng chức năng cùng Đội cứu hộ cứu nạn 116 vẫn khẩn trương tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đào Văn Lộc, người đã nhảy xuống sông Trà Lý từ khu vực cầu Bo rồi được Thiếu tá Tùng nhảy xuống cứu.
Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 12-9, tại khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên (Quân khu 3) đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu một thanh niên có ý định tự tử.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân ngóng chờ phép màu, hy vọng thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên mất tích trên sông Trà Lý sớm được tìm thấy.
Camera ghi lại cảnh Thiếu tá Trần Văn Tùng quay lại can ngăn, rồi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu, sau đó cả hai bị nước cuốn mất tích.
Phát hiện một thanh niên nhảy cầu xuống sông Trà Lý (Hưng Yên), Thiếu tá Trần Văn Tùng nhảy xuống cứu nhưng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cùng nạn nhân, cả hai mất tích.
Các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tích cực tìm kiếm hai người mất tích trên sông Trà Lý, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, trong đó có một người là quân nhân thuộc Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên).
Khi phát hiện một người đàn ông nhảy xuống sông tại khu vực cầu Bo, Thiếu tá Trần Văn Tùng đã không ngần ngại cởi quân phục, lao xuống dòng nước xiết để cứu người.
Đến 18 giờ ngày 12/9, trên sông Trà Lý, phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên), các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tập trung tìm kiếm hai nạn nhân bị nước cuốn trôi, trong đó, có một nạn nhân là quân nhân thuộc Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên).
Phát hiện người nhảy sông, Thiếu tá Trần Văn Tùng không do dự lao xuống cứu. Do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn mất tích.
Khoảng 9h45 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, đã nhảy xuống sông Trà Lý để cứu một nam thanh niên có ý định tự tử nhưng cả hai bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Trong lúc trên đường làm nhiệm vụ trở về đơn vị, Thiếu tá quân đội đã dũng cảm cứu nam thanh niên nhảy xuống sông...
Phát hiện nam thanh niên nhảy cầu, Thiếu tá quân đội lập tức lao xuống cứu nhưng cả hai bị dòng nước xiết cuốn trôi, mất tích.
Phát hiện một nam thanh niên nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), Thiếu tá Trần Văn Tùng lập tức lao xuống cứu người. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi.
Đến 15 giờ ngày 12/9, trên sông Trà lý, khu vực Cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý, phường Trần Lãm và Đội cứu hộ cứu nạn 116 vẫn đang tập trung tìm kiếm hai người bị nước cuốn trôi, trong đó, có một người là quân nhân thuộc Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên).
Thấy nam thanh niên nhảy cầu Bo xuống sông Trà Lý (Hưng Yên), Thiếu tá quân đội liền lao mình xuống nước ứng cứu, sau đó cả hai mất tích.