Trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô

Chiều ngày 24/4, tại vùng biển Vũng Rô (thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), trong khuôn khổ chương trình khảo sát thực tế vùng biển, đảo ven bờ từ tỉnh Bình Thuận đến Phú Yên, Đoàn công tác long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô, một địa danh thiêng liêng đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng của tinh thần yêu nước và sự hy sinh cao cả.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, dâng hương tại nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại bến tàu không số Vũng Rô.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3- Trưởng đoàn công tác, chủ trì Lễ tưởng niệm. Tham dự lễ tưởng niệm còn có ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa; cùng đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương 02 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.

Trong không khí linh thiêng giữa biển trời Tổ quốc, đặc biệt là trong những ngày tháng 4 lịch sử, gợi nhắc đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn công tác đã cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là lịch sử về tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển và những con tàu không số lặng lẽ, kiên cường vượt sóng dữ, vận chuyển vũ khí, lương thực, nhu yếu phẩm từ miền Bắc vào tiếp tế cho chiến trường miền Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, thả vòng hoa và lễ vật tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên vùng biển Vũng Rô vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm.

Sau nghi lễ trên biển, Đoàn công tác cũng đã đến Di tích lịch sử Bến tàu không số Vũng Rô, tổ chức dâng hương tưởng niệm, tham quan và tìm hiểu thêm về dấu tích của một thời kỳ đầy máu và hoa, nơi đã từng in dấu những bước chân âm thầm nhưng quả cảm của các chiến sĩ cách mạng. Bến tàu không số Vũng Rô là điểm cập bến chiến lược trong tuyến đường vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam.

Đặc biệt, trong chuyến tàu ngày 16/02/1965, tàu không số do thuyền trưởng Lê Văn Thêm và Chính trị viên Phan Văn Bảng chỉ huy, chở theo 63 tấn vũ khí cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đã cập bến an toàn nhưng không may bị địch phát hiện. Trong tình thế nguy cấp, toàn bộ thủy thủ đoàn cùng lực lượng du kích địa phương đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giữ vững bí mật và bảo vệ hàng hóa tiếp tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả vòng hoa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả vòng hoa.

Cuộc chiến đấu anh dũng và sự hy sinh của họ đã trở thành một khúc tráng ca bất tử, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang cho dân tộc, là minh chứng sống động cho tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho thế hệ hôm nay và mai sau, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và lòng yêu nước bất diệt.

Tin, ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/bien-dao-que-huong/trang-trong-to-chuc-le-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-ben-tau-khong-so-vung-ro-45472.html