Tranh ký họa - chân thực, gần gũi với đời sống chiến sĩ

Giờ giải lao trên thao trường huấn luyện của Đại đội 6, Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), nhiều chiến sĩ vây quanh Binh nhì Nguyễn Văn Thắng để xem anh ký họa tranh trên giấy. Chưa đầy 10 phút, bức ký họa về giờ giải lao của đơn vị trên thao trường đã được hoàn thành. Mọi người trầm trồ khen ngợi tài ký họa của Nguyễn Văn Thắng.

Binh nhì Nguyễn Văn Thắng tâm sự: "Trước khi nhập ngũ, tôi đã tốt nghiệp Trường Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương và khá mê hội họa. Trong quân ngũ, được xem những bức tranh ký họa về đời sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ đăng trên Báo Quân đội nhân dân, tôi rất cảm phục các họa sĩ. Chỉ vẽ bằng bút chì và với 2 màu chủ đạo là đen-trắng, các họa sĩ đã mang đến người xem những tác phẩm ký họa hết sức độc đáo, ấn tượng. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn ký họa về hoạt động huấn luyện, cũng như sinh hoạt của đơn vị. Thời gian đầu, những bức ký họa còn xấu, nay đã khá hơn, được đồng đội khen ngợi. Mọi người động viên tôi gửi cộng tác với tòa soạn, nhưng tôi vẫn đang đắn đo"...

Thời gian qua, những bức tranh ký họa trên Báo Quân đội nhân dân vẫn còn ít. Mong rằng thời gian tới tòa soạn cho đăng nhiều hơn những bức tranh ký họa về đời sống sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ do những họa sĩ chuyên nghiệp hoặc những "họa sĩ-chiến sĩ" như chúng tôi sáng tác gửi về cộng tác. Nếu làm được điều này sẽ góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của độc giả nói chung và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nói riêng.

THANH QUẢNG

(HT: 3KC-803, Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tranh-ky-hoa-chan-thuc-gan-gui-voi-doi-song-chien-si-568964