Trang Nemo hối lỗi, mong câu chuyện kết thúc để ổn định cuộc sống

Trả lời HĐXX, Trang Nemo khai bản thân rất hối lỗi và mong xét xử đúng người, đúng tội để sớm trở lại cuộc sống, ổn định công việc kinh doanh.

Chiều 16/6, TAND quận 1 (TPHCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, ngụ quận Tân Bình, còn gọi là Trang Nemo) và 3 đồng phạm là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 24 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi), cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trang Nemo tại phiên tòa

Trang Nemo tại phiên tòa

Trong phiên tòa, khi chủ tọa hỏi bị hại Phạm Lệ Khanh về việc có liên quan gì đến câu chuyện bán hàng giữa Trang Nemo và chị Trần My trong việc kinh doanh bán hàng online, bị hại khẳng định không hề quen biết Trang Nemo, không liên quan đến việc kinh doanh của Trang và Trần My, không hợp tác hay hùn vốn gì với Trần My và bị hại chỉ là bạn xã hội với Trần My.

Tuy nhiên, bị hại không trả lời được câu hỏi của HĐXX về việc đến cửa hàng của Trang Nemo để làm gì.

Nói lời sau cùng, Trang Nemo khẳng định không đánh người, mục đích kéo khẩu trang của chị Khanh là để xem mặt, biết rõ người này là ai.

Trang Nemo khẳng định không đánh bị hại Phạm Lệ Khanh, không hề đụng đến người chị Khanh và cũng chua bao giờ chỉ đạo nhân viên đánh người.

Trang Nemo là một hotgirl xinh đẹp, nổi tiếng trong giới kinh doanh online thời trang, mỹ phẩm và có nhiều hoạt động từ thiện

Trang Nemo là một hotgirl xinh đẹp, nổi tiếng trong giới kinh doanh online thời trang, mỹ phẩm và có nhiều hoạt động từ thiện

Trang Nemo nói tại tòa: “Tôi chưa bao giờ có động thái nào kêu nhân viên mình đánh người khác. Tôi không đánh chị Khanh một cái nào. Việc tôi kéo khẩu trang của chị Khanh nhằm mục đích xác minh chị Khanh là ai”.

PV

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/trang-nemo-hoi-loi-mong-cau-chuyen-ket-thuc-de-on-dinh-cuoc-song-382373.html