Trang phục trong Đồi Gió Hú không hoàn toàn chính xác về mặt lịch sử

Trong bản chuyển thể mới của Đồi Gió Hú, nhà thiết kế trang phục Jacqueline Durran đã chọn sự thật cảm xúc thay vì độ chính xác lịch sử.

Khác với các bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ Georgia thường ưu tiên trang phục tối màu và thực dụng, Durran mang đến cách tiếp cận hoàn toàn mới. Cô đặt các nhân vật vào vũ trụ điện ảnh phóng đại của Fennell thay vì gò bó trong khuôn khổ lịch sử thế kỷ 18.

Margot Robbie trong vai Cathy Earnshaw xuất hiện với bảng màu đỏ ruby và đỏ rượu vang, nổi bật giữa khung cảnh u ám của vùng đồng hoang. Tủ đồ của cô gồm áo nịt ngực đường cắt hiện đại với thêu thùa tinh xảo, chân váy kẻ caro và áo gile eo bồng - những thiết kế quá rực rỡ để có thể chính xác về mặt lịch sử. Đó là dụng ý của nhà làm phim: trang phục cũng đầy dục vọng như khao khát của Cathy dành cho Heathcliff (Jacob Elordi).

Margot Robbie trong vai Cathy Earnshaw xuất hiện với bảng màu đỏ ruby và đỏ rượu vang.

Margot Robbie trong vai Cathy Earnshaw xuất hiện với bảng màu đỏ ruby và đỏ rượu vang.

Durran lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau: chân dung của Franz Xaver Winterhalter, các minh tinh Hollywood thời hoàng kim như Vivien Leigh, và di sản của các nhà mốt McQueen, Mugler, Chanel. Kết quả là những bộ trang phục phá vỡ mọi quy tắc, xứng đáng với một nữ chính có quan điểm vượt thời đời.

Điểm nhấn đáng chú ý là chiếc áo nịt ngực bằng da đen với những trái tim đỏ cắt xẻ trong cảnh quay đầy khiêu khích. Khi Cathy bước vào cuộc sống giàu sang với gia đình Linton, cô trải qua sự biến hóa về trang phục qua màn dựng phim: đầm dạ hội bồng bềnh, tay áo quá khổ, vương miện pha lê, và những chiếc vòng cổ trông như dây xích. Mũ rơm quá khổ trang trí sao băng và kính râm đỏ tí hon tạo hiệu ứng lố bịch có chủ đích.

Những bộ trang phục phá vỡ mọi quy tắc trong Đồi Gió Hú.

Những bộ trang phục phá vỡ mọi quy tắc trong Đồi Gió Hú.

Không chỉ Cathy, Heathcliff cũng có sự lột xác. Bộ suit mới, hoa tai vàng và nhẫn báo hiệu sự thăng tiến, nhưng chiếc áo sơ mi trắng cài khuy hờ vẫn gợi nhớ hình ảnh chú tiểu ngày xưa - thứ anh không thể từ bỏ như nỗi ám ảnh dành cho Cathy.

Điều làm nên khác biệt của bộ phim là cách trang phục khai thác khía cạnh tăm tối của câu chuyện: sự độc ác, khát khao địa vị, những cú ngã nhục nhã và ham muốn nguyên thủy. Trong các bộ phim cổ trang thông thường, những thiếu chính xác có thể khiến khán giả mất tập trung. Nhưng ở đây, trang phục phóng đại phù hợp với mức độ bất mãn ngày càng tăng của Cathy.

Bộ phim ra rạp đúng dịp Valentine và Tết Nguyên đán, nhưng Đồi Gió Hú chưa bao giờ là câu chuyện tình lãng mạn có hậu. Qua bàn tay của Durran, trang phục sẽ đọng lại trong tâm trí khán giả rất lâu sau khi câu chuyện kết thúc.

Đặng Huyền

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/thoi-trang/trang-phuc-trong-doi-gio-hu-khong-hoan-toan-chinh-xac-ve-mat-lich-su-202602160936420629.html