Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết
Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa khắp phố phường, nhiều gia đình lại tranh thủ ngày cuối tuần để sắm đào, quất, lễ, về các nghĩa trang để tạ mộ, tưởng nhớ người đã khuất và mời tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong dịp năm mới.
Ngày 1/1, ghi nhận của phóng viên cho thấy, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình đã tranh thủ ngày cuối tuần, chuẩn bị lễ vật chu đáo, mang theo bánh chưng, hoa quả, vàng mã và đặc biệt là những chậu quất tươi, cành đào đang rộ để dâng lên phần mộ tổ tiên.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều gia đình đã tranh thủ chuẩn bị lễ vật chu đáo, mang theo bánh chưng, hoa quả, vàng mã để dâng lên phần mộ tổ tiên.

Để có mặt ở công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) lúc 8h sáng, gia đình ông Lê Đức Kỳ (68 tuổi, phường Hồng Hà, Hà Nội) đã mua sắm lễ từ chiều ngày 31/1 để sáng sớm nay, ông Kỳ có nhiều thời gian hơn để cùng con cháu vượt quãng đường gần 100km lên nghĩa trang thực hành lễ tạ mộ cuối năm.

Tại mộ phần, gia đình ông Kỳ mỗi người một tay, người quét dọn, lau bia mộ, người sắp xếp lễ, thắp hương.

Hai cây quất được đặt ngay lối vào, điểm thêm sắc xuân giữa không gian tĩnh lặng, tạo nên cảm giác ấm áp, trang nghiêm. Với gia đình ông Kỳ, đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là dịp để các thế hệ cùng nhau hướng về cội nguồn, nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Theo ông Kỳ, việc tạ mộ cuối năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình ông. Trước thềm năm mới, con cháu dâng hương, báo cáo với tổ tiên những việc đã làm được trong năm qua, đồng thời cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình.

Ông Kỳ chia sẻ: “Mỗi lần lên đây, chúng tôi cũng tự nhìn lại mình, soi vào những lời dạy của ông bà, cha mẹ để biết điều gì làm được, điều gì còn thiếu sót, từ đó cố gắng hơn trong năm mới". Theo ông, trong bối cảnh xã hội không ngừng vận động và đổi thay, nền tảng gia đình vẫn là gốc rễ quan trọng nhất. Khi mỗi gia đình bền vững, các thế hệ gắn kết, thì mỗi cá nhân mới có điểm tựa để phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Cách đó không xa, ông Hà Tiến Lương (75 tuổi ở Mai Động, Hà Nội) cũng tất bật cùng con, cháu bày biện lễ trên mộ phần hai thân sinh đã khuất nhiều năm.

Bên phần mộ chồng, bà Nguyễn Thị Minh Thi (phường Ba Đình, Hà Nội) cũng lặng lẽ bày biện lễ Tết. Hơn ba năm kể từ ngày chồng đột ngột qua đời, mỗi lần lên đây với bà Thi vẫn là những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc.

Đứng trước mộ, bà Thi thủ thỉ kể cho chồng nghe chuyện con cháu, những dự định của gia đình trong năm mới. Có lúc bà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài khi nhìn vào di ảnh người đã khuất. Nỗi day dứt lớn nhất với bà là khi chồng còn sống chưa kịp gặp con rể và cháu ngoại. Trong làn khói hương, bà thành tâm cầu mong chồng phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, bình an.

Cận cảnh những cành đào, chậu cúc bung nở bên trong khuôn viên mộ phần.
Chia sẻ về phong tục tạ mộ, Đại đức Thích Trí Thịnh – Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, đây là nét đẹp văn hóa đã có từ lâu đời của người Việt. Mỗi dịp Tết đến xuân về, con cháu lại trở về nơi an nghỉ của tổ tiên để dọn dẹp, tu sửa mộ phần, thể hiện lòng hiếu kính và tri ân.
"Không chỉ là việc chăm sóc mộ phần, tạ mộ còn là dịp để gia đình sum họp, cùng nhau thực hiện nghi lễ mời tổ tiên về đón Tết với con cháu. Đây là một phong tục giàu giá trị nhân văn, góp phần gìn giữ truyền thống và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ", Đại đức Thích Trí Thịnh cho hay.












