Trang phục truyền thống theo chân phụ nữ vùng cao bước ra sân cỏ
Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ của phụ nữ Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày sẽ xuất hiện giữa sân cỏ Bình Liêu trong 'Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5', nơi thể thao trở thành không gian tôn vinh bản sắc văn hóa vùng cao.
Tại Bình Liêu (Quảng Ninh), hình ảnh những phụ nữ dân tộc thiểu số khoác lên mình trang phục truyền thống khi bước ra sân cỏ đang trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt. Việc đưa trang phục dân tộc vào một hoạt động vốn mang tính thi đấu như bóng đá không chỉ tạo nên nét đẹp thị giác mà còn khẳng định niềm tự hào bản sắc của cộng đồng các dân tộc vùng cao. Đây là cơ hội để những giá trị văn hóa được nhìn thấy rõ ràng hơn, sống động hơn, trong một không gian vốn ít gắn với hình ảnh phụ nữ miền núi.

Việc đưa trang phục dân tộc vào một hoạt động vốn mang tính thi đấu như bóng đá không chỉ tạo nên nét đẹp thị giác mà còn khẳng định niềm tự hào bản sắc của cộng đồng các dân tộc vùng cao.
Từ trang phục của người Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu hay Tày, mỗi bộ đồ mang theo câu chuyện, kỹ thuật dệt và phong tục riêng của từng cộng đồng. Khi xuất hiện trên sân cỏ, những sắc màu ấy không chỉ tái hiện bản sắc văn hóa trong đời sống sinh hoạt, lễ hội, mà còn mở ra cách tiếp cận mới: văn hóa có thể sống cùng thể thao, cùng chuyển động và cùng lan tỏa.
Trong bối cảnh đó, “Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 – Cúp VTV5” được tổ chức từ ngày 3 đến 7/12 tại sân Húc Động (xã Bình Liêu) trở thành không gian để văn hóa bước ra khỏi bản làng một cách tự nhiên. Giải đấu do Ban Truyền hình tiếng dân tộc – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cùng UBND xã Bình Liêu tổ chức, quy tụ 8 đội bóng nữ đến từ Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang.

Dù mang tính phong trào, sự kiện được tổ chức bài bản với 15 trận đấu trong 5 ngày, mỗi đội gồm 7 cầu thủ. Điều tạo nên sự khác biệt của giải không nằm ở thành tích mà ở việc phụ nữ vùng cao – ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau – cùng nhau bước vào sân chơi cộng đồng với trang phục truyền thống như một phần không thể tách rời của bản sắc dân tộc.

Việc thi đấu trong trang phục dân tộc không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ. Với nhiều phụ nữ, đó là hành động khẳng định sự hiện diện của tiếng nói văn hóa trong đời sống hiện đại; là lời nhắc rằng bản sắc dân tộc vẫn có thể hòa vào những môi trường mới mà không mất đi chiều sâu. Giữa sân cỏ, trang phục truyền thống giúp người xem cảm nhận rõ sự giao thoa giữa nhịp sống đương đại và giá trị văn hóa lâu đời của vùng cao.
Giải đấu cũng trở thành dịp để Bình Liêu – mảnh đất mang vẻ đẹp núi rừng và đời sống văn hóa phong phú – tiếp tục được nhắc đến như nơi văn hóa được gìn giữ qua những hoạt động sinh động. Hình ảnh những phụ nữ dân tộc thiểu số thi đấu trong trang phục truyền thống không chỉ tạo nên dấu ấn thẩm mỹ mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào, khích lệ phong trào thể thao – văn hóa của cộng đồng.












