Trần Xuân Sinh-Người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tuổi 20

Gặp gỡ Trung tá Trần Xuân Sinh, chúng tôi như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết từ một trái tim đã dành trọn cho Tổ quốc. Giọng ông trầm ấm, chất chứa sự điềm đạm của người từng trải qua bao phong ba bão táp, nhưng vẫn giữ trọn nét dung dị, mộc mạc của người lính Cụ Hồ.

Gợi lại những ký ức về một thời hoa lửa hào hùng, ông chậm rãi kể: Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt, tôi lúc đó mới 17 tuổi đã tạm gác lại những ước mơ tuổi học trò, xung phong lên đường nhập ngũ. Tôi trốn nhà để xung phong ra chiến trường. Bởi tôi biết, nếu đề xuất nguyện vọng, bố mẹ tôi sẽ trăn trở, lo lắng cho con…”.

Thanh niên Trần Xuân Sinh nhập ngũ với niềm tin phơi phới được vào Nam đánh giặc. Và một năm sau đó (năm 1966), trải qua thời gian huấn luyện, ông chính thức trở thành người lính pháo cao xạ thuộc Tiểu đoàn 20 - một trong những đơn vị tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh 559 trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Từ đây, những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của ông gắn liền với chiến trường Quảng Trị khốc liệt - nơi được ví như "túi bom" của giặc Mỹ.

Suốt 10 năm (1965-1975) ở chiến trường, ông cùng đồng đội tham gia gần 500 trận lớn nhỏ, góp phần làm nên chiến thắng của các chiến dịch lớn như: Chiến dịch đường 9-Khe sanh; chiến dịch Trị - Thiên năm 1972; chiến dịch Hồ Chí Minh… Đối với Anh hùng LLVTND Trần Xuân Sinh, mỗi trận đánh là một thử thách cam go, một cuộc đối đầu trực diện với cái chết. Không ít lần bị thương, đối mặt giữa lằn ranh sinh-tử, nhưng ý chí chiến đấu trong ông và các đồng đội chưa bao giờ vơi cạn.

Trong cuộc đời binh nghiệp, trải qua hàng trăm trận đánh lớn-nhỏ, nhưng đối với Anh hùng LLVTND Trần Xuân Sinh thì ký ức về trận đánh ở ngầm Tha Mé (Quảng Trị) năm 1969 luôn in đậm trong tâm trí.

Ông hồi tưởng: Đó là vào khoảng đầu năm 1969, Đại đội 24-Tiểu đoàn 20 nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Đoàn xe đưa cán bộ cao cấp và đoàn xe chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam; là trận đánh mà Tiểu đoàn 20 nhận nhiệm vụ nghi binh đầy cảm tử với phương châm “kéo địch về phía mình” chấp nhận hứng trọn hỏa lực địch để bảo an toàn cho Đoàn công tác. Đây cũng là lần đầu tiên, đơn vị phải chiến đấu giữa ban ngày, chủ động "lộ diện", thu hút địch về phía mình. Xác định đánh trận này khó có ngày trở về, trước khi vào trận đánh, toàn Đại đội đã thực hiện nghi lễ “truy điệu sống”. Tuy vậy, những người lính pháo binh vẫn không giao động, sẵn sàng xung trận với tâm thế quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao.

Đường Trường Sơn xưa. Ảnh Tư liệu.

Đường Trường Sơn xưa. Ảnh Tư liệu.

“Đúng như dự kiến, khi địch nhìn thấy Đại đội “lộ diện”, địch điên cuồng cho máy bay trút bom, Đại đội 24 bị trúng bom, 3 đồng đội của ông đã hi sinh. Bản thân ông Trần Xuân Sinh cũng bị thương. Thế nhưng, giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, người lính trẻ ấy không cho phép mình gục ngã. Với một chân bị thương nặng, ông vẫn nén đau để nạp đạn và một mình chiến đấu. “Nhìn đồng đội hi sinh, khi đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ với quyết tâm “Người còn, pháo còn thì phải chiến đấu!. Dốc hết sức lực, tôi đã nạp đạn lên các mâm pháo và nhằm thẳng mục tiêu để bắn"- Anh hùng LLVTND Trần Xuân Sinh kể, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt của khoảnh khắc sinh tử.

