Trăng rằm – thơ VŨ HOÀNG GIANG

Vầng trăng vành vạnh, trăng thu

Đêm nay dưới phố trên quê vang lừng

“Tùng tùng... cắc cắc... tùng tùng...”

Lân múa rộn khắp tưng bừng niềm vui.

Chắc hẳn chị Hằng đêm nay

Nhìn xuống trần thế cũng say đắm lòng

Bất chợt ký ức hiện về

Đêm trung thu ấy tuổi thơ của mình

Cha làm cho chiếc lồng đèn

Rủ con nhỏ bạn thân quen cùng trường

Hai đứa dung dẻ dung dăng...

Rồi ngồi phá cỗ dưới trăng thu vàng.

Dòng đời dâu bể hợp tan!

Ơi người thuở ấy có còn “nhớ trăng”...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/246060/trang-ram-%E2%80%93-tho-vu-hoang-giang.html