Trang trọng Lễ giỗ tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Sáng 27/7, tại Đền thờ Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu long trọng tổ chức Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Tham dự Lễ giỗ có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; cựu tù chính trị Côn Đảo và lãnh đạo, Nhân dân huyện Côn Đảo.

Bí thư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh nguyện chuông kính cáo và dâng hương khai lễ (Ảnh: HT).

Bí thư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh nguyện chuông kính cáo và dâng hương khai lễ (Ảnh: HT).

Sau khi Bí thư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh nguyện chuông kính cáo và dâng hương khai lễ, các đại biểu đã làm lễ chào cờ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh.

Các đại biểu lần lượt tiến vào chánh điện dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.

Phát biểu tri ân tại Lễ giỗ, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, cách đây 162 năm, trên hòn đảo này thực dân Pháp dựng lên một hệ thống nhà tù đồ sộ, bậc nhất Đông Dương để giam cầm, giết hại hàng vạn người con ưu tú của dân tộc. Nhưng tất cả những gì mà thực dân Pháp đã làm không thể nào khuất phục được ý chí, nghị lực và niềm tin của những con người yêu nước chính nghĩa.

Các đại biểu tham dự Lễ giỗ tại Côn Đảo (Ảnh: HT)

Các đại biểu tham dự Lễ giỗ tại Côn Đảo (Ảnh: HT)

Năm 1992, Di tích Nghĩa trang Hàng Dương đã được khởi công tôn tạo, đã tìm và xây được 1.923 ngôi mộ. Năm 2009, Đền thờ Côn Đảo được khởi công xây dựng, đã tìm và vinh danh được 2.284 liệt sĩ lên bia đá tại Đền thờ.

Nhưng trên mảnh đất này và ngoài biển khơi kia còn biết bao nhiêu người đã nằm lại nơi đáy đại dương sau những cuộc vượt ngục bất thành, còn biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã hóa thân vào cát bụi, thân xác các tù nhân bị chôn vùi gần như ở khắp mọi nơi ở đây, như lá cây phi lao phủ kín trong nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo này.

Tất cả họ đã âm thầm dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho non sông đất nước. Sự hy sinh to lớn của bao thế hệ người tù Côn Đảo là những trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính tình yêu quê hương ,Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương lên các Anh hùng, chiến sĩ, đồng bào yêu nước hi sinh tại Côn Đảo (Ảnh: H.T)

Các đại biểu dâng hương lên các Anh hùng, chiến sĩ, đồng bào yêu nước hi sinh tại Côn Đảo (Ảnh: H.T)

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Ăn quả phải nhớ người trồng cây". “Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến anh linh các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Chúng ta nguyện chung sức, chung lòng tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng nhau quyết tâm xây dựng khối đoàn kết, vì một Côn Đảo và đất nước Việt Nam văn minh và giàu đẹp, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ trên mảnh đất thiêng liêng này”, ông Lê Ngọc Khánh nói.

Sau Lễ giỗ, đoàn của các tỉnh, thành phố và bà con Nhân dân Côn Đảo tiếp tục dâng lễ, cúng bái anh linh, dâng trọn lòng thành đến các bậc tiền nhân và các Anh hùng liệt sĩ tại đền thờ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trang-trong-le-gio-tri-an-anh-hung-liet-si-tai-con-dao-335137.html