Với ý chí phi thường và kỹ năng đã được rèn luyện, ở khoảng cách 8 nghìn mét, chỉ với một mình, ông đã bắn hạ một chiếc máy bay trinh sát của địch, khiến chiếc máy bay địch rơi xuống cách trận địa khoảng 1 km. Không dừng lại ở đó, chỉ khoảng 15 phút sau, ông tiếp tục bắn trúng một chiếc máy bay khác, buộc nó phải tháo chạy ra biển, góp phần quan trọng bẻ gãy đợt tấn công của địch, bảo vệ an toàn cho Đoàn công tác đi qua.

Ngay sau chiến công đặc biệt xuất sắc tại trận ngầm Thá Mé, chiến sĩ Trần Xuân Sinh đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay và là 1 trong số các đại biểu trẻ tuổi nhất tham gia Đoàn đại biểu anh hùng và dũng sĩ miền Nam diệt Mỹ được về Hà Nội thăm Bác Hồ kính yêu. Tháng 12/1969, khi vừa tròn 20 tuổi, chiến sĩ Trần Xuân Sinh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là sự ghi nhận cho những cống hiến, hy sinh và bản lĩnh phi thường của người lính trẻ giữa bom đạn chiến tranh.

Cựu chiến binh Trần Xuân Sinh luôn tâm niệm đã là lính Bộ đội Cụ Hồ phải xác định không quản hy sinh, không so bì thiệt - hơn, không được chùn bước trước gian khó. Quá trình chiến đấu, không ít lần ông bị thương, trong đó có 3 lần bị thương nặng và được đơn vị đưa ra Bắc để an dưỡng, phục hồi sức khỏe. Song, sau mỗi lần điều trị xong vết thương, ông lại xin cấp trên ngay lập tức được trở lại chiến trường, tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội.

Năm 1975, khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ông được cử đi đào tạo ở Liên Xô, sau đó ông về nước, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tiểu đoàn phó Trung đoàn 286 (Quân chủng Phòng không Không quân). Năm 1990, vì sức khỏe suy yếu do vết thương chiến tranh tái phát, ông rời quân ngũ, trở về quê hương và tham gia công tác tại Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Kim Sơn.

Với bản lĩnh của người lính cụ Hồ, Anh hùng LLVTND Trần Xuân Sinh không nề hà bất kỳ công việc nào, luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trở về với cuộc sống đời thường, Anh hùng LLVTND Trần Xuân Sinh vẫn giữ vững phẩm chất giản dị, khiêm nhường của người lính Cụ Hồ. Ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của quê hương, là tấm gương sáng về nghị lực và tinh thần cống hiến cho các thế hệ trẻ.

Với những thành tích trong chiến đấu, cựu chiến binh Trần Xuân Sinh vinh dự được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Quân công và được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND khi mới tròn 20 tuổi.

Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quang Thiện cho biết: Trở về cuộc sống đời thường, Anh hùng LLVTND Trần Xuân Sinh luôn giữ lối sống khiêm nhường, giản dị. Bác luôn quan tâm đến các phong trào thi đua ở địa phương, tích cực tham gia sinh hoạt Chi hội, nhất là trong các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bác và gia đình cũng luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Sự đồng lòng, nhất trí và tinh thần trách nhiệm của gia đình đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của khu dân cư xóm 12, xã Quang Thiện, góp phần đưa xóm 12 trở thành Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc trên chiến trường khốc liệt, Trung tá Trần Xuân Sinh trở về với cuộc sống đời thường và đó cũng là lúc ông xây đắp tổ ấm gia đình bình dị, ngập tràn tình yêu thương. Bên cạnh người vợ tảo tần, ông tìm thấy niềm vui trong việc vun vén cho gia đình nhỏ. Với Anh hùng LLVTND Trần Xuân Sinh, những giờ phút quây quần bên gia đình quý giá hơn bất cứ tấm huân, huy chương nào. Ông luôn dành thời gian lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng các con trong mọi dấu mốc trưởng thành. Cũng chính lối sống của ông đã truyền dạy cho các con và gia đình về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cùng những giá trị về sự khiêm nhường, tình nghĩa, sự hi sinh. Để từ đó mỗi người con của ông đều không ngừng nỗ lực vươn lên, lao động và công tác, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của ông và bao lớp người đi trước.

Đinh Ngọc

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tran-xuan-sinh-nguoi-anh-hung-llvt-tuoi-20-312900.htm