Trang nhật ký tình thương – thơ DƯƠNG THANH

Ảnh minh họa: Internet

(Thương tặng Bếp 0 đồng An Nghiệp)

Tạm biệt nhé, nồi, niêu, xoong chảo…

Bếp củi than hồng khói vấn vương,

Yêu lắm nhé, bàn tay sớm tối!

Vo nếp, đồ xôi, nấu ấm trà gừng.

Vạt nắng chiều, hồng đôi má bạn,

Hay lửa hồng làm ửng má em tôi?

Cứ nhìn nhau, chợt cười khi thấy,

Vầng trán em đen nhẻm lọ nồi!

Yêu lắm nhé những ngày đầy nắng,

Rộn ràng phơi con nục để dành,

Cà, đu đủ giòn tan trong nắng,

Bàn tay em cần mẫn sớm khuya…

Yêu lắm nhé những ngày vội vã,

Phơi lúa, làm cơm tất bật rộn ràng,

Mồ hôi em ướt đầm lưng áo,

Miệng vẫn cười, mắt sáng niềm tin!

Thứ hạnh phúc, chị em mình nhận được,

Là sẻ chia một chút tấm lòng,

Ghi lại nhé vào trang nhật ký,

Chuyện dài vui của bếp 0 đồng.

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/266609/trang-nhat-ky-tinh-thuong-%E2%80%93-tho-duong-thanh.html